Chủ đề tương tự
Lo gì bác, Grab kí bảo hiểm với Liberty rồi mà. Chẳng may có mệnh hệ gì thì vẫn có ít tiền chữa trị và để cho con cháu bác ạ.
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...berty-ho-tro-cho-tai-xe-grabbike-3556424.html
Bây giờ đi xe máy kinh doanh hay phượt gì đó thì cũng nên mua bảo hiểm đi các bác ơi. Chả biết thế nào đâu.
Giờ em mới biết là chạy cho Grab có bảo hiểm đấy.
Em thấy áo xanh grab bike chạy đầy đường đông vui lắm mà, chắc không sao đâu. Có chăng là khi gặp tụi xe ôm thì nên tự nhủ : 1 sự nhịn là 9 sự lành, hãy để tụi nó tự chết
Ôi thế thì cũng yên tâm cụ nhỉ. Nhưng mà tụi xe ôm nó toàn canh me chơi mình lúc sắp bắt khách thui à, vụ này còn đc bảo hiểm chứ lỡ em rơi vào... vụ sau thì sao hixcó lâu rồi bác ạ, nhưng chỉ bảo hiểm khi có khách hàng ngồi sau thôi nhé. trường hợp bác mới bị đâm kia là liberty đặc cách cho hưởng bảo hiểm vì được nhiều người quan tâm đó.
Kể cho các bác nghe, em họ e đang chạy nè. Có lần nó vô bến xe chợ lớn đón khách bị tụi xe ôm trong đó chạy ra rượt. Tụi nó còn nói với con nhỏ gọi xe là "mày đừng hòng bước ra khỏi cái bến xe này nếu ngồi xe thằng grab đó". Sợ quá con nhỏ đó đành gọi taxi luôn, nản quá các bác ạ.
nghe bác nói mà em nổi da gàKể cho các bác nghe, em họ e đang chạy nè. Có lần nó vô bến xe chợ lớn đón khách bị tụi xe ôm trong đó chạy ra rượt. Tụi nó còn nói với con nhỏ gọi xe là "mày đừng hòng bước ra khỏi cái bến xe này nếu ngồi xe thằng grab đó". Sợ quá con nhỏ đó đành gọi taxi luôn, nản quá các bác ạ.
Bác lại làm em sợ rồi ạ.Kể cho các bác nghe, em họ e đang chạy nè. Có lần nó vô bến xe chợ lớn đón khách bị tụi xe ôm trong đó chạy ra rượt. Tụi nó còn nói với con nhỏ gọi xe là "mày đừng hòng bước ra khỏi cái bến xe này nếu ngồi xe thằng grab đó". Sợ quá con nhỏ đó đành gọi taxi luôn, nản quá các bác ạ.
Thôi có gì bị xe ôm đâm chết thì còn bảo hiểm lo cho ít tiền mang về quê mai táng
Thanh niên khỏe mạnh kiếm việc gì làm đi bác, đi chạy tranh với mấy ông xe ôm già. Nghĩ mà nản, ở VN việc của người già như xe ôm, dọn dẹp, bảo vệ thì thanh niên tranh nhau làm hết, vậy người già sống sao? Hôm trc VNE vừa có bài nói người già ở VN quá khổ, nghĩ cũng đúng.Chào các bác,
Em dạo này đói quá nên đang tính đường chạy thêm grab kiếm sống với con airblade ghẻ. Mà vừa thấy trong tài xế grabbike bị xe ôm truyền thống đâm thừa sống thiếu chết nên em lo quá.
![]()
Không biết có nên nhắm mắt làm liều không các bác? Nhưng mà không chạy thì cũng chẳng biết làm gì các bác ạ, đói kém quá.![]()