RE: Hội viên OS Hải Phòng đâu rùi , cùng vào đây hưởng ứng đi nào
Trích đoạn: da cuoi
hôm qua đi off mà không post hình lên cho anh em không đi còn thèm thuồng hả ông kiên ơi
đừng trách em vô tình
chỉ tại mấy con xe đẹp quá nên em không còn tâm trí đâu mà ngâm cứu chụp ảnh liên hoan nữa
hôm đó em là người đầu tiên chạy đến arirang 1 mình trên 1 con xe mà dân tình đã đặt cho em nó 1 cái tên huyền thọai "chiến"
cái cô bé phục vụ hỏi em:
- anh đợi bạn ạ?
anh (nhân vật anh ở đây là em đới):
- ừ anh đang đợi bạn đến.
em:
- các anh có bao nhieu người ạ.
anh:
- khỏang 20 người em ạ.
em:
-[:-] 20 người cơ hả anh?
anh:
- ừ, em chuẩn bị cho anh chỗ nào âm ấm tránh gió 1 tí nhá.
em:
- dạ vâng thế thì bọn em sẽ xếp bàn trên tàng 2 cho các anh, 4 bàn anh nhé

(nghe quả 20 khách cười tươi thế!
)
em:
- các anh họp lớp hay là công ty liên hoan ạ?
anh:
- không bọn anh họp câu lạc bộ

(hình như em có nói là CLB ô tô thì phải)
sau đó em mặt lạnh như tiền thản nhiên hút thuốc
thế rồi ngồi đợi chán chê em mới gặp đc bác M sờ pót sau đó là bác Quý nội ngọai (tòan đi thần gió đến không hà
)
bé phục vụ bắt đầu nhìn em với anh mắt nghi ngờ (20 ông hội ôtô mà nửa tiếng mới tháy 2 ông đi xe máy đến[8|])
sau đó mừng như bắt đc vàng khi thấy 1 ông cao 192cm đi con dây "chiến" lao đến
(thầm nghĩ, đấy hội ông có ôtô đấy chứ ông cóc nói phét đâu nhá

, đồng thời em tính tóan trong xe thé nào cũng 3 4 bác lục tục đi ra... cứ hy vọng thế để cho nó đông gàn bằng ngưỡng 20 mạng)
ai ngờ trời thương cho 1 nửa
Chiếc mâm kỳ diệu tèn ten ten....
Long Vũ:
- xin mời anh Vincent chọn 1 phương tiện trong dẫy các phương tiện kia ạ
Vincent:
- em xin chọn ôtô ạ
Long Vũ:
- anh chắc chứ?
Vincent:
- em chắc ạ
Long Vũ:
- và vâng thưa các bạn ôtô có 1 con dây, xin chúc mừng anh Vincent mời anh quay tiếp
.... tạch tạch tạch....(nín thở)
Long Vũ:
- ô ô vâng thưa các bạn vậy là vòng quay đã trúng ô thêm lượt anh vincent được chọn thêm 1 lần
Vincent

hớn hở)
- em xin chọn các ông chui ra từ con dây
Long Vũ:
- anh Vincent chắc chắn chứ ạ, chắc chắn là chọn các ông chứ không chọn LL
Vincent:
- vì em tin sẽ có nhiều ông ở trong con dây (nghĩ lại tháy mình ngu quá

)
Long Vũ:
- dạ vâng hy vọng đó là 1 lựa chọn đúng đắn của anh Vincent, và bây giờ xin mời LL lật các ô lên xem có bao nhiêu ông ạ
Khán đài:
- ồ ồ ồ... ô ô ...... ồ ồ
Long Vũ:
- ôi xin chúc mừng anh, có 1 ông cao 192cm, vâng phải nói rằng hôm nay anh Vincent rất là may mắn chọn gì trúng đấy ạ
- Vâng tôi xin đc hỏi anh Vincent một chút ạ
hỏi hỏi cái ì lạc đề rồi đây này đang kể chuyện ăn uống ở ARIRANG cơ mà
đấy sau khi em chơi chiếc mâm kỳ diệu xong thì đội hình 20 ôngdo em bịa ra chỉ có đúng 1/5[&:]
em chỉ còn bíet cầu trời cho thêm đc vài ba bác nữa không em bị hội nhân viên soi cho nóng gáy chết tươi quá
may quá cuối cùng có thêm bác Albino bác Tiendat và 2 bác bên BF tới cùng thm gia buổi tiệc hú hồn coi như gàn 10 mạng đạt chỉ tiêu từ 1/5 đầu qúy nhậu lên đến 1/2 giữa quý cùng kỳ Lẩu Dê tuần Ngóai
