Hạng C
14/12/14
670
2.657
93
Bác nào nghĩ ngồi trong xe là lành mạnh thì lầm to nhé. Về mức độ khí độc thì trong xe chưa chắc tốt hơn bên ngoài. Vì các chất độc sẽ tích tụ trong không khí xe với mật độ cao hơn ở ngoài sau một thời gian xe đứng im dù mình không biết nhé.

Nhớ thời còn xăng pha chì, người ta nghiên cứu thấy đóng cửa xe mở máy lạnh (khi kẹt đường) thì nồng độ chì trong xe cao hơn nhiều so với khí trời bên ngoài. Giờ thì không còn chì nhưng còn NO2, CO và đủ thứ khí độc khác.

Vậy các bác cứ ngồi trong xe, bật phim lên coi, đem theo em gái để sờ, và hít khí độc cho đã nhé. Chúc các bác vui.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
14/12/14
670
2.657
93
Thư giãn cùng 1 ít chì, NO2, CO, CO2, Benzen v.v... cô đặc trong buồng lái nữa nhé bác.
Ở đây là em nói chuyện lấy khí trong đấy nhé.
PS: còn 1 số khí vô hại nhưng nặng mùi em không tiện nói ra nữa.
 
Hạng B2
3/7/13
117
39
28
35
sai gon
Thư giãn cùng 1 ít chì, NO2, CO, CO2, Benzen v.v... cô đặc trong buồng lái nữa nhé bác.
Ở đây là em nói chuyện lấy khí trong đấy nhé.
PS: còn 1 số khí vô hại nhưng nặng mùi em không tiện nói ra nữa.
nguy hiểm vậy thì lái xe đi làm chả mấy mà die à bác. he he
 
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.401
2.337
113
HCM
Ai cũng từng trải qua kẹt xe, đông đúc với 2B, 4B. Ai thấy thích đi 2B hơn trong thành phố thì quay lại 2B, còn không thì tiếp tục 4B với vào thay đổi, sắp xếp cần thiết (đi sớm hơn, đường vòng nhưng không kẹt, ...). Riêng vụ không khí trong xe thì em vẫn tin nếu giữ vệ sinh và định kỳ lấy gió ngoài khi có thể thì vẫn tốt hơn nhiều hít trực tiếp từ ống bô 2B, 4B phía trước khi chạy 2B.
 
Hạng D
14/8/14
1.431
893
113
Phải suy nghĩ tích cực , đừng bực mình làm gì, đó là nét văn Sài gòn, bật máy lạnh, nghe nhạc nếu kẹt xe, cứ bình tĩnh đi không vội vã làm gì, thế là đến nơi mình cần đến.
 
Hạng C
19/6/07
924
282
63
HCM
Thư giãn cùng 1 ít chì, NO2, CO, CO2, Benzen v.v... cô đặc trong buồng lái nữa nhé bác.
Ở đây là em nói chuyện lấy khí trong đấy nhé.
PS: còn 1 số khí vô hại nhưng nặng mùi em không tiện nói ra nữa.
Thế thì bác đi xe máy đi nhé. Em cứ ô tô mà phang. Bác tư vấn giống như kiểu ở nhà lá và nhà lầu. Ở nhà lầu tốn đủ thứ tiền còn ở nhà lá thì chẳng tốn xu nào.
 
Hạng B2
14/4/15
491
3.012
93
Dù có tay lái lụa hay không, dù có lái kiểu nào đi chăng nữa thì mục đích chính vẫn là đi đến nơi, về đến chốn an toàn thôi các bác à...chỉ cần lo canh thời gian rộng rãi một tí để tránh bị trễ việc thôi...
Nghĩ vậy sẽ bớt bực mình mà còn chuyển sang tận hưởng cảm giác cầm vô lăng, hơn nữa vợ con cũng hưởng được tiện ích của 4b...
 
Hạng B2
21/6/13
383
365
63
1 phần tại bác thôi, tài lái cứng nó ép lại taxi luôn chứ, em là em ghét mấy thằng chạy láo, chạy tầm bậy tầm bạ là em ép nó luôn
 
Hạng B2
5/3/15
368
424
63
58
1 phần tại bác thôi, tài lái cứng nó ép lại taxi luôn chứ, em là em ghét mấy thằng chạy láo, chạy tầm bậy tầm bạ là em ép nó luôn
Xem clip thấy chủ thớt lái xe mà khoảng cách xe trước xa quá nên nó mới chen vào gặp mình là 2 bánh không có cửa chứ đừng nói 4 bánh.
 
  • Like
Reactions: maimai123