Ở nước văn minh chả ai đậu xe vô văn hóa vậy, nếu có thằng điên nào uống nhằm thuốc sẽ bị cẩu đi ngay.Con Mazda biển đỏ mới là đỗ sai. Tuyến này không cấm đỗ xe, chỉ có loại vô học mới nghĩ ra những trò như vậy. Ở Việt Nam có nhà mặt tiền đồng nghĩa được mua luôn vỉa hè và phần đường trước nhà. Nản...
Nghe kiểu phán của bác này là hiểu rồi....người có họcCon Mazda biển đỏ mới là đỗ sai. Tuyến này không cấm đỗ xe, chỉ có loại vô học mới nghĩ ra những trò như vậy. Ở Việt Nam có nhà mặt tiền đồng nghĩa được mua luôn vỉa hè và phần đường trước nhà. Nản...
Nhắc đến chuyện đậu xe em xin kể câu chuyện của em.
Xe em đậu ở bãi, chổ đậu cố định có gắn biển số xe lên ô của em luôn thế mà cứ hôm nào lấy xe đi thì về có 1 chú Grandis chui vào nằm, hỏi chủ bãi thì chủ bãi nói xe đó gửi vãng lai không cố định, nhưng lại không để chìa kháo cho chủ bãi chạy ra khi xe của người ta về, nhiều lần như vậy em bực mình vô cùng. Hôm trước em lấy xe đi khi về cũng thấy y như vậy... hết chịu nổi em đậu chặn ngay đầu xe ra về (vì xe em mua chổ cố định nên em cũng không để chìa khóa lại và xe em thì 1 tuần mới lấy ra chạy 1 lần) lần đó chủ xe đỗ bậy chạy dáo dát, chủ bãi thì không biết nhà em ở đâu, có điện thoại nhưng gọi em không thèm nghe máy vì bận nhậu. 2 ngày sau em qua lấy xe đi làm tỉnh queo, từ đó về sau không bao giờ dám bén mảng vào ô của em, đành rằng trống thì cứ vào nhưng vì không phải ô của mình thì ít ra cũng phải để chìa khóa cho người khác dời khi chủ xe người ta về chứ. Em cay cú là vì lần trước xe đó cũng nằm trong ô của em, chủ bãi kêu em vô ô bên cạnh, hôm sau thằng ô bên cạnh nó chửi em vì nó về trễ quá không có chổ vô.
Xe em đậu ở bãi, chổ đậu cố định có gắn biển số xe lên ô của em luôn thế mà cứ hôm nào lấy xe đi thì về có 1 chú Grandis chui vào nằm, hỏi chủ bãi thì chủ bãi nói xe đó gửi vãng lai không cố định, nhưng lại không để chìa kháo cho chủ bãi chạy ra khi xe của người ta về, nhiều lần như vậy em bực mình vô cùng. Hôm trước em lấy xe đi khi về cũng thấy y như vậy... hết chịu nổi em đậu chặn ngay đầu xe ra về (vì xe em mua chổ cố định nên em cũng không để chìa khóa lại và xe em thì 1 tuần mới lấy ra chạy 1 lần) lần đó chủ xe đỗ bậy chạy dáo dát, chủ bãi thì không biết nhà em ở đâu, có điện thoại nhưng gọi em không thèm nghe máy vì bận nhậu. 2 ngày sau em qua lấy xe đi làm tỉnh queo, từ đó về sau không bao giờ dám bén mảng vào ô của em, đành rằng trống thì cứ vào nhưng vì không phải ô của mình thì ít ra cũng phải để chìa khóa cho người khác dời khi chủ xe người ta về chứ. Em cay cú là vì lần trước xe đó cũng nằm trong ô của em, chủ bãi kêu em vô ô bên cạnh, hôm sau thằng ô bên cạnh nó chửi em vì nó về trễ quá không có chổ vô.
yes, có học nghĩa là có trình độ học vấn nhưng trình độ văn hóa thì nên xét lại, đồng ý là có thể dừng xe một tý trước nhà người khác nhưng cái thứ mà đậu hẳn lại rồi khóa cửa đi mất, bất chấp người ta dắt xe ra vào gặp em là ăn sơn ngay. Em mỗi lần dừng trước nhà người khác dù vẫn ngồi trên xe nhưng cảm thấy hơi lâu một chút thì cũng hỏi xin họ một tiếng chứ ai lại làm ăn sống nhăn vậy.Nghe kiểu phán của bác này là hiểu rồi....người có học
Em khi đậu chỗ lạ luôn để số ĐT bên trong kính lái (em in sẵn số ĐT to đùng trên giấy A4)
bác này nói chính xácEm khi đậu chỗ lạ luôn để số ĐT bên trong kính lái (em in sẵn số ĐT to đùng trên giấy A4)
Học hỏi bác ngay và luôn!Em khi đậu chỗ lạ luôn để số ĐT bên trong kính lái (em in sẵn số ĐT to đùng trên giấy A4)