thêm cái dậy sớm hơn nữanhờ đi ô tô trong SG em có đc 3 thói quen: kiềm chế, nhường nhịn và kiên nhẫn
vì mỗi lần thiếu kiềm chế hoặc kiên nhẫn hay ko nhường nhịn là xe em có 1 vếtmới lái còn hổ báo, giờ em quen rồi, thôi kệ, mình ngồi trong máy lạnh nghe nhạc vẫn hơn những người chung đường đang pon chen khói bụi
p.s : em ko hiểu cảnh cuối có gì đặc biệt
Vậy lái mạnh là sao hở bác? Như em thì luôn giữ khoảng cách để lỡ mình có mất tập trung thì cũng không đến nỗi húc đít xe trước mặt. Hoặc em sẵn sàng thắng lại để nhường xe khác chạy sai luật càn lấn trước mặt em thay vì càn lấn người ta theo kiểu tụi taxi. Vậy em chắc là em lái yếu rồi. Còn tụi taxi (bọn thiếu văn hoá giao thông) thì có vẻ là lái mạnh.Thực ra điều này chỉ xảy ra với những cụ lái yếu thôi. Nhà cháu thì thấy cũng chả phải căng thẳng khó chịu hơn 2b là mấy. Hơn được cái đỡ bụi bặm ồn ào!!!!
không liên quan nhưng chai nước hoa chắc là bác chủ mua trong metro phải ko?
Hình như mua ở Pandora bác ơi. Cái này được giới thiệu là chiết xuất từ thiên nhiên nên an toàn
Ức chế cái quái gì, xe bác có máy lạnh hok? có nhạc ko? nếu ức chế thì thêm con girl trong xe, ai chạy sao kệ họ, mình ở trong xe hưởng thụ đi, rảnh mua thêm mấy cái đĩa cấp ba ngồi coi luôn, ko chừng bác lại thích ở trên xe hơn ở nhà.... hee tận hưởng đi bác, hết bực nhéCảm giác chạy xe trong thành phố luôn luôn trong tâm trạng bất an, ức chế, bực dọc. Em không ham đi làm bằng xe hơi khi mỗi ngày đều gặp những cảnh thế này
Đi xe trong sì gòn bác chủ để khoảng cách giữa 2 xe rộng quá dễ bị các xe 2 b tạc ngang đầu. Mình chạy cứ sử dựng chân côn và chân ga và giữ khoảng cách 2 xe không đủ để xe 2b qua được. Bác chủ thử chạy xem (à, bác lái AT hay MT vậy).