Con Dream chất bây giờ 70 củ bác ơi.Bác giàu quá em ngưỡng mộ bác quá có oto ~ 10 con SH đã thiệt (Hôm nào rãnh bác cho em giao luư lái thử nhé , em cũng mê xe oto lắm ), à bác Tìm trong topic này skyofstars1605 nói gì nhé , rùi sau đó đọc kỹ lại chia sẽ của em nhé ....
Và 1 cái nữa là những người giàu như bác chiếm đa số hay tiểu số trong cái xã hội này ....
Cái văn hóa là ở con người chứ đâu có liên quan con SH ..........Còn mấy bác trên đây cứ đè đầu con SH ra mà chưỉ , vơ đũa cả nắm..thui để về em bán con SH mua lại 4 chiếc Dream chạy cho khỏi bị ăn gạch .....
- Tags
- tạt đầu
em biết bác á , nên em chỉ chỉ tiền mua 4 con Dream việt nam hiện tại thui á .....Dream chất em hỏng có tiền mua áCon Dream chất bây giờ 70 củ bác ơi.
Lúc nào chán Dream ới em nhá, em có 10 con Martin107.em biết bác á , nên em chỉ chỉ tiền mua 4 con Dream việt nam hiện tại thui á .....Dream chất em hỏng có tiền mua á
Vậy chạy xe hơi ỷ y ngồi trên 4 cái bánh dù có nhậu say khướt cũng không bị ngã nên vẫn cầm xe chạy về, còn thằng chạy xe máy sợ công an phạt nên phải gửi xe đi taxi về, báo chí cứ la lên xe điên mà thật ra là xe điên hay người điên. Sao không nghĩ ngược lại, đã là thằng điên thì dù ngồi trên xe nào cũng làm mối nguy hiểm cho xã hội được cả. Cái bọn trọc phú tối đi vũ trường lái xe hơi chạy nẹt ầm ầm ở Quận 1 bác chưa thấy nó xào chẻ sao mà cứ đổ lỗi cho cái xe máy, nông cạn.bác suy nghĩ còn non lắm, công cụ tạo ra tính cách con người bác ạ, bác cầm cây súng đi vào rừng mà gặp gấu tấn công thì bác phải bắn thôi, còn nếu không có súng thì đành phải chạy. Leo lên chiếc xe máy ngồi chạy ngoài đường thấy chỗ trống thì phải chui vào thôi, thấy kẹt xe phía trước mà lề trống thì phải leo lên thôi, khi ngồi trên xe hơi thì có muốn leo cũng không leo được, có muốn lạng lách cũng khó mà làm được, từ đó dần dần tạo thành ý thức, vấn đề ở đây là ý thức con người bị ảnh hưởng bởi điều kiện xung quanh, phải làm thế nào mà muốn ý thức kém cũng không có điều kiện để làm, thì mới thành công.
khi mà tờ giấy trắng có 1 vết mực thì mọi người chỉ chú ý đến vết mực. Lũ 2B chạy ngu + ẩu nhiều đến mức bác không còn nhận ra được điều đó vì nó quá quen mắt đối với bác rồi, còn khi 4B có 1 phốt gì đó thì bác ghim trong lòng đợi đến lúc có cơ hội thì nói ra như trên. Bác cho dẫn chứng đi, 4B nẹt pô lúc nào? ở đâu? xào chẻ lúc nào? ở đâu? hay chỉ là sản phẩm tưởng tượng hay do phốt của 1 thằng 4B chạy láo nào đó rồi bác lôi vào đánh đồng?Vậy chạy xe hơi ỷ y ngồi trên 4 cái bánh dù có nhậu say khướt cũng không bị ngã nên vẫn cầm xe chạy về, còn thằng chạy xe máy sợ công an phạt nên phải gửi xe đi taxi về, báo chí cứ la lên xe điên mà thật ra là xe điên hay người điên. Sao không nghĩ ngược lại, đã là thằng điên thì dù ngồi trên xe nào cũng làm mối nguy hiểm cho xã hội được cả. Cái bọn trọc phú tối đi vũ trường lái xe hơi chạy nẹt ầm ầm ở Quận 1 bác chưa thấy nó xào chẻ sao mà cứ đổ lỗi cho cái xe máy, nông cạn.
ps: có cả 2B đi nhậu sợ công an phạt nên gửi xe đi taxi về áh? hão huyền, mới vừa gặp thằng 2B nhậu xỉn chạy loạng choạng trước mặt tối hôm qua bên Q4, moẹ...
vâng em sẽ giao lưu với bác ....nhìn lại em cũng 77kg rùi hic hic...Lúc nào chán Dream ới em nhá, em có 10 con Martin107.
Đâu có ... "tao đi luôn nó éo dám làm gì"Câu chuyện cuối ngày của anh SH sẽ là: "Tao vừa mới quẹt 1 chiếc xe hơi, nó định ra bắt đền nhưng tao nhanh chân chạy mất dép"
Bác chủ chịu khó bỏ qua thui...
Hem thấy 1 đống 2B đi qua, ngoái đầu nhìn kiểu như "4B chạy láo, đâm đít xe ngta kìa!"
Đến nản rồi ạ...
Hôm kia, em đang đổ cầu LVS, có mợ còn tạt ngang, đụng con xe du lịch Transit trước mình bật lại, mình ủn nhẹ, mợ chửi mình như té tát, mình mở kính bảo "chạy ngu đâm đầu còn chửi à?"
Mụ câm, nhưng thấy gần như cả dòng xe 2B nhìn nhìn chỉ trỏ mình kiểu như "thằng này đâm đít xe ngta còn hổ báo!"
Hem thấy 1 đống 2B đi qua, ngoái đầu nhìn kiểu như "4B chạy láo, đâm đít xe ngta kìa!"

Đến nản rồi ạ...
Hôm kia, em đang đổ cầu LVS, có mợ còn tạt ngang, đụng con xe du lịch Transit trước mình bật lại, mình ủn nhẹ, mợ chửi mình như té tát, mình mở kính bảo "chạy ngu đâm đầu còn chửi à?"
Mụ câm, nhưng thấy gần như cả dòng xe 2B nhìn nhìn chỉ trỏ mình kiểu như "thằng này đâm đít xe ngta còn hổ báo!"

Kệ nó bác ơi, lần sau nó sẽ có bài học như vụ tạt đầu xe tải ở Đà Nẵng!SH phi vào nhanh lắm bác, ngay góc A nữa nên em ko kịp phanh. Mà nhìn mặt có vẻ như mới đi nhậu về.

Bác mà ra HN hay HP, 90% SH đầu trần - tay xăm - xào chẻ -...vui lắm!!!Em thấy dân đi SH đa số (không phải tất cả nhe) đều chạy hổ báo và mặt kênh kênh![]()