xe ôm ngày trước bị hoài, giờ mấy bác đi xe tàu không ah. mấy anh grab bike chạy ra kiếm ăn , chạy xe xịn, các bác xe ôm cũng than trời, nhưng là mồi ngon cho các ấy
Mình đã từng đi grab taxi va grab bike. Trường hợp grab bike bị đâm cũng nên xét về 2 phía. Chưa chắc grab bike đúng và sai. Giả sử như grab bike đón khách ở kv của các bác xe ôm truyền thống, nếu grab bike biết thân phận là đang dành miếng cơm của người khác thì nhịn và nói câu thông cảm thì chắc ko bị đánh hội đồng.
Xét về mặt cuộc sống mưu sinh. Xe ôm truyền thống cũng tội. Ngta hok có dc nghề nghiệp, có học thức thì mới bán sức lao động va sự nguy hiểm để kiếm tiền về nuôi gia đình, bao nhiêu miệng ăn đang chờ, chưa kể con cái bệnh tật. Cs ở sg đủ cái để lo, chưa ai nói nghề chạy xe ôm là giàu, có những bác già cũng phải dầm mưa dầm nắng , chảy cả nước mắt để mời chào khách, chưa kể p đóng thuế cho bến xe. Kiếm đồng tiền cũng chua chát lắm. Đằng này grab chỉ cần cái dt , giá rẻ hơn, 1 chút thời gian làm thêm có thể kiếm thêm thu nhập. Ko chạy grab cũng ko có đói. Nhưng cánh xe ôm truyền thống ko có khách thì lấy j sống. Nếu là bạn có người thân làm xe ôm thì bạn cũng sẽ thông cảm với suy nghĩ của mình.
Đây là ý kiến riêng của mình. Xã hội thì mãc nhiên nó đã ko công bằng. Cái lợi nhất là grab thôi.nó ăn 25% trên đầu người lao động.nó có đóng thuế thu nhập cá nhân va thu nhập doanh nghiệp ko. 1 ngày nó thu vào vài ba chục tỉ là bình thường.
Bữa đi vào bến xe miền đông, áo xanh phủ cả 2 bên đường, nhìn cánh xe ôm truyền thống mà tội nghiệp. Khuyên các ae nếu đón khách thì kêu khách đi xa xa xíu ra kv bến xe. 1 ngày mà đón 3 khách đều bị grab hốt tay trên hết thì theo pác có ăn dao hay lựu đạn ko.
Xét về mặt cuộc sống mưu sinh. Xe ôm truyền thống cũng tội. Ngta hok có dc nghề nghiệp, có học thức thì mới bán sức lao động va sự nguy hiểm để kiếm tiền về nuôi gia đình, bao nhiêu miệng ăn đang chờ, chưa kể con cái bệnh tật. Cs ở sg đủ cái để lo, chưa ai nói nghề chạy xe ôm là giàu, có những bác già cũng phải dầm mưa dầm nắng , chảy cả nước mắt để mời chào khách, chưa kể p đóng thuế cho bến xe. Kiếm đồng tiền cũng chua chát lắm. Đằng này grab chỉ cần cái dt , giá rẻ hơn, 1 chút thời gian làm thêm có thể kiếm thêm thu nhập. Ko chạy grab cũng ko có đói. Nhưng cánh xe ôm truyền thống ko có khách thì lấy j sống. Nếu là bạn có người thân làm xe ôm thì bạn cũng sẽ thông cảm với suy nghĩ của mình.
Đây là ý kiến riêng của mình. Xã hội thì mãc nhiên nó đã ko công bằng. Cái lợi nhất là grab thôi.nó ăn 25% trên đầu người lao động.nó có đóng thuế thu nhập cá nhân va thu nhập doanh nghiệp ko. 1 ngày nó thu vào vài ba chục tỉ là bình thường.
Bữa đi vào bến xe miền đông, áo xanh phủ cả 2 bên đường, nhìn cánh xe ôm truyền thống mà tội nghiệp. Khuyên các ae nếu đón khách thì kêu khách đi xa xa xíu ra kv bến xe. 1 ngày mà đón 3 khách đều bị grab hốt tay trên hết thì theo pác có ăn dao hay lựu đạn ko.
giờ ra đường thấy toàn áo xanh grabMình đã từng đi grab taxi va grab bike. Trường hợp grab bike bị đâm cũng nên xét về 2 phía. Chưa chắc grab bike đúng và sai. Giả sử như grab bike đón khách ở kv của các bác xe ôm truyền thống, nếu grab bike biết thân phận là đang dành miếng cơm của người khác thì nhịn và nói câu thông cảm thì chắc ko bị đánh hội đồng.
Xét về mặt cuộc sống mưu sinh. Xe ôm truyền thống cũng tội. Ngta hok có dc nghề nghiệp, có học thức thì mới bán sức lao động va sự nguy hiểm để kiếm tiền về nuôi gia đình, bao nhiêu miệng ăn đang chờ, chưa kể con cái bệnh tật. Cs ở sg đủ cái để lo, chưa ai nói nghề chạy xe ôm là giàu, có những bác già cũng phải dầm mưa dầm nắng , chảy cả nước mắt để mời chào khách, chưa kể p đóng thuế cho bến xe. Kiếm đồng tiền cũng chua chát lắm. Đằng này grab chỉ cần cái dt , giá rẻ hơn, 1 chút thời gian làm thêm có thể kiếm thêm thu nhập. Ko chạy grab cũng ko có đói. Nhưng cánh xe ôm truyền thống ko có khách thì lấy j sống. Nếu là bạn có người thân làm xe ôm thì bạn cũng sẽ thông cảm với suy nghĩ của mình.
Đây là ý kiến riêng của mình. Xã hội thì mãc nhiên nó đã ko công bằng. Cái lợi nhất là grab thôi.nó ăn 25% trên đầu người lao động.nó có đóng thuế thu nhập cá nhân va thu nhập doanh nghiệp ko. 1 ngày nó thu vào vài ba chục tỉ là bình thường.
Bữa đi vào bến xe miền đông, áo xanh phủ cả 2 bên đường, nhìn cánh xe ôm truyền thống mà tội nghiệp. Khuyên các ae nếu đón khách thì kêu khách đi xa xa xíu ra kv bến xe. 1 ngày mà đón 3 khách đều bị grab hốt tay trên hết thì theo pác có ăn dao hay lựu đạn ko.
Tránh khu vực bến xe, bến tàu
Ban đêm chở đến khu nào tối vắng thì quay lại đừng chạy tiếp,
(xin lỗi khách tối quá em sợ ma)
Ban đêm chở đến khu nào tối vắng thì quay lại đừng chạy tiếp,
(xin lỗi khách tối quá em sợ ma)
Mình đã từng đi grab taxi va grab bike. Trường hợp grab bike bị đâm cũng nên xét về 2 phía. Chưa chắc grab bike đúng và sai. Giả sử như grab bike đón khách ở kv của các bác xe ôm truyền thống, nếu grab bike biết thân phận là đang dành miếng cơm của người khác thì nhịn và nói câu thông cảm thì chắc ko bị đánh hội đồng.
Xét về mặt cuộc sống mưu sinh. Xe ôm truyền thống cũng tội. Ngta hok có dc nghề nghiệp, có học thức thì mới bán sức lao động va sự nguy hiểm để kiếm tiền về nuôi gia đình, bao nhiêu miệng ăn đang chờ, chưa kể con cái bệnh tật. Cs ở sg đủ cái để lo, chưa ai nói nghề chạy xe ôm là giàu, có những bác già cũng phải dầm mưa dầm nắng , chảy cả nước mắt để mời chào khách, chưa kể p đóng thuế cho bến xe. Kiếm đồng tiền cũng chua chát lắm. Đằng này grab chỉ cần cái dt , giá rẻ hơn, 1 chút thời gian làm thêm có thể kiếm thêm thu nhập. Ko chạy grab cũng ko có đói. Nhưng cánh xe ôm truyền thống ko có khách thì lấy j sống. Nếu là bạn có người thân làm xe ôm thì bạn cũng sẽ thông cảm với suy nghĩ của mình.
Đây là ý kiến riêng của mình. Xã hội thì mãc nhiên nó đã ko công bằng. Cái lợi nhất là grab thôi.nó ăn 25% trên đầu người lao động.nó có đóng thuế thu nhập cá nhân va thu nhập doanh nghiệp ko. 1 ngày nó thu vào vài ba chục tỉ là bình thường.
Bữa đi vào bến xe miền đông, áo xanh phủ cả 2 bên đường, nhìn cánh xe ôm truyền thống mà tội nghiệp. Khuyên các ae nếu đón khách thì kêu khách đi xa xa xíu ra kv bến xe. 1 ngày mà đón 3 khách đều bị grab hốt tay trên hết thì theo pác có ăn dao hay lựu đạn ko.
Ai kêu các ảnh dựa vô thế độc quyền bóp cổ khách hàng. Ngon thì báo giá đúng ngay từ đầu đi để khách so sánh với Grab, rẻ hơn Grab chút là ok vì mấy ảnh ko bị chém 25% doanh thu. Kinh tế thị trường mà, ko theo kịp thì sẽ bị đào thải thôi bác. Em ra HN đứng ngay giữa bến xe Nước Ngầm gọi Grab bike vô tư, chả ông xe ôm nào đánh hết mặc dù xe ôm truyền thống đứng bắt khách đầy cửa. Why?
Bị đánh có 2 nguyên nhân,Ai kêu các ảnh dựa vô thế độc quyền bóp cổ khách hàng. Ngon thì báo giá đúng ngay từ đầu đi để khách so sánh với Grab, rẻ hơn Grab chút là ok vì mấy ảnh ko bị chém 25% doanh thu. Kinh tế thị trường mà, ko theo kịp thì sẽ bị đào thải thôi bác. Em ra HN đứng ngay giữa bến xe Nước Ngầm gọi Grab bike vô tư, chả ông xe ôm nào đánh hết mặc dù xe ôm truyền thống đứng bắt khách đầy cửa. Why?
1: Rước đc khách còn hách mặt lên trêu xe ôm bị đánh
2. Nói chuyện láo với xe ôm.
phải xem thái độ nữa, chứ chưa chắc rước khách trong bến xe bị đánh đâu pác, cái gì cũng có 2 chiều của nó. Không đâu tự dưng bị đánh, người bị đánh thì thương tật, người đánh thì tù tội.ko ai có lợi cả
Grab mới ra nhìn thấy cũng lịch sự đi đứng tham gia GT rất tốt. Về sau này em thấy bắt đầu nhếch nhác, tham gia GT có hiện tượng vi phạm luât như: Vượt đèn, ngược chiều, leo lề, chèn ép chen lấn.....Mong rằng đừng như Taxi bỏ áo trong quần, thắt cà vạt, nhưng văn hoá GT không lịch sự như trang phục họ bận.
Bị đánh có 2 nguyên nhân,
1: Rước đc khách còn hách mặt lên trêu xe ôm bị đánh
2. Nói chuyện láo với xe ôm.
phải xem thái độ nữa, chứ chưa chắc rước khách trong bến xe bị đánh đâu pác, cái gì cũng có 2 chiều của nó. Không đâu tự dưng bị đánh, người bị đánh thì thương tật, người đánh thì tù tội.ko ai có lợi cả
Em chỉ biết bị đánh là có thật, còn 2 nguyên nhân bác đưa ra có thể đúng, có thể sai chả ai biết chắc được bác ạ
Chạy xe ôm truyền thống ngon lắm đó chứ. Thấy anh Phó Ban Nội Chính TW ĐakLak không? Anh ấy cày xe ôm mà xây được biệt thự hai tầng khối người mê kia kìa!
http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-d...i-tre-tich-cop-tien-xay-biet-thu-3564257.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-d...i-tre-tich-cop-tien-xay-biet-thu-3564257.html
Em nói bác nghề nào nghiệp đó, làm nghề nào cũng có cái nghiệp, nếu cái gì bác cũng sợ thì làm sao dám làm gì kiếm tiền nữa.
Bán vé số bị cướp đâm cướp vé số, tài xế xe khách bị tai nạn giao thông mất, công nhân xây dựng rơi từ tầng 9 xuống mất, đang chạy xe ngoài đường bị xe đâm mất, thuyền viên bị đâm tàu mất,... hàng ngày đọc báo thấy quá trời tin người mất bác ạ.
Con người có số bác ạ, làm cứ làm, đã tới số tránh đường này cũng gặp đường khác mà thôi. Em nghĩ vậy.
Chúc các bác đang làm bất kể ngành nghề gì luôn gặp may mắn nhé.
Bán vé số bị cướp đâm cướp vé số, tài xế xe khách bị tai nạn giao thông mất, công nhân xây dựng rơi từ tầng 9 xuống mất, đang chạy xe ngoài đường bị xe đâm mất, thuyền viên bị đâm tàu mất,... hàng ngày đọc báo thấy quá trời tin người mất bác ạ.
Con người có số bác ạ, làm cứ làm, đã tới số tránh đường này cũng gặp đường khác mà thôi. Em nghĩ vậy.
Chúc các bác đang làm bất kể ngành nghề gì luôn gặp may mắn nhé.