Hạng C
2/9/11
699
254
63
Cảm giác chạy xe trong thành phố luôn luôn trong tâm trạng bất an, ức chế, bực dọc. Em không ham đi làm bằng xe hơi khi mỗi ngày đều gặp những cảnh thế này

 
Hạng B2
18/4/12
496
1.234
93
Bác tốt bụng chừa khoảng hở lớn thì người ta cũng đón nhận điều đó để bác vui mà? Em đùa thôi :D. Những ức chế như thế này thì đành chấp nhận sống chung với lũ thôi bác ơi, ai cũng thế cả. Chưa kể việc tìm chỗ đậu, lúng túng đường đi và biển báo ,có người va quẹt với mình... Chạy xe mỗi ngày vào giờ cao điểm em thấy rất có hại cho sức khỏe...đặc biệt với những người ko kiên nhẫn được, có tài xế riêng thì giảm stress nhiều cho mình.
 
Hạng B2
7/3/13
301
148
43
Chuyện thường ngày ở huyện mà, bác bán rẻ xe đi, đi xe máy như em cứ gọi là .....
 
Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
nhờ đi ô tô trong SG em có đc 3 thói quen: kiềm chế, nhường nhịn và kiên nhẫn
vì mỗi lần thiếu kiềm chế hoặc kiên nhẫn hay ko nhường nhịn là xe em có 1 vết :D mới lái còn hổ báo, giờ em quen rồi, thôi kệ, mình ngồi trong máy lạnh nghe nhạc vẫn hơn những người chung đường đang pon chen khói bụi
p.s : em ko hiểu cảnh cuối có gì đặc biệt
 
Hạng D
24/7/12
4.195
13.894
113
Chính xác, khi quởn e mới đi 4B, còn gấp thì 2B mà...đua
 
Hạng C
18/10/14
607
629
93
Đi xe hơi thì chịu thôi bác à. Sướng cái này thì khổ cái kia :D
Who let the dogs out.. hú hú hú hú =))
 
  • Like
Reactions: seavilla
Hạng B2
21/10/09
111
50
28
bác phải luyện cho tính khí của mình lúc nào cũng mát mới lành mỗi khi tham gia gt ở nc ta :D càng nóng càng gặp nhiều oái oăm tốt hết là kệ . hix
 
Hạng B2
3/1/12
179
112
43
Bác giống em lúc mới lái y hệt:D, sơ nhầm chân ga nên em giữ khoảng cách khá xe, nên toàn bị cướp đường:D bây giờ cáo rồi.:D
 
Tập Lái
26/8/14
41
13
18
45
Nghe cái nhạc của bác em còn nhức chế hơn nữa.hehe thả lỏng đi bác, giờ cái kiểu này đông như quân Nguyên.Không thích ứng được thì mình mệt mỏi
 
  • Like
Reactions: Boring