Tập Lái
11/3/21
13
9
3
Không biết có bác nào gặp trường hợp như em chưa, thấy xe người ta không bật đèn mình nhắc thì bị rọi lại ánh nhìn khinh khỉnh.

View attachment 2426354

Chúc năng bật đèn tự động không phải xe nào cũng có, những dòng xe cũ cũng không phải bác nào cũng trang bị thêm cái auto lights. Vài lần đang chạy xe thấy nhiều bác quên bật đèn mình đá đèn rồi hạ kính chỉ tay mấy lần - cũng chả biết các bác ngồi trong xe có hiểu không chứ mắc công lỡ xui mất tiền như chơi.

Đôi khi nghĩ chạy xe máy lại dễ chỉ hơn, chọc thẳng tay vào cái đèn ra hiệu là hiểu, nhưng đời không như mơ các bác ạ. Hôm nọ thấy 1 bác lái Kia chạy hẳn trong nội thành mà không bật đèn, mình cũng cố chạy sát theo đến đèn đỏ đứng kế bên gõ lên kính xe vài cái chỉ tay vào đèn phía trước, miệng có ra hiệu nhưng có vẻ bác trong xe lại nghĩ mình "thấy sang bắt quàng" nên cảm ơn mình bằng cái liếc mắt đầy tính khinh khỉnh.

Mình thấy vậy thì mặc kệ luôn, đèn xanh thì vọt lên trước, xui rủi kiểu nào chạy 200m lên phía trên có chốt công an, tự nhiên cười thầm :D, mà không biết bác đấy có bị kêu lại hay không :)

Không biết có ai chạy ô tô 100% mỗi khi ra khỏi nhà không nữa mà sao nhiều bác có cái nhìn lạ với người chạy xe máy thế, cứ nghĩ người ta xin đểu, làm phiền hay gì? :). Thôi thì biết đâu người ta có ý tốt chỉ các bác công an phía trước, xe quên mở đèn,... lần sau gặp thì em vẫn giúp nữa thôi chỉ mong là không gặp bắc nàonhư bác tài Kia kia :D:D:D
Vừa hôm qua xong ạ. Em chạy xe máy, nhắc chú kia thì chú hạ kính quát "cái gì đấy!!!". Xong em bảo "bật đèn lên anh ơi". Hạ kính xuống ko nói gì.
 
  • Haha
Reactions: Cớm Dzẹp
kq confirmed
Hạng B2
9/9/05
482
4.043
93
Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập, mợ kia chạy merc trời tối không mở đèn, tới ngã tư mình đi 2b quẹo trái vào NTT nên ngừng bên tài, gõ kính thì sợ mợ giật mình nên mình quơ tay, mợ quay qua nhìn với ánh mắt lạnh lùng băng giá, mình chỉ về phía trước xe mợ, chúm chúm mấy đầu ngón tay giống bóp bóp cái gì đó, mợ lẩm bẩm mà nhìn khẩu hình thì giống như mợ phát âm một từ mà bake mình gọi là đánh dắm, nhưng mợ nói từ đó bằng tiếng nake, đèn xanh chán quá mình quẹo luôn, bên kia đường 2 anh xxx nhìn thấy từ đầu câu chuyện, một anh vung vẩy cây gậy bước ra đường sẵn sàng chặn đầu mợ, mình đi ngang ảnh nháy mắt với mình 1 cái, dzất là tình cảm :-D
 
Hạng C
3/7/19
801
802
96
Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập, mợ kia chạy merc trời tối không mở đèn, tới ngã tư mình đi 2b quẹo trái vào NTT nên ngừng bên tài, gõ kính thì sợ mợ giật mình nên mình quơ tay, mợ quay qua nhìn với ánh mắt lạnh lùng băng giá, mình chỉ về phía trước xe mợ, chúm chúm mấy đầu ngón tay giống bóp bóp cái gì đó, mợ lẩm bẩm mà nhìn khẩu hình thì giống như mợ phát âm một từ mà bake mình gọi là đánh dắm, nhưng mợ nói từ đó bằng tiếng nake, đèn xanh chán quá mình quẹo luôn, bên kia đường 2 anh xxx nhìn thấy từ đầu câu chuyện, một anh vung vẩy cây gậy bước ra đường sẵn sàng chặn đầu mợ, mình đi ngang ảnh nháy mắt với mình 1 cái, dzất là tình cảm :-D
Like cho bác :))
 
  • Love
Reactions: Cớm Dzẹp
Hạng F
6/9/18
7.371
16.337
113
35
a pha đèn vô xe oto,, họ bực qá pha lại là họ biết chưa mở đèn hà
 
Hạng B2
29/8/15
369
203
43
Mình đã đi xe máy mấy lần thấy xe có chưa đóng kín cửa, nhá đèn hoài mà họ ko chú ý. Lên đầu xe định nói mà sợ giống như bạn nói họ nghỉ sang làm quen nên thui. Hii
 
Hạng D
29/7/16
1.573
388
93
49
Có đêm hôm gặp chị chạy Pajero Sport Trong AEON BT chạy ra Tên Lửa mà chưa bật đèn, mình dzí mui Trần theo sát vượt lên chỉ chỉ vào cái đèn phía trước rồi nhìn lên kính lái thấy mẹ con nhà chị nhìn mình khỉnh khỉnh...! Mình qua đèn xanh và trước đèn đỏ xong nhìn lại thấy XXX vừa ngoắt xe chị vào... là mình xác định luôn cái nhìn khỉnh khỉnh kia đã tan biến... mình đi tiếp trong đầu cứ bảo... thôi xong!
Xin hết ạ!
 
  • Haha
Reactions: triet gpvn
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Không biết có bác nào gặp trường hợp như em chưa, thấy xe người ta không bật đèn mình nhắc thì bị rọi lại ánh nhìn khinh khỉnh.

View attachment 2426354

Chúc năng bật đèn tự động không phải xe nào cũng có, những dòng xe cũ cũng không phải bác nào cũng trang bị thêm cái auto lights. Vài lần đang chạy xe thấy nhiều bác quên bật đèn mình đá đèn rồi hạ kính chỉ tay mấy lần - cũng chả biết các bác ngồi trong xe có hiểu không chứ mắc công lỡ xui mất tiền như chơi.

Đôi khi nghĩ chạy xe máy lại dễ chỉ hơn, chọc thẳng tay vào cái đèn ra hiệu là hiểu, nhưng đời không như mơ các bác ạ. Hôm nọ thấy 1 bác lái Kia chạy hẳn trong nội thành mà không bật đèn, mình cũng cố chạy sát theo đến đèn đỏ đứng kế bên gõ lên kính xe vài cái chỉ tay vào đèn phía trước, miệng có ra hiệu nhưng có vẻ bác trong xe lại nghĩ mình "thấy sang bắt quàng" nên cảm ơn mình bằng cái liếc mắt đầy tính khinh khỉnh.

Mình thấy vậy thì mặc kệ luôn, đèn xanh thì vọt lên trước, xui rủi kiểu nào chạy 200m lên phía trên có chốt công an, tự nhiên cười thầm :D, mà không biết bác đấy có bị kêu lại hay không :)

Không biết có ai chạy ô tô 100% mỗi khi ra khỏi nhà không nữa mà sao nhiều bác có cái nhìn lạ với người chạy xe máy thế, cứ nghĩ người ta xin đểu, làm phiền hay gì? :). Thôi thì biết đâu người ta có ý tốt chỉ các bác công an phía trước, xe quên mở đèn,... lần sau gặp thì em vẫn giúp nữa thôi chỉ mong là không gặp bắc nàonhư bác tài Kia kia :D:D:D
Mình có 2 lần được nhắc quên mở đèn, 1 lần cốp sau bậc bung không hay biết do cấn remote. Thú thật lúc đó, thấy xe chạy sau mà cố vượt, lại nghĩ là gặp hổ báo gì đây. Nhờ dừng đèn đỏ. Cảm ơn bằng gật đầu, giơ tay chào.
Có 1 lần gặp anh Fortuner không đèn, lúc mình vượt qua giơ tay làm hiệu, anh ta cũng không thấy. Hạ kính thò đầu ra, vướng tét dè che mưahhihihi... Đèn đỏ đi tiếp, anh ta không hay vì mãi mê bấm bấm điện thoại....hihi