Bác nói chuẩn, ở SG ra đg phải nhìn biển báo, tối nay còn thế này, sáng mai ra là kiểu khác luôn. Chưa kể nhiều bác ỷ thói quen ko nhìn biển báo khi chạy, như ngay ngã 3 Tân Mỹ ra NTT cấm xe hơi quẹo trái theo giờ mà rất nhìu bác cứ quẹo trái, xui gặp mí anh đứng khúc trên thì lại xuống năn nỉ này kia.Bác ở khu này à ? Em đi làm ở khu này 5 năm rồi bác ạ ! Cấm lâu lắm rồi.... PMH chỉ có vài đường cấm đậu xe thôi....
Ngoài ra đi đường TpHCM không nhìn bảng thì ăn BB có gì mà thông cảm bác (Trừ khi Bảng báo đánh đố hay dấu sau bụi cây thôi) ? Đường Hoàng Văn Thái là đường chính dẫn vào Trung Tâm Hành Chính Q7 nên ngày nào cũng có xxx lượn, thích lụm lúc nào thì lụm thôi.
Đường này cấm lâu rồi, khu này BB rất rõ ràng, ngoài ra chạy xe mà không nhìn BB thì trách aitoàn thấy còm sợ tốn 15k này nọ thế các bác có chắc vậy kg.
Đường này trước đây kg cấm nhé, mới cấm gần đây thôi. Bãi xe bữa cuối như vậy sáng mà gần full. 15' vào bãi xe mới đậu được. Nhiều xe vẫn kg biết bảng cấm HVThai đậu vô tư. Qua chút xíu nhánh Parkson thì nhiều xe. Em nghĩ đa phần xe đậu là Q7 quen đường nên kg để ý mới cấm mới bị phạt cũng là rút kn xem biển thường xuyên dù đường quen
Em nghĩ xe này không gài thắng tay đâu bác. Chứ có thắng tay thì xe kéo cũng mệt à.Em phân vân là khi cẩu xe:
- họ có để lại thông báo hay ko?
- chẳng hạn xe thắng tay mà kéo như thế thì khác gì đốt lốp?