Hạng B2
4/9/10
148
0
16
congtungo nói:
Không biết các bác thế nào em mua xe chưa được tuần mà cũng hơn 5 triệu rồi. Toàn sửa lăng nhăng chắc sang tuần xem lại phần máy, đồng và sơn nữa chắc gần bằng bác Chú Tiểu (~50tr) hic hic.
----------

Bác cứ yên tâm đi. Mình đối xử với em nó nhứ thế nào thi em nó sẽ đáp lại cho mình như thế !!!!
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Khi ta vừa lấy bằng lái, bắt đầu muốn sở hữu 1 con xe, ta thường đưa tiêu chí :
-Lựa chọn mua 1 con xe đời thấp ( để tập tành, va quẹt thoải mái).
- Khung giá vừa vừa, giá sàn càng tốt ( khi chuyển nhượng lại khỏi lỗ).
Thế rồi, khi kết duyên cùng nàng, bổng dưng chợt thấy nàng sao đáng yêu đến thế. Dù đã sồn sồn, nhưng nàng vẫn còn căng nhựa sống. Ta quyết định, mua xuân dược về tẩm bổ cho nàng. Để nàng sẵn sàng chiều chuộng đáp ứng cho ta bất kỳ khi nào ta muốn.
Vậy chớ nên đặt câu hỏi: cần bao nhiêu tiền để tẩm bổ cho nàng, khi ta muốn thỏa mãn cái MUỐN của ta?
Vô giá! Vì đơn giản, ta đã cưới được nàng!!
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Có một điều đáng quí trong hội Accord, nếu muốn biết các chi phí sữa chữa: Chỉ cần xem lại các trang của các thread: "Con nghiện", "Cảm nhận", "Nét đẹp"....
Làm một bản tổng hợp các thông tin, chúng ta sẽ hầu như có đủ các chi phí tự khai rất chân thật, của các con nghiện!
 
Hạng B2
4/9/10
148
0
16
hung_tele nói:
Khi ta vừa lấy bằng lái, bắt đầu muốn sở hữu 1 con xe, ta thường đưa tiêu chí :
-Lựa chọn mua 1 con xe đời thấp ( để tập tành, va quẹt thoải mái).
- Khung giá vừa vừa, giá sàn càng tốt ( khi chuyển nhượng lại khỏi lỗ).
Thế rồi, khi kết duyên cùng nàng, bổng dưng chợt thấy nàng sao đáng yêu đến thế. Dù đã sồn sồn, nhưng nàng vẫn còn căng nhựa sống. Ta quyết định, mua xuân dược về tẩm bổ cho nàng. Để nàng sẵn sàng chiều chuộng đáp ứng cho ta bất kỳ khi nào ta muốn.
Vậy chớ nên đặt câu hỏi: cần bao nhiêu tiền để tẩm bổ cho nàng, khi ta muốn thỏa mãn cái MUỐN của ta?
Vô giá! Vì đơn giản, ta đã cưới được nàng!!
--------------------------

Quá đúng!!!
033102beer_1_prv.gif


Em chính là “ Bị” như vậy.!!!!
bash.gif
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
57
chắc cà đao
@: Bác Hùng Tele: Thế rồi, khi kết duyên cùng nàng, bổng dưng chợt thấy nàng sao đáng yêu đến thế. Dù đã sồn sồn, nhưng nàng vẫn còn căng nhựa sống. Ta quyết định, mua xuân dược về tẩm bổ cho nàng. Để nàng sẵn sàng chiều chuộng đáp ứng cho ta .
Vô giá! Vì đơn giản, ta đã cưới được nàng!!
[/quote]
Em chưa cưới được V2 - bác nói thế này làm sao em chịu nổi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Toy này spam quá nha.
Cố lên để còn kịp off Nha Trang chứ!
toyota cresta nói:
@: Bác Hùng Tele: Thế rồi, khi kết duyên cùng nàng, bổng dưng chợt thấy nàng sao đáng yêu đến thế. Dù đã sồn sồn, nhưng nàng vẫn còn căng nhựa sống. Ta quyết định, mua xuân dược về tẩm bổ cho nàng. Để nàng sẵn sàng chiều chuộng đáp ứng cho ta .
Vô giá! Vì đơn giản, ta đã cưới được nàng!!
Em chưa cưới được V2 ( lần 2 ) - bác nói thế này làm sao em chịu nổi.
[/quote]
 
Hạng C
20/1/07
533
1
0
Ha Noi
SMOKIN.GIF
57.gif

Đã "nghiện" rồi lại còn bàn đến kinh phí để nghiện! "Nghiện" mà sợ tốn kém???
30.gif

Vậy thì đừng có nghiện đi cho rồi!
Em cưới V2 ác cọp năm 2006 với giá tiền là ~10K USD. Sau 5 năm sử dụng tính tổng chi phí em Đầu tư cho em nó khoảng ~ 40 chai! Bù lại v2 em chưa bao giờ để em nằm đường, he he ....he!
 
Hạng B1
20/4/10
76
0
0
40
TP.HCM
Trước khi em quyết định mua Accord thì thợ có nói em là "Accord chạy rất sướng, cỡ Kia Pride B hay CD5 PS thì ko có cửa nhưng chi phí nuôi cũng ... không phải là ít"
Sau 2 tháng mua xe em mới thấy điều thợ nói cực kì chính xác. Dù tất cả mọi thứ đều phức tạp và mắc hơn các xe khác cùng tầm giá rất nhiều nhưng bù lại chạy cực sướng.
Em ko phải chém gió gì nhưng vừa rồi đi Trung Lương em kéo thử đến 140km/h mà vẫn đầm xe thì nói chung chi phí hơn 10tr bỏ ra đúng là quá xứng đáng.
Em mong hội càng có nhiều con nghiện.
Riêng cá nhân em sau này có lên đời thì chắc cũng Accord 90-93 hoặc 94-97 thui. Ko thể nào thay đổi được nữa. Lỡ "nghiện" nặng rồi :D
 
Hạng B1
10/5/11
63
25
18
hung_tele nói:
Khi ta vừa lấy bằng lái, bắt đầu muốn sở hữu 1 con xe, ta thường đưa tiêu chí :
-Lựa chọn mua 1 con xe đời thấp ( để tập tành, va quẹt thoải mái).
- Khung giá vừa vừa, giá sàn càng tốt ( khi chuyển nhượng lại khỏi lỗ).
Thế rồi, khi kết duyên cùng nàng, bổng dưng chợt thấy nàng sao đáng yêu đến thế. Dù đã sồn sồn, nhưng nàng vẫn còn căng nhựa sống. Ta quyết định, mua xuân dược về tẩm bổ cho nàng. Để nàng sẵn sàng chiều chuộng đáp ứng cho ta bất kỳ khi nào ta muốn.
Vậy chớ nên đặt câu hỏi: cần bao nhiêu tiền để tẩm bổ cho nàng, khi ta muốn thỏa mãn cái MUỐN của ta?
Vô giá! Vì đơn giản, ta đã cưới được nàng!!
Bác chỉ đc cái nói đúng ý em, cưới về rùi đến là ghiền
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
57
chắc cà đao
vnd_usd74 nói:
SMOKIN.GIF
57.gif

Đã "nghiện" rồi lại còn bàn đến kinh phí để nghiện! "Nghiện" mà sợ tốn kém???
30.gif

Vậy thì đừng có nghiện đi cho rồi!
Em cưới V2 ác cọp năm 2006 với giá tiền là ~10K USD. Sau 5 năm sử dụng tính tổng chi phí em Đầu tư cho em nó khoảng ~ 40 chai! Bù lại v2 em chưa bao giờ để em nằm đường, he he ....he!
V2 của bác sao rồi - có kịp Off NT không ?
Show hình cho AE xem tí tí .