Hạng B2
25/4/19
153
609
94
37
Mới đây tin tức một bệnh nhân nhi 14 tháng tuổi được mang đến bệnh viện trong tình trạng tim ngừng đập, máu tụ trong khoang màn tim nhiều và máu chảy từ trung thất ra ngoài lồng ngực đang gây xôn xao dư luận. Được biết, người nhà bệnh nhân đã cho bé ngồi phía trước vô vô lăng ô tô khi đi dạo, khi xe đang chạy, do người lái đạp nhầm chân ga nên xe lao vào tường, lồng ngực của bé bị ép vào vô lăng cứng. Sau 3 tiếng phẫu thuật thì cháu bé đã được cứu sống

Cháu bé 14 tháng tuổi vỡ tim do ngồi ghế lái người lớn"nhầm chân ga": Đó là sự tắc trách, thiếu hiểu biết của nhiều bậc cha mẹ


Đây không phải là lần đầu dư luận xôn xao bởi những hành động được coi như là cưng chiều con nhưng lại gây ra nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Đã có rất nhiều clip trên mạng xã hội của nhiều phụ huynh chia sẻ clip cho con ngồi ghế phụ lái, hay nhiều trường hợp bỏ con vào trong lòng trước vô lăng cho bé điều khiển vô lăng,....
Nhiều bậc cha mẹ thường có tâm lý để trẻ em ngồi ghế phụ phía trước hoặc thò đầu ra cửa số, cửa sổ trời để ngắm cảnh. Tuy nhiên điều này là vô cùng nguy hiểm khi chẳng may phanh gấp hay có va chạm xảy ra.

Xem những video đó mới thấy phụ huynh của Việt Nam mình còn nhận thức về sự an toàn của trẻ nhỏ khi lên xe ô tô quá kém. Không những không nhận thấy đó là hành vi gây nguy hiểm mà còn cho đó là hành vi đáng tự hào up lên mạng khoe khoang. Hơi nặng lời nhưng với em đó là sự ngu dốt của cha mẹ, trả giá bằng sinh mạng của con trẻ.

Theo trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cũng như các hãng xe hiện nay đều khuyến cáo, cha mẹ nên lắp ghế trẻ em cho trẻ dưới 13 tuổi ở hàng ghế thứ hai. Đặc biệt là vị trí ngồi giữa hàng ghế thứ 2, nơi an toàn nhất trên xe.

Cháu bé 14 tháng tuổi vỡ tim do ngồi ghế lái người lớn"nhầm chân ga": Đó là sự tắc trách, thiếu hiểu biết của nhiều bậc cha mẹ


Tại khoản 4, điều 7 dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ quy định: “Trẻ em dưới 12 tuổi hoặc dưới 1,35 mét được chở trên xe ô tô chở người không được ngồi ở hàng ghế trước (vị trí ghế cạnh người lái xe) khi tham gia giao thông đường bộ, trừ trường hợp đối với xe chỉ có một hàng ghế. Tuy nhiên, dự thảo được thông báo từ năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa thấy thông báo chính thức.

Nói thẳng ra luật ở Việt Nam mình còn lỏng lẻo, ở nước ngoài trẻ con sinh ra thì từ bệnh viện về nhà đã phải dùng ghế ngồi ô tô riêng, quên cái vụ bế bế bồng bồng đi thấy nó vô lý kinh khủng, đáng ra phải cấm từ lâu rồi. Cứ ham hố bế bồng vừa mệt cho bố mẹ vừa không an toàn, tai nạn phát thì con ngồi trước gánh hết. Dân mình không tiếc tiền mua cái xe mấy trăm mấy tỉ, nhưng tiếc vài triệu mua ghế an toàn cho con, hoặc họ không tiếc tiền mua cái ghế an toàn mà họ chưa nắm được sự quan trọng của cái ghế đó.
Bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất, khi ngồi trong ô tô: người lớn phải thắt dây an toàn, trẻ em phải ngồi trên ghế ô tô trẻ em (ghế phải đạt chuẩn). Đừng vì bất cứ lý do gì để sau này tự hối tiếc .Dù cho bản thân lái xe cẩn thận, kinh nghiệm, tay lái cứng chuẩn... như thế nào đi chăng nữa nhưng trên đường không phải ai cũng lái xe như mình.
 

Attachments

Hạng B2
19/6/19
355
1.273
101
44
đứa nhỏ suýt mất mạng, không hiểu ba mẹ nghĩ gì, bỏ tiền mua xe mà k chịu bổ xung kiến thức
 
  • Like
Reactions: Perenco and Osin
Hạng F
28/8/19
6.607
11.247
113
Palm Beach, Florida, US
Thế đek nào bản thân lái xe chưa rành còn cho con ngồi ôm lái...ngu thì cũng chừa 1 tí cho thiên hạ ngu nữa chứ!
Mình nói thật cũng vài lần chiều thằng con 5 tuổi ôm vô lăng...có điều mình chỉ chạy chậm chậm 1 vòng quanh khu nhà buổi tối, đường vắng...quan trọng nhất đó là tay lái mình cứng và không bao giờ có chuyện nhầm ga với thắng.
 
Hạng C
22/4/12
839
668
108
vừa ôm con vừa lái,cho tụi nhỏ nhô lên từ cửa sổ trời đầy,chả hiểu bố mẹ bọn nhỏ nghĩ gì!
 
  • Like
Reactions: He He
Hạng B2
18/10/21
227
618
93
đứa nhỏ suýt mất mạng, không hiểu ba mẹ nghĩ gì, bỏ tiền mua xe mà k chịu bổ xung kiến thức
Người lớn thường rất vô tư, trong khi kiến thức thì như cái qq. Ở chỗ mình có 1 bác cũng hay để cháu ngồi trong lòng rồi lái xe vòng vòng, mình nhắc khéo thì tỏ vẻ "ta thích thế". 1 lần không kịp né ninja làm thằng cháu dẹo cái sóng mũi :)
 
Hạng F
28/8/19
6.607
11.247
113
Palm Beach, Florida, US
Thế thì anh vừa ngu, vừa đạo đức giả (mắng người nhưng mình cũng vậy). Được cái thật thà, xin ghi nhận.
Anh chả ngu gì, Anh nói ngu là hạng lái còn ko biết ga và thắng nhé còn trên đời làm gì cũng vậy, kể cả phạm luật trong t/h này vẫn phải control mọi thứ. Anh làm nhiều thứ phạm luật lắm nhưng vẫn phải luôn biết mình đang làm gì và hậu quả nếu có.
À mà chạy xe buổi tối ở 1 khu Apartment ở đây nó khác ra đường ở VN (kể cả đường hẻm nhé), buổi tối chả có xe nào trên đường đâu và nếu có Họ luôn đi đúng lane.
Thế đek nào ga thắng còn nhầm mà ra được đường lái cũng hay, thế cần gì chở con ngồi vô lăng mới có chuyện, chở thằng đek nào mà chả gây tai nạn!
 
Hạng B2
7/10/21
125
232
43
Anh chả ngu gì, Anh nói ngu là hạng lái còn ko biết ga và thắng nhé còn trên đời làm gì cũng vậy, kể cả phạm luật trong t/h này vẫn phải control mọi thứ. Anh làm nhiều thứ phạm luật lắm nhưng vẫn phải luôn biết mình đang làm gì và hậu quả nếu có.
À mà chạy xe buổi tối ở 1 khu Apartment ở đây nó khác ra đường ở VN (kể cả đường hẻm nhé), buổi tối chả có xe nào trên đường đâu và nếu có Họ luôn đi đúng lane.
Thế đek nào ga thắng còn nhầm mà ra được đường lái cũng hay, thế cần gì chở con ngồi vô lăng mới có chuyện, chở thằng đek nào mà chả gây tai nạn!
Còn 1 trường hợp xe điên tự lao vào mình nữa anh. Hi hữu nhưng trường hợp đó đảm bảo quy tắc an toàn phía trong thì cũng tránh dc thương tâm