RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
Chà chà, topic ni được đóa
Chợ Đào là đâu, các bác ? Thấy chỗ nào cũng quảng cáo bán gạo Nàng Thơm Chợ Đào, hổng biết thứ thiệt, hay sản xuất nuôi trồng theo công nghệ...ngọai ?!
@ bác Canthi_td : lúa + tôm cá + mía + trái cây miệt vườn + rau quả miền Tây : được mùa - mất giá ; được giá - mất mùa
Lặp đi lặp lại như cái dĩa hát bể
Nghèo vưỡn cứ nghèo 
Chà chà, topic ni được đóa
Chợ Đào là đâu, các bác ? Thấy chỗ nào cũng quảng cáo bán gạo Nàng Thơm Chợ Đào, hổng biết thứ thiệt, hay sản xuất nuôi trồng theo công nghệ...ngọai ?!
@ bác Canthi_td : lúa + tôm cá + mía + trái cây miệt vườn + rau quả miền Tây : được mùa - mất giá ; được giá - mất mùa
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
Trước GP, Trà Vinh là Vĩnh Bình.
Quê nhà bác thuộc huyện nào ở Trà Vinh ? Nếu ngay Thị xã, hoặc huyện Tiểu cần, thì khấm khá ròai : Trà Vinh chỉ 2 nơi này là thấy dân tình mần ăn được, Tiểu Cần có nhiều doanh nghiệp tư nhân Thủy - Hải sản, chơi tòan xe đông lạnh Nissan - Isuzu bự chòam quàm 10 bánh
Còn nếu Vĩnh Long, thì là phường mấy, bác ?
Vĩnh Long hồi VN War có phi trường dã chiến, bây giờ là...sân phơi gạch "sống" chưa nung của các lò gạch.
Còn phi trường Trà Vinh bự hơn nhiều, bây giờ là Doanh trại Bộ đội.
Sóc Trăng - trươc GP là Ba Xuyên - cũng có phi trường rất lớn, ngang ngửa phi trường Biên Hòa (Đồng Nai) hoặc Tân Sơn Nhất ; bây giờ cũng là Doanh trại Bộ đội. Gần Phi trường này là Trường Dân tộc Nội trú cũng lớn, trên đồi 
? Vĩnh Long - Trà Vinh 70km lận bác ?Trích đoạn: timer80
Quê em ở Trà Vinh (Vĩnh Long), quê vợ ở Nha Mân - Đồng Tháp. Nhưng HK ở Tp HCM, mỗi năm về quê vào các dịp lễ tết
.
Trước GP, Trà Vinh là Vĩnh Bình.
Quê nhà bác thuộc huyện nào ở Trà Vinh ? Nếu ngay Thị xã, hoặc huyện Tiểu cần, thì khấm khá ròai : Trà Vinh chỉ 2 nơi này là thấy dân tình mần ăn được, Tiểu Cần có nhiều doanh nghiệp tư nhân Thủy - Hải sản, chơi tòan xe đông lạnh Nissan - Isuzu bự chòam quàm 10 bánh
Còn nếu Vĩnh Long, thì là phường mấy, bác ?
Vĩnh Long hồi VN War có phi trường dã chiến, bây giờ là...sân phơi gạch "sống" chưa nung của các lò gạch.
Còn phi trường Trà Vinh bự hơn nhiều, bây giờ là Doanh trại Bộ đội.
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây

- Cao Lãnh "lên" Thành Phố ròai bác.
Ban đêm, hồ nước ngay Trung tâm phun nước (cò đèn màu) lung linh huyền ảo, tuyệt đẹp
Có 1 con đường trồng tòan bằng lăng tím
Tan trường, áo dài trắng ôm cặp đứng chờ ai dưới gốc Bằng Lăng. Ai biết ?...
Ngòai các món bác kể, còn có Lẩu cá, Cháo cá, Bò đủ món, đặc biệt có rất nhiều quán Kem - Sinh tố - Chè các lọai (không phải Trà miền Bắc), khách hàng chính là SVHS + các đôi tình nhân trẻ
...ực, ực...
Sau này, từ Chơ Mới về phà Cao Lãnh, nhà nước cho xây bức tường, chiều cao cách mặt đường 1m để "sống chung dzới lũ", dân tình gọi là Vạn lý Trường thành : phải chế thêm 2 dốc từ QL leo lên tường để dắt 2 bánh vô nhàTrích đoạn: chain
To bác Phuongnam: dạ nhất định bác ạ. Em ở Chợ Mới cách Long Xuyên và Cao Lãnh hầu như bằng nhau 30-40km. Có dịp nào em về nhà em sẽ a lô ốp lai với bác!. Cao Lãnh thì có bánh xèo, lẩu dê, bê thui,.... ngon lắm
![]()
- Cao Lãnh "lên" Thành Phố ròai bác.
Ban đêm, hồ nước ngay Trung tâm phun nước (cò đèn màu) lung linh huyền ảo, tuyệt đẹp
Có 1 con đường trồng tòan bằng lăng tím
Tan trường, áo dài trắng ôm cặp đứng chờ ai dưới gốc Bằng Lăng. Ai biết ?...
Ngòai các món bác kể, còn có Lẩu cá, Cháo cá, Bò đủ món, đặc biệt có rất nhiều quán Kem - Sinh tố - Chè các lọai (không phải Trà miền Bắc), khách hàng chính là SVHS + các đôi tình nhân trẻ
...ực, ực...
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây
@Fernandoz: dạ em ở Trà Vinh ah
, tại em quen nói theo lúc hồi nhỏ
(Trà Vinh - Cửu Long). Nhà nội ngoại em ở gần cầu Long Bình, còn nhà cũ ba mẹ em ở ngay khu tập thể BV cũ của thị xã, nhưng em không biết là phường mấy, em lên tp từ hồi 10 tuổi, chỉ có lễ tết là về chơi.[8D] Em bái phục kiến thức của bác Fer, cái gì bác cũng biết.
@Fernandoz: dạ em ở Trà Vinh ah


RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây

Lần đầu tiên về Trà Vinh, vừa hết địa phận Vĩnh Long, là cầu Càng Long, tui cứ ngơ ngác : hổng biết có lan can gì dzới lão Hòang đế Càn Long bên Tàu khựa hông
Ao Bà Om bi chừ tòan là hàng quán, nước tù đọng, mê nhất là hàng cây cổ thụ - chắc phải cả trăm năm - có gốc hình chữ H
Gần Ao Bà Om là quán Bánh Canh "Bến Có", bán từ 6h - 12h là hết.
Lúc trước, dân Trà Vinh nổi tiếng cả nước về giao thông : đêm mưa, đường phố vắng ngắt, dù chỉ 1 xe 2 bánh duy nhất, cũng ngừng đèn đỏ nghiêm chỉnh, hơn cả dân SG, he he...
Xe Trà Vinh số 84. : vừa ra khỏi Trà Vinh, gặp nhiều xe chạy ẩu, tòan là số 64 Vĩnh Long
Tui lại mới đi Trà Vinh hôm qua : 10h ra Tân Sơn Nhất đón khứa, quăng xuống Trà Vinh 15h ; về 1 mình. Tới SG 19.00h. Total hơn 400km đi + về
Ra khỏi xe hơi, thấy mặt đất cứ...bồng bềnh bồng bềnh
Tại thường công tác miền Tây, nên...chỗ mô cũng có "người quen"Trích đoạn: timer80
@Fernandoz: dạ em ở Trà Vinh ah, tại em quen nói theo lúc hồi nhỏ
(Trà Vinh - Cửu Long). Nhà nội ngoại em ở gần cầu Long Bình, còn nhà cũ ba mẹ em ở ngay khu tập thể BV cũ của thị xã, nhưng em không biết là phường mấy, em lên tp từ hồi 10 tuổi, chỉ có lễ tết là về chơi.[8D] Em bái phục kiến thức của bác Fer, cái gì bác cũng biết.
![]()
![]()
![]()
Lần đầu tiên về Trà Vinh, vừa hết địa phận Vĩnh Long, là cầu Càng Long, tui cứ ngơ ngác : hổng biết có lan can gì dzới lão Hòang đế Càn Long bên Tàu khựa hông
Ao Bà Om bi chừ tòan là hàng quán, nước tù đọng, mê nhất là hàng cây cổ thụ - chắc phải cả trăm năm - có gốc hình chữ H
Gần Ao Bà Om là quán Bánh Canh "Bến Có", bán từ 6h - 12h là hết.
Lúc trước, dân Trà Vinh nổi tiếng cả nước về giao thông : đêm mưa, đường phố vắng ngắt, dù chỉ 1 xe 2 bánh duy nhất, cũng ngừng đèn đỏ nghiêm chỉnh, hơn cả dân SG, he he...
Xe Trà Vinh số 84. : vừa ra khỏi Trà Vinh, gặp nhiều xe chạy ẩu, tòan là số 64 Vĩnh Long
Tui lại mới đi Trà Vinh hôm qua : 10h ra Tân Sơn Nhất đón khứa, quăng xuống Trà Vinh 15h ; về 1 mình. Tới SG 19.00h. Total hơn 400km đi + về
Ra khỏi xe hơi, thấy mặt đất cứ...bồng bềnh bồng bềnh
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây

Từ Sa-đéc, gần tới Lấp Vò, phải qua cái cầu bé tí, vừa khít 1 xe khách 50 chỗ, xe hơi phải chờ, chỉ qua 1 chiều, tên là cầu "Cai Quản" ; vừa xuống cầu này, gặp ngã ba : đi thẳng -> Lấp Vò quê nhà bác -> phà Vàm Cống qua Long Xuyên ; còn quẹo phải, lên tiếp 1 cầu có 2 dốc dài : 2 dốc cũng ốm nhom như cầu vừa kể ; riêng đọan giữa cầu mở ra tóac hóac để xe khách 50 chỗ tránh nhau, ngừng ngay trên cầu. Đi tiếp 12km, ngang các đồng lúa cò bay xệ cánh -> đến ngã ba -> quẹo phải -> về lại Sa-đéc ; quẹo trái -> phà Cao LãnhTrích đoạn: yeuBMW
e ở lấp vò đồng tháp,đối diện uy ban nhân dân lấp vò.