Ở Bến Te, Cua đồng sống vợ mình mua 50k/ 1kg. Mình da chợ, được nae thiện lành bán có 100k/1kg à 
Ở trường ban đầu họ dạy đúng đấy, có điều những người anh em dân tộc của chúng ta tiến hóa quá nhanh thôi.
Đều do người Kinh cả, bao nhiêu thói hư tật xấu đều do người Kinh mà ra, chứ người dân tộc anh em thiện lành ngày ngày đi rẫy, cùng lắm là trồng thuốc phiện thôi.
Gạt lấy bao nhiêu đất đai đồi núi rồi, gỡ lại xíu mấy anh lại chửi, thật ko biết tộc giờ sống đâu ổn, chắc chỉ có vinhomes
Gọi tộc, tộc bị oánh sml đó anh.
Ở chợ buôn bán là phải kiếm đồng lời đó anhMình phượt Mũi Cà Mau.
Chuyện 1: đến tt Năm Căn. Mình thuê ks trong tt. Tốt. Tối mình hỏi lễ tân mua gói thuốc lá. Cô ấy chỉ qua bên đường. Ra mua 1 gói con mèo hỏi giá được đáp "28k/gói" mình không mua vô lại quấy lễ tân. Ông chù đang ở đó. Ổng nói "chỉ 20k/gói mèo thui." rồi kiu mình "đứng đây tui mua cho." 5p sau ổng vô đưa gói thuốc "20k thui". Mình hỏi "sao tui hỏi thì cổ nói 28k?". Ổng đáp "Đậu mía nó dân chợ mà!"
Chuyện 2: Sáng sau, lể tân chỉ mình "Anh ra bến đò chợ Năm Căn, chờ đó. Cano cao tốc ghé, anh ra đất Mũi giá 30k. Cano này từ Cà Mau xuống ghé đón trả khách rùi đi tiếp đất Mũi".
Mình ra ngay bến đò. Hỏi thì từ bà bán hủ tíu tới người thợ hớt tóc đều nói "Phải ra Bến Tàu xe cách đây 4km phía bắc thị trấn mới có Cano. Ở đây thì thuê bao vỏ lãi đi Đất Mũi 1tr1/chuyến. Đi không tui kiu cho... túi bụi. Mình bỏ về ks lấy xe chạy ra Bến Tàu Xe. Gởi xe lại. Người bán vé lại nói "Phải lên tàu chợ ra Đất Mũi giá 30k. Cano không ghé". Mình buộc lòng phải đi tàu chợ.
View attachment 1857799
Chạy khoảng 2tiếng30p mới ra tới nơi.
Khi về, mình đi Cano, ngồi cạnh người lái.
View attachment 1857800
View attachment 1857801
Kể câu chuyện trên. Người lái chưởi "đậu mía bọn dân chợ. Cano tui ghé Bến tàu xe và chợ Năm Căn bình thường ngày mấy chuyến mà tụi nó đẩy anh đi vỏ lãi hoặc tàu chợ để lấy tiền cò." Khi ghé chợ Năm Căn thả khách, bác tài công đứng ở cầu thang chưởi on sòm. Lúc ghé Bến Tàu Xe, tui xuống canô lên bờ ỗng cũng ra chưởi "đậu mía con bán vé tàu thuyền" lun.
Từ đó, tui rất ác cảm với "dân chợ" ở Miền Tây lun.
Mặt anh vậy mà nó cũng dám lừaỞ Bến Te, Cua đồng sống vợ mình mua 50k/ 1kg. Mình da chợ, được nae thiện lành bán có 100k/1kg à![]()
ông Gia Định này nói câu nào móc câu đóE rất lạ một điều là anh Gia Định lái xe cũng như chạy xe máy rất lâu năm và rất nhiều nhưng anh vẫn rất lơ mơ về luật?
Riêng chuyện tai nạn này bữa trước có topic trên này rồi và anh cũng nói câu tương tự, ae đã phân tích là xe đó là xe môto và nó được xếp vào phương tiện cơ giới đường bộ nên đường ko có bản phân làn thì nó mặc nhiên được chạy chung lane với các phương tiện cơ giới khác.
a thử mặc áo bà ba đội nón lá xem, chứ mặc áo rằn rin dân chợ nó hét giá vậy đó.Mình phượt Mũi Cà Mau.
Chuyện 1: đến tt Năm Căn. Mình thuê ks trong tt. Tốt. Tối mình hỏi lễ tân mua gói thuốc lá. Cô ấy chỉ qua bên đường. Ra mua 1 gói con mèo hỏi giá được đáp "28k/gói" mình không mua vô lại quấy lễ tân. Ông chù đang ở đó. Ổng nói "chỉ 20k/gói mèo thui." rồi kiu mình "đứng đây tui mua cho." 5p sau ổng vô đưa gói thuốc "20k thui". Mình hỏi "sao tui hỏi thì cổ nói 28k?". Ổng đáp "Đậu mía nó dân chợ mà!"
Chuyện 2: Sáng sau, lể tân chỉ mình "Anh ra bến đò chợ Năm Căn, chờ đó. Cano cao tốc ghé, anh ra đất Mũi giá 30k. Cano này từ Cà Mau xuống ghé đón trả khách rùi đi tiếp đất Mũi".
Mình ra ngay bến đò. Hỏi thì từ bà bán hủ tíu tới người thợ hớt tóc đều nói "Phải ra Bến Tàu xe cách đây 4km phía bắc thị trấn mới có Cano. Ở đây thì thuê bao vỏ lãi đi Đất Mũi 1tr1/chuyến. Đi không tui kiu cho... túi bụi. Mình bỏ về ks lấy xe chạy ra Bến Tàu Xe. Gởi xe lại. Người bán vé lại nói "Phải lên tàu chợ ra Đất Mũi giá 30k. Cano không ghé". Mình buộc lòng phải đi tàu chợ.
View attachment 1857799
Chạy khoảng 2tiếng30p mới ra tới nơi.
Khi về, mình đi Cano, ngồi cạnh người lái.
View attachment 1857800
View attachment 1857801
Kể câu chuyện trên. Người lái chưởi "đậu mía bọn dân chợ. Cano tui ghé Bến tàu xe và chợ Năm Căn bình thường ngày mấy chuyến mà tụi nó đẩy anh đi vỏ lãi hoặc tàu chợ để lấy tiền cò." Khi ghé chợ Năm Căn thả khách, bác tài công đứng ở cầu thang chưởi on sòm. Lúc ghé Bến Tàu Xe, tui xuống canô lên bờ ỗng cũng ra chưởi "đậu mía con bán vé tàu thuyền" lun.
Từ đó, tui rất ác cảm với "dân chợ" ở Miền Tây lun.
Ờ há!a thử mặc áo bà ba đội nón lá xem, chứ mặc áo rằn rin dân chợ nó hét giá vậy đó.