Hạng C
10/12/06
741
294
63
Mr Fil nói:
Theo như đề xuất của em về việc mua vé số để tăng thêm nguồn thu cho Quỹ hội.Dù chưa biết có tán đồng hay không nhưng cá nhân em sẽ thực hiện trước một cách tự nguyện.
Số tiền thu được (nếu có)sẽ dùng làm chi phí cho quỹ hội.
Các bạn hãy chúc tốt lành cho tớ chứ???

Hic, e xin cụ, hồi còn sinh viên nghề tay trái của e là oánh phỏm mà còn thua bét nhè với các chị e khác, đấy là chỉ có 4 tay thôi đấy nhé, huống hồ là cụ oánh bạc với cả toàn dân, làm sao mà thắng nổi
33.gif
, chỉ cần cụ bắc loa thêm vào thớt thu hội phí giúp bọn e thêm là okie roài :D
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.375
113
Sài Gòn - HCM
noel nói:
Hic, e xin cụ, hồi còn sinh viên nghề tay trái của e là oánh phỏm mà còn thua bét nhè với các chị e khác, đấy là chỉ có 4 tay thôi đấy nhé, huống hồ là cụ oánh bạc với cả toàn dân, làm sao mà thắng nổi
33.gif
, chỉ cần cụ bắc loa thêm vào thớt thu hội phí giúp bọn e thêm là okie roài :D
Hèn chi Sinh viên bây giờ noi gương Cô oánh bài cật lực.
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif

Cụ Rùa là sư tổ món này đấy.
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.375
113
Sài Gòn - HCM
Trong khi chờ đợi.Cùng thưởng thức thơ của thi sĩ Xuân Diệu nhé.

Cảm Xúc

Làm thi sĩ, nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây,
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây,
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.
Đây là quán tha hồ muôn khách đến;

Đây là bình thu hợp trí muôn hương;
Đây là vườn chim nhả hạt mười phương,
Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc...
Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc;

Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm:
Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm...
Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ...
Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ,

Nghìn trái tim mang trong một trái tim
Để hiểu vào giọng suối với lời chim,
Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động.
Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng;

Đi trong sân mà nhớ chuyện trên trời.
Trút ngàn năm trong một phút chơi vơi;
Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ...
Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ,
Mà vạn vật là muôn đá nam châm;

Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm,
Sao lại trách người thơ tình lơi lả.
Chào buổi sáng


 
Hạng D
2/11/07
2.551
5
38
53
Mr.Fil@: văn võ song toàn nhể/ Bữa nào mời cụ uống trà đạo- đối ẩm nhé. Một tâm hồn "dở dở-ương ương" như cụ mà ko có đất diễn thì thật là uổng- em sẽ mời thêm mấy cha "ương ương dở dở" hơn cụ nữa đến rồi mình tha hồ chém gió. Kính 1 ly
57.gif
57.gif
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.375
113
Sài Gòn - HCM
Chuyện cây đinh
Một cậu bé nọ có tính hay nổi nóng. Một hôm cha của cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu :
- Mỗi khi con muốn nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cây đinh lên chiếc hàng rào gỗ.
Ngày đầu tiên cậu bé đã đóng hơn một chục cây đinh lên hàng rào gỗ. Và cứ thế số đinh tăng dần. Nhưng vài tuần sau cậu bé đã tập kềm chế dằn cơn nóng giận của mình và số lượng đinh phải đóng mỗi ngày ít đi. Cậu nhận thấy rằng kềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng đinh lên hàng rào.
----
Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo :
- Tốt lắm, nếu bây giờ con tự dằn lấy được và không nổi nóng một lần thì con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào.
Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng trên hàng rào đã không còn cây đinh nào cả.
Người cha nói nhỏ nhẹ với cậu :
-Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh con để lại trên hàng rào nhé.
Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lổ đinh này, chúng để lại những vết thương khó rất khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương dù lành nhưng vết sẹo cũng còn để lại mãi.

12981244161182567718_574_574.jpg
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.375
113
Sài Gòn - HCM
Hôm nay : Đài Bến Tre mang seri số : 158107
------------
Kiên nhẫn giúp ta thành công
May mắn giúp ta giàu có
Nhưng,hai bàn tay ta mới làm ra tất cả.
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.140
113
Bình Dương
Em chôm của người ta zìa hưởng ứng chương trình chào buổi sáng của bác Fil nè:

sieuthiNHANH2011092026238owziothkog38984.jpeg


Sống ở đời thì càng có nhiều bạn càng dễ làm việc, dễ thành công. Và việc tạo bạn cho chính mình thì chẳng có gì khó khăn cả. Chỉ cần nói chuyện vui vẻ, giúp đỡ bất kì việc gì mình có thể giúp, dù nhỏ cách mấy.
Ví dụ: Chỉ cần phản hồi với nhau vui vẻ trên các diễn đàn, là ta có thêm một số bạn.
Trong đời sống hàng ngày, ta có rất nhiều cơ hội để liên tục tạo thêm tình bạn mới và nuôi dưỡng tình bạn cũ.
Có nhiều bạn bè, thì có nhiều điều lợi:
_ Thứ nhất, ngày nào cũng vui vì có bạn.
_ Thứ hai, có việc gì cũng dễ tìm người giúp đỡ hay hỗ trợ.
_ Thứ ba, đôi khi xuống tinh thần thì cũng có người để than thở.
_ Thứ tư, du lịch đến đâu cũng có bạn tại vùng đó hướng dẫn.
_ Thứ năm, làm việc rộng rãi ở tầm mức quốc gia và quốc tế cũng dễ.
Càng ít kẻ thù, càng nhiều bè bạn, thì càng dễ thành công. Chân l‎ý này rất dễ hiểu, dễ nhớ.
 
Last edited by a moderator:
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.375
113
Sài Gòn - HCM
Ô dzia chị Ba.
Thanh kiu nhé.
--------
Đã đến giờ sổ xố.Ặc ặc ặc mém trúng 26triệu,của mình là 58107
Nó ra 38107
Mày hả bưởi,thế nào ta cũng bắt được mi.Kakakakakakaka.

KQ XS Bến Tre ngày : 20-09-2011 ( Thứ 3 )</h3>
Xổ số Bến Tre mở thưởng các ngày Thứ 3 hàng tuần Share
Giải đặc biệt 483836 Giải nhất 38107 Giải nhì 34928 Giải ba 49123 - 18348 Giải tư 50689 - 39802 - 63877 - 48918 - 53549 - 60756 - 06696 Giải năm 2035 Giải sáu 8582 - 3815 - 1858 Giải bảy 135 Giải tám 83
<h3>Để nhận KQXS Bến Tre sớm nhất, soạn tin XSBT gửi tới 8110</h3> --------------------
Kiên nhẫn giúp ta thành công
May mắn giúp ta giàu có
Nhưng,hai bàn tay ta mới làm ra tất cả.