Hạng F
7/8/17
7.468
10.176
113
Đó là anh nghĩ thôi. Còn em thì thấy như nhau cả, chưa kể dân gian còn có câu: "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" anh ưi
còn có câu "của cho không bằng cách cho" :)
 
Hạng F
7/8/17
7.468
10.176
113
Họ (những gnười lấy tiền của anh) ko quan tâm đâu anh
đấy là việc của họ, chúng ta có quan điểm khác nhau nên thôi k cần phải nói nhiều làm gì. tiền k phải vấn đề vấn đề là sài đồng tiền sao cho k thấy ấm ức là được.
 
  • Like
Reactions: target_locked
Hạng D
7/3/07
2.225
53.814
113
đấy là việc của họ, chúng ta có quan điểm khác nhau nên thôi k cần phải nói nhiều làm gì. tiền k phải vấn đề vấn đề là sài đồng tiền sao cho k thấy ấm ức là được.
ok bác.
 
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Em đi đăng kiểm cũng xong xuôi, chờ anh cầm tem ra dán lên kính xong em đưa phong bì 2 xị cho anh em uống cfe, chứ nhìn cái cảnh suốt ngày ngồi ngửi khói xe em thấy cũng vất vả.
Vậy là anh dán tem lượm hết?
 
  • Haha
Reactions: jerjely
Hạng D
24/8/14
4.219
10.345
113
Anh cho thì cho ngay từ đầu đi, lại phải để xin. Cuối cùng cũng mất tiền như nhau mà :p
Sống ở đâu thì theo ở đấy hành chính ở VN thì cứ "nhất quan hệ, nhì tiền tệ", bỏ 200 cũng bỏ ngay chỗ để ly chứ có quăng xuống đất bắt nta lụm đâu mà ý với chả nghĩa.
Đi đăng kiểm cứ để sẵn 200, bước xuống xe đi ngang nta nói với họ là gửi cafe trên xe là đôi bên vui vẻ, thậm chí còn lịch sự. Chờ nta xin xỏ mình xong mới đưa mà rồi bảo k thích bắt buộc =)) Biết điều ngay từ đầu thì nta cũng biết điều ngay với mình chứ cần gì phải đợi mở lời.