Hạng B2
25/2/10
272
318
88
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly

Niềm đam mê sau vô lăng thôi thúc em lên lịch trình làm chuyến xuyên Cam- Lào - tới Thái đi udonthani -
Bangkok và Pattaya là ngoài dự định.[pagebreak][/pagebreak]

- Lịch trình của em : tphcm - hoa lư - pakse - savanakhet- vieng chan - thái - udonthani- bangkok- pattaya- vieng chan - vang vieng - pakse - pờ y - tphcm

Hành trình xuyên biên giới 2500km bận đi;)

Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly


Ngày đầu khởi hành dự định lúc 2h sáng , để kịp tới cửa khẩu hoa lư ,có thời gian thông thả qua khẩu Cam làm thủ tục, cuối cùng thì khởi hành lúc 3h sáng ( định 2h mà cả nhà ngủ quên :p ) ngã 4 hàng xanh - cửa khẩu hoa lư thẳng tiến. Trời còn tối om

Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly

Trời vừa sáng là e đã tới khẩu hoa lư làm thủ tục đầu tiên khi xin giấy thông hành phần đi và về khẩu nào các bác nên điền :" theo quy định ". để khi về gần khẩu nào mình về khẩu đó cho tiện . xong khẩu vn tới khẩu bên Cam.

Số e đúng hên cả khẩu VN và khẩu bên Cam đều vắng , có mình e sướng thiệt khỏi phải chờ 50k/c passport là xong . Xe thì 300k/ tờ giấy thông hành đi toàn lãnh thổ được 1 tháng :D.
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly

F1 chân ngắn nhưng nguyện cùng em đi khắp nẻo đường :cool: Quyết trung thành tuyệt đối , ko hề cảm hay sổ mũi dọc đường
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly

Vậy là xong 1 ngày vượt 4 khẩu :D tới pakse kết thúc 600km/ngày
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly

ta nói xe nghẹt cứng ko còn chỗ ngồi :p nào là sữa, tả , bánh .... riêng về phần sữa tươi em đem theo 2 thùng , nước suối 1 thùng , đồ ăn , quần áo ..cho 1 tháng .Về cái khoảng này phải công nhận F1 có sức chứa khủng khiếp :D:eek: nhỏ mà có võ
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly
" tài chính" của em nà các bác :p
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly


Ghé vào đổ xăng nghỉ ngơi tắm táp cho xe , chủ cây xăng là 1 chú người Lào có con gái học bác sĩ ở VN , ngồi nói vui vẻ , người pakse hiền lành , gặp người vn cũng thân thiện
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly

Chú đi chiếc này chạy từ lào qua vn có 5h :D
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly

sau khi tắm táp F1 đã trắng ngọc trinh như xưa hazzzzaaa
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly

đi paske mà ăn mì tàu ak, phải công nhận 1 tô 15kip bự hơn cái mặt:D
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly

nấm này e chưa thấy bao h :rolleyes: phải chi có ai nấu e ăn thử ....
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly

Người Việt sinh sống ở Pakse thường truyền miệng nhau khi nói về người Lào: “Muốn nhanh thì phải từ từ”. Bữa ăn tối tại một quán ăn ven sông Mekong minh chứng thêm lối “sống chậm” của người Lào. " chậm " đây ko phải là chậm mà là sự " khoan thai " của họ . Người dân hạ Lào hiền lành, chân chất và hiếu khách. Nhu cầu tinh thần và tín ngưỡng của họ cũng cao. Pakse e ấp , đẹp dịu dàng như thiếu nữ tuổi đôi mươi .Đây thực sự không dành cho những người bạn thích check in , đến để cảm nhận một Pakse chậm rãi mà hạnh phúc . Xin chào em , cô gái Pakse ...!!!
sông mê kong đẹp một cách kì lạ!!!!
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly

Đường đi vắng vẻ chỉ mình ta với ta :) ngán lắm rồi cảnh kẹt xe 24/7:rolleyes:
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly
Thẳng tiến savanakhet ( 337km ) hellllllllooooo chú khủng long
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly

biểu tượng của viêng chăn :D
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly

vườn tượng phật hiện ra trước mặt
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly

Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly

thạc luông vàng rực rỡ trong nắng
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly

vang vieng cách pakse 780km , một lần tới vang vieng thử cảm giác mạnh , đi hang tối , tắm blue ragoon ,chơi tuping và thử đặc sản của dân tộc vùng cao;)
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly

qua cầu treo
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly

62438834_1249935045170872_1477139020889718784_n.jpg

cầu tre lắc lẻo :D

62255025_1249934635170913_1461794112058425344_n.jpg


61973585_1249934551837588_8122348301417709568_n.jpg

bơi bơi bị cá rỉa :eek:
62261354_1249934888504221_7470352131078225920_n.jpg

cuộc hành trình thú vị , vui vẻ hơn nhờ có sự góp sức rất lớn của F1 ,mặc dù không phải chân dài tới nách ,cũng ko phải siêu sao hay người mẫu nhưng F1 đã phiêu cùng gia đình e qua hết các nẻo đường , mọi ngõ ngách . Giờ nghĩ lại nếu em nó mà quẻ giữa đường chắc cả nhà em khóc ròng bên đất khách :) Đồ đạc chất cả tháng ,lương thực thực phẩm cả đống ,phải công nhận mặc dù ko có cốp nhưng sức chứa của e nó quá nể kakakak .
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly


Dành cả thanh xuân chỉ để đi khắp nơi cùng người bạn thân tri kỉ ,thiết nghĩ cũng đáng lắm chứ !
-Nhấm nháp một tách cafe đen dưới mưa cũng cảm thấy quá ngọt .
-Lẽ sống đôi khi quá đổi giản dị không cần phải tìm kiếm
-Hạnh phúc xa xỉ với nhiều người nhưng với tôi thì không !
-Bạn thân ơi mình đi nhé !!!!!!!!;););););)
em đã trở về vùng trời biển đảo Việt Nam !!! Việt Nam mình đẹp quá phải ko các bác .....:) Tôi yêu Việt Nam .....
Chân ngắn xuyên Lào - Đường bộ qua Thái đi Pattaya 2500km ngộ hơn fly


Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui_____ _________Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
Mà có ra sao cũng chẳng saooooo:p:p:p:p:p
------ Thanks các bác -------

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<​
Qua cuộc thi “Xe & Những chuyến đi”, Otosaigon cùng Tín Mỹ Autofilm, Garage Việt MỹVIPTELA GROUP sẽ đồng hành cùng các bác trên những cung đường du lịch. Chỉ cần chia sẻ những hình ảnh đẹp và kỷ niệm khi du lịch trên forum “Xe & Những Chuyến Đi” của diễn đàn Otosaigon.com, các bác sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị

Xem chi tiết cuộc thi “Xe & Những chuyến đi” tại đây
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng B1
16/10/17
53
45
18
43
Có thời gian thêm hình và thông tin anh ơi. Hứa hẹn sẽ hấp dẫn đây.
 
Hạng B2
25/2/10
272
318
88
e lại tiếp tục go....tánh xấu đã đi là không muốn về ;)
Tình yêu sau vô lăng thôi thúc em tiếp tục phiêu không ấn định ngày về , lúc này thì tất cả những sắp xếp , lịch trình không còn quan trọng nữa. Cảm giác ung dung tự tại xâm chiếm em , nó như nước sông đang chảy ra biển lớn, như cát về với sa mạc ... chỉ 1 từ thôi các bác ạ " Sướng " . Mà quả thật đây có lẽ là cảm giác chung của tất cả chúng ta , " phượt " nó nhẹ nhàng như mây bay trong gió ak :p
Lấp ló thấy cái cửa khẩu Nong Khai , ko biết bên kia là gì ,e cũng mặc kệ , gửi xe rồi tính , đèo thêm sấp nhỏ , đồ đạc hơi lỉnh kỉnh , có bé nhỏ nên hơi vất vả tí mà cũng thôi kệ ...:)
gửi xe và qua khẩu Nongkhai Thái
check passport khẩu NongKhai qua Thai

img_3534-jpg.1941667

lúc đầu ko rành e phải nhờ người Lào ngay khẩu khai giúp 10kip/cuốn
img_3531-jpg.1941666

thật sự thì quá dễ các bác có thể tự khai ko tốn tiền ak
img_3536-jpg.1941671
quầy bán sim , 3tram mấy bath mà e quên chính xác là bao nhiu sài cho 7 ngày bên thái
img_3532-jpg.1941668

đã check passport xong bên LÀO
img_3541-jpg.1941672

img_3544-jpg.1941675
quầy bán vé này 4000kip/người . mua xong là mình tự lên xe bus , họ sẽ chở mình qua bên kia ngay khẩu thái ,taxi nhiều lắm nhưng chở qua đó đòi 300bath , rồi 200bath....alallala , đi xe bus có 4.000kip rẻ ,người dân ở đây họ đi như vậy ,
img_3538-jpg.1941674


.Còn e , ra khỏi khẩu đón xe buýt vieng chan- udonthani đi luôn . Lúc xe qua khẩu đóng mộc bên Thái ,mình đi xuống cùng hành lý cũng sợ trả tiền rồi người ta bỏ mình chạy luôn . Thiệt ko ngờ , qua khẩu Thái người VN đi cửa riêng hơi lâu vì lúc đầu ko biết :rolleyes: mình là người sau cùng vậy mà người ta cũng chờ mình :) quá tốt ko bị bỏ con giữa chợ ( e nghĩ lúc này mà người ta bỏ mình ko biết ra sao :p hơi lo lo ) qua cửa khẩu Thái ko tốn tiền ak
từ cửa khẩu đi udonthani 2h30p 300bath 3 người quá rẻ:D
img_3545-jpg.1941679
img_3550-jpg.1941682

đã tới bến xe udonthani:D
img_3568-jpg.1941683

về nghỉ ngơi cái mai tính tiếp

img_3601-jpg.1941693

img_3622-jpg.1941695
chuyến đi dài , thư giản vz piano thiệt là tuyệt nhất
img_3673-jpg.1941696

img_3675-jpg.1941716
udon về đêm
img_3640-jpg.1941717
img_3646-jpg.1941718

rolexxxxx :p
img_3658-jpg.1941719

lần đầu trải nghiệm đi tàu lửa 10h qua bangkok ( mà thiệt nhỏ lớn e chưa đi xe lửa bao h nên h đi thử cho biết :D )
giá vé , mình muốn đi time và giá , tự chọn . E đi chuyến 7h tối , 10h sau tới bangkok khoàng 5h30 sáng , đi ban đêm tiện và đỡ mất time hơn

img_3718-jpg.1942657

mua vé từ sớm , trong thời gian chờ đợi e đi cháp cháp tùm lum tùm la :D
img_3639-jpg.1942662

img_3665-jpg.1942661

không chừa hàng quán nào :p

img_3734-jpg.1942663

img_3729-jpg.1942666
sau khi đã no nê , e cuốc bộ quay lại nhà ga chờ xe lửa , vì e nghe nói xe lửa chạy rất đúng giờ nên 6 h30 e đã quay về chờ cho nó lành
img_3717-jpg.1942674

img_3719-jpg.1942672
img_3740-jpg.1942669
img_3737-jpg.1942668

cuối cùng thì xe lửa cũng tới;)
img_3742-jpg.1942675
ta nói cái xe lửa khác xa trong trí tưởng tượng như quay về cái thời trong phim Châu Tinh Trì còn trẻ :D:D thời mà xem phim hồng kong thập niên 90 , thiệt tình là e mới đi xe lửa lần đầu cũng hơi bất ngờ ...
img_3746-jpg.1942676

img_3751-jpg.1942678
 
Hạng D
29/3/16
1.987
2.636
113
46
Ủa xe ô tô của bác phải để lại cửa khẩu Lào-Thái Lan à?
 
Tập Lái
16/9/15
19
6
3
46
Cho em hỏi ngu 1 tí : làm cách nào mà xe bác qua được 2 cửa khẩu vậy ? ( ko lẽ xe bác có giấy liên vận à ) .theo em biêt xe ô tô cá nhân chỉ đi qua được 1 của khẩu thôi bác à , ( ví dụ muốn đi laos thì phải chạy len kumtom roi qua chứ ko có đi qua đường cam duoc bác à ) hay bác có nhầm ko vậy????
 
Hạng D
30/7/16
2.625
57.547
113
Công nhận nhóc nhỏ nhà bác chủ lì thiệt.
Thấy còn nhỏ xíu mà.
 
Hạng B2
18/12/18
134
50
43
Đọc bài của bác xong cảm thấy có động lực đi dễ sợ :)
 
Hạng D
13/1/12
2.667
89.869
113
Tuyệt vời ...con nhỏ vậy mà bác dám đi nể bác thật