Nếu các bác không có "nghiệp vụ, không có nghề" thì :
Ra Dân sinh mua cái mũ công an , thẩy đàng trước kính 1 cái, đàng sau 1 cái.
Nói với mấy thằng đó : xe công an đây có gì không?
Còn nếu muốn chơi nhị khúc như em thì đăng ký đi em dạy cho.
Cách đây cũng lâu, em bị 2 thằng chặn lại xin đểu ở đường đi Long Hải Bình Châu. ( hai thằng 1 cầm gậy , 1 cầm đá),
Xuống xe em làm bộ sợ hãi và luôn miệng nói "em sẽ đưa các anh , em đồng ý đưa các anh."
Hai thằng chủ quan, thế là em luốn tay thật nhanh với cặp nhị khúc sau lưng đi hai đường nhanh như chảo chớp vào mặt thằng này và seri đòn vào đầu gối thằng kia.
Hai chú nằm lăn lộn, em đánh giá 2 thằng cũng 10 ngày bệnh viện không kém. ( vì ra đòn để triệt nhưng chừa đường sống)
Xong lên xe sập cửa đi tà tà , còn ngó kính hậu xem chúng giãy.
Bây giờ thì tính em đầm hơn vì vợ con rồi, chỉ khi nào nhịn hết nổi , bị dồn vào thế cùng mới lại giở nghề ra thôi.
Ra Dân sinh mua cái mũ công an , thẩy đàng trước kính 1 cái, đàng sau 1 cái.
Nói với mấy thằng đó : xe công an đây có gì không?
Còn nếu muốn chơi nhị khúc như em thì đăng ký đi em dạy cho.
Cách đây cũng lâu, em bị 2 thằng chặn lại xin đểu ở đường đi Long Hải Bình Châu. ( hai thằng 1 cầm gậy , 1 cầm đá),
Xuống xe em làm bộ sợ hãi và luôn miệng nói "em sẽ đưa các anh , em đồng ý đưa các anh."
Hai thằng chủ quan, thế là em luốn tay thật nhanh với cặp nhị khúc sau lưng đi hai đường nhanh như chảo chớp vào mặt thằng này và seri đòn vào đầu gối thằng kia.
Hai chú nằm lăn lộn, em đánh giá 2 thằng cũng 10 ngày bệnh viện không kém. ( vì ra đòn để triệt nhưng chừa đường sống)
Xong lên xe sập cửa đi tà tà , còn ngó kính hậu xem chúng giãy.
Bây giờ thì tính em đầm hơn vì vợ con rồi, chỉ khi nào nhịn hết nổi , bị dồn vào thế cùng mới lại giở nghề ra thôi.
Last edited by a moderator: