đến sân bay Frankfurt, trời ơi, tuyết trắng xóa, -3 độ, chán.
em đi EU lần này là lần 3, lần nào cũng bị thời tiết lạnh, chả đi chơi gì được cả, hình thì cứ như con thú bông, áo lạnh và áo lạnh, găng tay, mũ len, chán ơi là chán.
đây là tài xế của đoàn em, không biết có bác nào biết cô này không (họ là Bùi hay Vương gì đó), đặc biệt là mấy bác bên Mecedes & BMW
em đi EU lần này là lần 3, lần nào cũng bị thời tiết lạnh, chả đi chơi gì được cả, hình thì cứ như con thú bông, áo lạnh và áo lạnh, găng tay, mũ len, chán ơi là chán.

đây là tài xế của đoàn em, không biết có bác nào biết cô này không (họ là Bùi hay Vương gì đó), đặc biệt là mấy bác bên Mecedes & BMW

Last edited by a moderator:
Cái này là có từ khi sản xuất.Ngày trước trên máy bay được phép hút thuốc vô tư,sau đó khoang được,khoang không.Cuối cùng thì mấy năm gần đây (em không nhớ chính xác) thì cấm hẳn.Do vậy,cái gạt tàn có trước,cái thông báo cấm được dán sau.btpaul nói:em thắc mắc tại sao có cả 2 ký hiệu này trong WC: cấm hút thuốc + chỗ để thuốc/gạt tàn thuốc? bác nào giải thích giúp ạ
![]()
bác qua mùa này đi trượt tuyết là chuẩn nhất đó. còn lạnh 1-2 tuần nữa đó bác.
Last edited by a moderator:
theo em biết thì chỉ có năm nay mới kỳ lạ là tháng 3 mà lại có tuyết, chưa có năm nào như vậy đâu bác ạ...Deutchland nói:bác qua mùa này đi trượt tuyết là chuẩn nhất đó. còn lạnh 1-2 tuần nữa đó bác.
em là dân VN, chả biết trượt tuyết là gì đâu ạ ...

Còn đây là bài viết cũ về bác tài của đoàn em đi
http://www.vietnamstar-auto.com/vn/tin-tuc/Tin-tuc-va-Su-kien-3/Kham-pha-Chau-Au-bang-thue-xe-tu-lai-396.html
Last edited by a moderator:
từ sân bay Frankfurt về khách sạn, tuyết thế này, chính phủ Đức phản ứng không kịp với tuyết bất thường, một số tuyến đường bị kẹt xe do xe cào tuyết hoạt động không đủ
Đoàn em thuê chiếc Volkswagen 8 chỗ tự lái, máy dầu, AT, giá khoảng 165EU/day, lấy tại sân bay Franfurt, trả tại sân bay CDG Paris, kích cỡ thì bằng chiếc 15 chỗ ở VN mình, do ghế dãn ra
do tuyết nhiều, hầu hết chuyến đi, xe chỉ đạt tốc độ khoảng <140km
Bãi xe bên kia đường KS em ở
Landhotel Struck, Attendorn, Germany. Rates from EUR87
http://www.h-rez.com/a360...YCFaLHtAodmXYAKQ
Đây là dạng hotel dành cho khách business, rất phổ biến ở Đức, hầu hết là 1 trệt 1 lầu, 4 sao, do gia đình vận hành, nhân viên làm part time, nhưng lúc nào cũng đầy khách
<h3>“A legacy of tradition”</h3> Hospitality runs in our family. For over 97 years, guests at the Struck House have felt at home. This remains true even today.
có cả hồ bơi indoor nước nóng nhé, sauna thì đương nhiên phải có
bên phải
bên trái
chính giữa
vào 1 WC của cty Đức, lâu lắm mới thấy chậu tiểu cũng có nắp đậy, mà sao miếng inox cảm biến nó sáng choang choang nhỉ:
Đoàn em thuê chiếc Volkswagen 8 chỗ tự lái, máy dầu, AT, giá khoảng 165EU/day, lấy tại sân bay Franfurt, trả tại sân bay CDG Paris, kích cỡ thì bằng chiếc 15 chỗ ở VN mình, do ghế dãn ra

do tuyết nhiều, hầu hết chuyến đi, xe chỉ đạt tốc độ khoảng <140km

Bãi xe bên kia đường KS em ở
Landhotel Struck, Attendorn, Germany. Rates from EUR87
http://www.h-rez.com/a360...YCFaLHtAodmXYAKQ
Đây là dạng hotel dành cho khách business, rất phổ biến ở Đức, hầu hết là 1 trệt 1 lầu, 4 sao, do gia đình vận hành, nhân viên làm part time, nhưng lúc nào cũng đầy khách
<h3>“A legacy of tradition”</h3> Hospitality runs in our family. For over 97 years, guests at the Struck House have felt at home. This remains true even today.
có cả hồ bơi indoor nước nóng nhé, sauna thì đương nhiên phải có
bên phải

bên trái

chính giữa

vào 1 WC của cty Đức, lâu lắm mới thấy chậu tiểu cũng có nắp đậy, mà sao miếng inox cảm biến nó sáng choang choang nhỉ:

Last edited by a moderator: