Xin chia buồn cùng bác.
Nhưng thật sự, theo luật, người trên xe phải xuống xe hết bác à. Nếu ngồi trên xe, phà có bị gì là không ứng cứu kịp đâu.
Nhưng thật sự, theo luật, người trên xe phải xuống xe hết bác à. Nếu ngồi trên xe, phà có bị gì là không ứng cứu kịp đâu.
Phà này em đã đi rất nhiều lần. Đúng thật là có những lúc đông xe kinh khủng, đường hẹp nữa.
Mọi khi, em vẫn thấy có nhân viên điều khiển mà ta.
Đúng như bác nói, người Việt mình ý thức hơi kém. Nhưng sự thật nó sẽ vẫn là vậy cho tới khoảng 20-30 năm sau. Sau đó, mong sao, thế hệ con cháu của mình thì sẽ được giáo dục tốt hơn.
Mọi khi, em vẫn thấy có nhân viên điều khiển mà ta.
Đúng như bác nói, người Việt mình ý thức hơi kém. Nhưng sự thật nó sẽ vẫn là vậy cho tới khoảng 20-30 năm sau. Sau đó, mong sao, thế hệ con cháu của mình thì sẽ được giáo dục tốt hơn.
Hôm qua 3h30 em từ hướng Q2 đi Nhơn Trạch mà phải đợi 30p, rồi phà cập bờ phải đợi 15p nữa mới được chạy xuống......vì ưu tiên cho chiều kia lên 2 phà trống đang chờ, vì chiều kia xe quá đông.
Xuống bờ bên Nhơn Trạch, mới có 3h30 mà xe sắp hàng dài gần 1km, nhưng lúc này em thấy bà con sắp hàng cũng lịch sự........chắc do còn sớm nên bà con còn kiên nhẫn.
Không hiểu sao giờ mọi người đi hướng Phà cát lái nhiều vậy các bác nhỉ?
Xuống bờ bên Nhơn Trạch, mới có 3h30 mà xe sắp hàng dài gần 1km, nhưng lúc này em thấy bà con sắp hàng cũng lịch sự........chắc do còn sớm nên bà con còn kiên nhẫn.
Không hiểu sao giờ mọi người đi hướng Phà cát lái nhiều vậy các bác nhỉ?
mit.jacmo84 nói:Xin chia buồn cùng bác.
Nhưng thật sự, theo luật, người trên xe phải xuống xe hết bác à. Nếu ngồi trên xe, phà có bị gì là không ứng cứu kịp đâu.
Đúng rồi bác, người trên xe phải xuống hết để tránh trường hợp xe lao thẳng xuống sông đó bác. Cái này hồi xưa bị hoài, mấy xe ba gác máy chạy xuống, thắng không kịp lao luôn xuống sông.
"Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đó bác"huy812000 nói:Hôm qua 3h30 em từ hướng Q2 đi Nhơn Trạch mà phải đợi 30p, rồi phà cập bờ phải đợi 15p nữa mới được chạy xuống......vì ưu tiên cho chiều kia lên 2 phà trống đang chờ, vì chiều kia xe quá đông.
Xuống bờ bên Nhơn Trạch, mới có 3h30 mà xe sắp hàng dài gần 1km, nhưng lúc này em thấy bà con sắp hàng cũng lịch sự........chắc do còn sớm nên bà con còn kiên nhẫn.
Không hiểu sao giờ mọi người đi hướng Phà cát lái nhiều vậy các bác nhỉ?
CN ngày nghỉ cuối tuần nên mọi người tranh nhau đi tắm biển ấy mà ... thời tiết nắng nóng cả tuần chưa mưa mà bác .Newboy nói:Hqua ngày gì mà kẹt xe ghê vậy bác?