Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
laixehainam nói:
Geromino nói:
Xe này xài khóa trung tâm hả ta
39.gif
Chắc là khóa trung tâm, bị chạy hệ thống điện nên không mở đc! Cũng may có người dân đi đường, khônng thì những người này mệt rồi!
ủa lớn già đầu rồi chứ phải con nít đâu mà lock cửa khi chạy ?
 
Hạng B1
29/12/09
99
43
28
mang theo búa nhưng phải to 1 chút!kính đã cứng rồi dán thêm phim cách nhiệt nữa thì đập vỡ kính để chui ra củng là 1 vấn đề!...
 
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
52
Phóng tinh viên, không thể mở cửa thoát thân mà kêu cứu vang trời được thì cũng bó tay
 
Hạng D
8/3/10
1.299
5.687
113
Cứ mỗi lần cháy xe là lại nhớ tới lời hứa chịu trách nhiệm của các ngài BT ...
 
Hạng D
8/3/10
1.299
5.687
113
nmluan1981 nói:
DGM nói:
Nhìn như đâm vào đâu rồi cháy.
Chắc đâm vào cái cột điện phía trước. Móp cửa nên mở ko đc, xe này có cái chốt cửa mà.
Khi đến đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, ôtô bất ngờ bốc cháy dữ dội. 3 người đàn ông trên xe kêu cứu vang trời vì không thể mở cửa thoát thân
 
Hạng D
27/10/10
2.939
8
38
39
lấy tay đấm cửa sổ rồi chui ra,thà bị đứt tay còn hơn chết cháy
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.879
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Hê hê ...cứ chưởi xxx "sao đòi dụng cụ búa thoát hiểm ?" nữa đê ! "sedan thì cần gì búa thoát hiểm!"
033102bebe_1_prv.gif

Xe em có bình chữa cháy + dao găm quân dụng + búa lun để ngay hộp cửa tài . Hổng sợ kẹt . (Mà sợ 141):D
 
Hạng B2
8/5/06
346
162
43
Ha Sonata nói:
Hê hê ...cứ chưởi xxx "sao đòi dụng cụ búa thoát hiểm ?" nữa đê ! "sedan thì cần gì búa thoát hiểm!"
033102bebe_1_prv.gif

Xe em có bình chữa cháy + dao găm quân dụng + búa lun để ngay hộp cửa tài . Hổng sợ kẹt . (Mà sợ 141):D

Đọc trên VNEXPRESS vừa có ý nghĩ này...qua đây thì thấy bác Hà Sonata đã nói rồi.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Búa thoát hiểm không chỉ có lợi ích trong trường hợp nầy mà còn có giá trị "sinh tử" khi xe rơi xuống nước nữa (khi đó, do áp lực nước, ta không thể nào mở cửa được. Chỉ còn cách dùng búa). Trên OS có các cửa hàng có bán loại dụng cụ nầy. Vừa là búa, dao cắt dây an toàn và đèn chiếu sáng, cảnh báo nữa.
Ngoài ra, trên xe mình cũng đã trang bị một bình chữa cháy loại bột 2Kg. Chứ bình loại thường để trong xe, mình đã xịt thử, sorry, nó như vòi xịt của mấy cu teen...:p khi xe hữu sự, chắc chẳng "ăn thua" gì.
Hãy tự cứu mình trước khi...
Chúc bình yên.