Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây

Trích đoạn: bomdien
Nhưng đi miền Tây thì em yêu nhất tuyến đường này. Phong cành và dân tình hai bên đường rất hiền hòa và thanh bình.
...chài :D
Bác lại... giống y như tui tui :D
OK. Đường này đúng như bác tả.
Chứ đường QL 80 Mỹ Thuận - Vàm Cống, xô bồ phức tạp toàn xe tải, khách, tui cũng hổng thích tí nào.
Từ phà An Hòa, đi tiếp, vượt phà Cao Lãnh, vừa lên bờ, gặp ngay Đại học Sư phạm Đồng Tháp, một thế giới toàn chữ nghĩa, lại càng có cảm giác thanh bình, thú vị sau cả trăm km lái xe khó nhọc trong mưa mù ban đêm, hén bác :D
@ Nè bác Chain, sao lại vạch trần cái thực tế phũ phàng thường xảy ra ở đuôi phà dzị, ha ha [:'(]

Muốn Công an ? Có Công an
Tà tà 3 chịt, 5 ... tuần tới nơi [:eek:][:'(]:mad:
(SG - cầu Mỹ Thuận 127km)
2004040815422054433_rs.jpg


QL 1A Trung Lương - Cái Bè
 
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây

Trích đoạn: BANH_TET
...chài :D
Bác lại... giống y như tui tui :D
OK. Đường này đúng như bác tả.
Chứ đường QL 80 Mỹ Thuận - Vàm Cống, xô bồ phức tạp toàn xe tải, khách, tui cũng hổng thích tí nào.
Từ phà An Hòa, đi tiếp, vượt phà Cao Lãnh, vừa lên bờ, gặp ngay Đại học Sư phạm Đồng Tháp, một thế giới toàn chữ nghĩa, lại càng có cảm giác thanh bình, thú vị sau cả trăm km lái xe khó nhọc trong mưa mù ban đêm, hén bác :D
@ Nè bác Chain, sao lại vạch trần cái thực tế phũ phàng thường xảy ra ở đuôi phà dzị, ha ha [:'(]

Muốn Công an ? Có Công an
Tà tà 3 chịt, 5 ... tuần tới nơi [:eek:][:'(]:mad:
(SG - cầu Mỹ Thuận 127km)
QL 1A Trung Lương - Cái Bè
Nhiều lần chạy gấp xuống Long Xuyên - Rạch Giá đấu thầu đi tuyến đường này em hay thấy cảnh các bác nông dân mna82m mắc võng đu đưa ngủ, thỉnh thỏang có bác bắt được con cá lóc lấy dây chuối xỏ qua mang, đang mót rau muống dưới ruộng.....Ui chu choa...so với mình đang chạy "xất bất xang bang"...sao thấy cuộc đời mình khổ thía....Nhưng nghĩ lại: nếu mình sống như vậy chắc về nhà nấu cơm rồi "chắt" nước cơm pha đường vô thay sữa cho con uống quá (tại vì em khg có máu sát cá) hehehe.
Còn một tuyến thứ hai em rất thích đi là tuyến đi trực tiếp từ Rạch Giá tới Cà Mau... đi sướng lắm à... để hôm nào em đi lại coi đường sá làm xong chưa???
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây

Trích đoạn: bomdien
Còn một tuyến thứ hai em rất thích đi là tuyến đi trực tiếp từ Rạch Giá tới Cà Mau... đi sướng lắm à... để hôm nào em đi lại coi đường sá làm xong chưa???
Hồi 2002, tui đi từ ngã ba Rạch Sỏi thẳng về Gò Quao, có qua cái phà, hình như tên Tắc Cậu, vô các vùng có tên Mười Một, Mười Hai... gì gì đó, wên ồi (làm nhớ Mít Một Tây Ninh hén bác) :D
Không xuống Cà Mau, mà qua phà Cái Tư (bây giờ nghe nói đã xây cầu) vô Vị Thanh (lúc đó chưa lập Tỉnh Hậu Giang), trổ ra ngã ba Cái Tắc đi tiếp xuống Bạc Liêu.
Bác có đi ngang Gò Quao, up hình nhe.
Tui nhớ lúc đó, đường Gò quao than bình, êm ả lắm.
Cứ rề rề 55 - 60km/h, tắt A/C, hạ kiếng, "nghe" mùi khói đốt đồng gần Tết, chẹp...
Nhắc tới Tết, lại thèm Bánh Tét, he he :D
(cho lão Chain bên bển thèm ướt bàn phím lun) [:'(]
 
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây

Trích đoạn: BANH_TET

Hồi 2002, tui đi từ ngã ba Rạch Sỏi thẳng về Gò Quao, có qua cái phà, hình như tên Tắc Cậu, vô các vùng có tên Mười Một, Mười Hai... gì gì đó, wên ồi (làm nhớ Mít Một Tây Ninh hén bác) :D
Không xuống Cà Mau, mà qua phà Cái Tư (bây giờ nghe nói đã xây cầu) vô Vị Thanh (lúc đó chưa lập Tỉnh Hậu Giang), trổ ra ngã ba Cái Tắc đi tiếp xuống Bạc Liêu.
Bác có đi ngang Gò Quao, up hình nhe.
Tui nhớ lúc đó, đường Gò quao than bình, êm ả lắm.
Cứ rề rề 55 - 60km/h, tắt A/C, hạ kiếng, "nghe" mùi khói đốt đồng gần Tết, chẹp...
Nhắc tới Tết, lại thèm Bánh Tét, he he :D
(cho lão Chain bên bển thèm ướt bàn phím lun) [:'(]
Bác đi phà qua Vị Thanh rồi trổ ra ngã ba Cái Tắc là đúng rồi. Cái phà này hình như khg còn nữa mà đã làm cầu, đi Vị Thanh tiện hơn. Em cũng định làm một chuyến đi Vị Thanh nữa (khách hàng lâu quá chưa thăm lại, cach hơn năm rùi, chỉ alo khg hà).
Còn con đường từ Rạch Giá qua Cà Mau có qua một số địa danh như Thứ Bảy, U Minh Thượng...Lúc em đi thì đường đoạn xấu đoạn đẹp, cầu thì đang làm, nhưng bây giờ em nghĩ chắc ngon rồi (hơn 2 năm chưa đi lại). Bữa nào bác đi thử đi....cảm giác còn" tê" hơn đi đoạn Cao Lãnh - Long Xuyên nữa. Nhất là rời Rạch Giá tầm khỏang 6 giờ chiều, đi qua những khu dân cư, thấy "khói lam chiều" (hehehe...trụm lá dừa thấy mịa...bốc khói đỏ mắt... lãng mạn tí), sóng trên kênh dánh rào rạt.... "tê". Rồi tầm 8-9 giờ tối chạy khúc U Minh Thượng, con đường nhỏ đúng bằng con đường bác chụp nhưng hai bên đường cây cối rậm rạp, bật xe đèn pha, chạy te te...sướng lắm bác ui..... Tới Cà Mau tầm 9 giờ tối. Nhậu rồi đi ngủ...sướng.
P/S: Nhắc vụ tới Cà Mau nhậu giờ em vẫn còn ớn. Bữa đó ép bác tài uống cho vui được 2 ch (em thì vô tư). Trưa hôm đó, trên đường về Sóc Trăng, em mới biết thế nào là lái xe mà ngủ nhe các bác. Bác tài của em mắt mở trừng trừng mà phang thẳng chiếc Laser 01 vô mấy ông "đông lạnh" chạy ngược chiều. Em đánh thức ổng dậy, ổng lạng tay lái cho em Laser 1/2 xuống lề luôn. Chơi vơi 1 lúc mớ dìu dìu xe lên lại đó các bác...Em hỏang quá, đổi tài luôn (em làm tài, ổng ngủ, lỗi của em bắt ổng cày....)
 
Hạng B2
8/11/06
243
8
18
HCM
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây

Trích đoạn: bomdien

Trích đoạn: BANH_TET

Hồi 2002, tui đi từ ngã ba Rạch Sỏi thẳng về Gò Quao, có qua cái phà, hình như tên Tắc Cậu, vô các vùng có tên Mười Một, Mười Hai... gì gì đó, wên ồi (làm nhớ Mít Một Tây Ninh hén bác) :D
Không xuống Cà Mau, mà qua phà Cái Tư (bây giờ nghe nói đã xây cầu) vô Vị Thanh (lúc đó chưa lập Tỉnh Hậu Giang), trổ ra ngã ba Cái Tắc đi tiếp xuống Bạc Liêu.
Bác có đi ngang Gò Quao, up hình nhe.
Tui nhớ lúc đó, đường Gò quao than bình, êm ả lắm.
Cứ rề rề 55 - 60km/h, tắt A/C, hạ kiếng, "nghe" mùi khói đốt đồng gần Tết, chẹp...
Nhắc tới Tết, lại thèm Bánh Tét, he he :D
(cho lão Chain bên bển thèm ướt bàn phím lun) [:'(]
Bác đi phà qua Vị Thanh rồi trổ ra ngã ba Cái Tắc là đúng rồi. Cái phà này hình như khg còn nữa mà đã làm cầu, đi Vị Thanh tiện hơn. Em cũng định làm một chuyến đi Vị Thanh nữa (khách hàng lâu quá chưa thăm lại, cach hơn năm rùi, chỉ alo khg hà).
Còn con đường từ Rạch Giá qua Cà Mau có qua một số địa danh như Thứ Bảy, U Minh Thượng...Lúc em đi thì đường đoạn xấu đoạn đẹp, cầu thì đang làm, nhưng bây giờ em nghĩ chắc ngon rồi (hơn 2 năm chưa đi lại). Bữa nào bác đi thử đi....cảm giác còn" tê" hơn đi đoạn Cao Lãnh - Long Xuyên nữa. Nhất là rời Rạch Giá tầm khỏang 6 giờ chiều, đi qua những khu dân cư, thấy "khói lam chiều" (hehehe...trụm lá dừa thấy mịa...bốc khói đỏ mắt... lãng mạn tí), sóng trên kênh dánh rào rạt.... "tê". Rồi tầm 8-9 giờ tối chạy khúc U Minh Thượng, con đường nhỏ đúng bằng con đường bác chụp nhưng hai bên đường cây cối rậm rạp, bật xe đèn pha, chạy te te...sướng lắm bác ui..... Tới Cà Mau tầm 9 giờ tối. Nhậu rồi đi ngủ...sướng.
P/S: Nhắc vụ tới Cà Mau nhậu giờ em vẫn còn ớn. Bữa đó ép bác tài uống cho vui được 2 ch (em thì vô tư). Trưa hôm đó, trên đường về Sóc Trăng, em mới biết thế nào là lái xe mà ngủ nhe các bác. Bác tài của em mắt mở trừng trừng mà phang thẳng chiếc Laser 01 vô mấy ông "đông lạnh" chạy ngược chiều. Em đánh thức ổng dậy, ổng lạng tay lái cho em Laser 1/2 xuống lề luôn. Chơi vơi 1 lúc mớ dìu dìu xe lên lại đó các bác...Em hỏang quá, đổi tài luôn (em làm tài, ổng ngủ, lỗi của em bắt ổng cày....)
Đường từ Ca mau đi Vĩnh Thuận=>U minh thượng=>....An Biên=>Minh lương =>Rạch Sỏi làm xong rồi...còn chỗ mấy cây cầu là chưa làm thui chạy sướng lắm. Nếu các bác ăn cơm ở Vỉnh thuận thì ngon và rẻ cực kì luôn (Quán cơm gần BV Vĩnh thuận). Còn đường từ Vị thanh qua Rạch giá thì làm xong cầu rồi ( ngày xưa phải đi Phà gọi là Phà Cái Tư) tôi cũng mới đi tuần trước nói chung đường ngon nhưng để ý mấy em nhỏ đi học về...có thú chọi đá vởi phi thân lên thân xe của anh em.
 
Hạng C
13/1/07
835
0
16
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây

Em ở gần nhà bác xe3banh...hihi...Bác nào đi công tác ở Cần Thơ thì gọi cho em
Má ơi,có ông háng xòm rình nhà em,vậy sao dám bỏ vợ hiền 1 mình ở nhà mà di lang thang dây.
 
Tập Lái
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây

Trích đoạn: xe3banh

Em ở gần nhà bác xe3banh...hihi...Bác nào đi công tác ở Cần Thơ thì gọi cho em
Má ơi,có ông háng xòm rình nhà em,vậy sao dám bỏ vợ hiền 1 mình ở nhà mà di lang thang dây.
Bác lộn xộn là em qua méc với Chị đoá nha :D:D:D
 
Hạng C
13/1/07
835
0
16
RE: Mời Các Thành Viên OS Đến Từ Miền Tây Vào Đây

A nhìn ra rồi, không phải ông mà là cô háng xòm,dzọt lẹ.