Tây Nguyên đồng bào ít lừa gạt dân Kinh, Tây Bắc thì phổ biến luôn ... chú nào lớ ngớ là dính. Được cái ở Tây Bắc, mấy dịch vụ homestay phần lại tử tếĐây là trường hợp người kinh bị mấy em ở bản Cát Cát gạt cách đây hơn 10 năm. Mua đồng bạc đầm xoè dỡm hết 500k.
View attachment 1857228 View attachment 1857229
Đậu!Đợt đi Điện Biên, thuê xe máy chạy 1 mình ra biên giới chơi, gặp ku này xin đi nhờ, chở nó mà run run, vùng này ma tí cũng nhiều
Điện biên đi biên giới mà cho đi nhờ. Nó mang theo ma túy thì tù rục xương.
các anh nghĩ người Hmông, Thái, Tày thật thà chất phác thì nhầm to.
em đi qua nhiều vùng quê ở Việt Nam, trừ Tây Nguyên em không biết do chưa lên, chỉ có người miền Tây Nam Bộ là thật hơn cả.
em đi qua nhiều vùng quê ở Việt Nam, trừ Tây Nguyên em không biết do chưa lên, chỉ có người miền Tây Nam Bộ là thật hơn cả.
Tây Nam bộ mà anh gặp "dân chợ" thì vỡ mặt ngay.các anh nghĩ người Hmông, Thái, Tày thật thà chất phác thì nhầm to.
em đi qua nhiều vùng quê ở Việt Nam, trừ Tây Nguyên em không biết do chưa lên, chỉ có người miền Tây Nam Bộ là thật hơn cả.
Dân trên em nó buôn ma túy từ giữa TK 20
ngày còn đói khổ 1980-2000, ăn cắp trộm như rươi.
dân tộc hiền lành chỉ có người Xá (Khơ Mú), Hà Nhì.
chứ gặp búa bản Thái thì còn hơn cả Kinh.
ngày còn đói khổ 1980-2000, ăn cắp trộm như rươi.
dân tộc hiền lành chỉ có người Xá (Khơ Mú), Hà Nhì.
chứ gặp búa bản Thái thì còn hơn cả Kinh.
Tây Nam bộ mà anh gặp "dân chợ" thì vỡ mặt ngay.
em thấy người miền Tây hiền và ít lấn lướt.
Xác nhận, DÂN TỘC TÂY NAM BỘ rất thật thà.các anh nghĩ người Hmông, Thái, Tày thật thà chất phác thì nhầm to.
em đi qua nhiều vùng quê ở Việt Nam, trừ Tây Nguyên em không biết do chưa lên, chỉ có người miền Tây Nam Bộ là thật hơn cả.
gặp Dao, Mán sơn đầu thì còn có những thứ bí hiểm nữa.
nói chung, ở một vùng đất nghèo nàn, rừng rú, nguy hiểm, kiếm ăn từng ngày thì không thể sinh ra và nuôi dưỡng con người trở nên hiền lành, thật thà được.
nói chung, ở một vùng đất nghèo nàn, rừng rú, nguy hiểm, kiếm ăn từng ngày thì không thể sinh ra và nuôi dưỡng con người trở nên hiền lành, thật thà được.
Xác nhận, DÂN TỘC TÂY NAM BỘ rất thật thà.
khi em đến Đồng Tháp cách đây 20 năm, do có thời gian ở Hà Nội rồi, nên khi mới đến em cứ cảm tưởng người Đồng Tháp không phải là người miền xuôi.
Bây giờ anh vẫn còn suy nghĩ đó khôngkhi em đến Đồng Tháp cách đây 20 năm, do có thời gian ở Hà Nội rồi, nên khi mới đến em cứ cảm tưởng người Đồng Tháp không phải là người miền xuôi.