Hạng D
31/5/14
3.460
4.289
113
Chạy nhanh nhưng cách chạy thế nào, thí dụ đường trống chạy nhanh thì ok còn đường đông chạy nhanh mà chặt đầu xe khác thì.... Còn ở VN em không sợ mấy anh chạy nhanh, mà em sợ mấy anh chạy chậm kìa :D chạy chậm mà dám cắt đầu xe khác, sẵn sàng chuyển lane mà không cần xi nhanh, thấy nắp cống phí trước là né không cần biết xe sau có đang lao tới hay không và đặc sản nữa là chạy chậm nhưng lại chạy lane ngoài cùng.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
15 trang các thành viên đều post bài cùng vài thời điểm 10:30p kakakaka.
Ý chời đắt ơi. Nói dậy ngộ mắc cỡ quá chời , vì ngộ thấy hay nên lỡ like dồi. Mấy lị nói dậy làm ngộ nhột quá. Đang tính " ăn theo " mà pị phát hiện da là mình " like đểu " hông piết có pị phạt hôn , hề hề.
 
Hạng F
29/10/16
11.583
22.224
113
Pháp
Tôi thì nhập gia tuỳ tục, người làm sao ta làm vậy, nếu đi trên cao tốc(không giới hạn) mà chạy 60kms/h
- Giống như người hành tinh khác mới đến
- Xe nào vượt qua cũng nhìn xe mình như star .... về con rùa
- Cản trở giao thông
- Vài phút sau là có ò í e .... của cãnh sát đến để hỏi thăm, nhiều khi còn tặng ticket vì lái chậm

Tóm lại

- Chạy lẹ, nhanh, nhưng không ẩu
- Xe mạnh nhưng luôn đúng luật lệ, an toàn, biết mình biết ta
- Xe yếu đừng ra gió (vào làn trong mà chạy) có ngày cũng bị xe tông hay cãnh sát hốt vì quá chậm
 
  • Like
Reactions: nta139