Phía trước bác có xe nên có muốn cũng chả nhanh hơn được, nhưng bên kia phía trước nó có cái xe tải, mà nó thì chắc chắn chưa ngu tới mức tự húc vào đít xe tải. Nên kinh nghiệm của em là chậm lại cho nó muốn làm gì thì làm, an toàn cho mình là trên hết
bác gửi video cho CSGT phạt nó đi bác, em cũng ức chế mấy xe khách loại này lắm
Gửi ở đâu bác? em vừa gửi email cho công ty nó rồi.bác gửi video cho CSGT phạt nó đi bác, em cũng ức chế mấy xe khách loại này lắm
Gửi lên vnexpress quảng cáo giùm nhà xe đi bác.
Chính xác nèPhía trước bác có xe nên có muốn cũng chả nhanh hơn được, nhưng bên kia phía trước nó có cái xe tải, mà nó thì chắc chắn chưa ngu tới mức tự húc vào đít xe tải. Nên kinh nghiệm của em là chậm lại cho nó muốn làm gì thì làm, an toàn cho mình là trên hết
Phía lane trong có tải cản đường thì chắc chắn chiếc xe khách kia sẽ tạt đầu!
Đi đường dài nhiều sẽ kinh nghiệm vụ này!
Em gặp trường hợp này sẽ chủ động giảm tốc: 1. phòng hờ ông kia sẽ tạt đầu. 2. giảm tốc nhường lại cho xe khách thúc đuôi chiếc 5 chổ phía trước đi hết tốc độ!
Thực sự là em không nghĩ nó sẽ tạt đầu vì sắp đến trạm thu phí, các xe trước đã giảm tốc vì có biển hạn chế 80km.Chính xác nè
Phía lane trong có tải cản đường thì chắc chắn chiếc xe khách kia sẽ tạt đầu!
Đi đường dài nhiều sẽ kinh nghiệm vụ này!
Em gặp trường hợp này sẽ chủ động giảm tốc: 1. phòng hờ ông kia sẽ tạt đầu. 2. giảm tốc nhường lại cho xe khách thúc đuôi chiếc 5 chổ phía trước đi hết tốc độ!
Nó đang lên cơn ghiền ma tuý nên trong đầu nó chỉ nghĩ chại cho nhanh để về bến chích choác!... 
Cách xử lý của bác này chuẩnPhía trước bác có xe nên có muốn cũng chả nhanh hơn được, nhưng bên kia phía trước nó có cái xe tải, mà nó thì chắc chắn chưa ngu tới mức tự húc vào đít xe tải. Nên kinh nghiệm của em là chậm lại cho nó muốn làm gì thì làm, an toàn cho mình là trên hết