Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Chỉ có xứ ta mới có trò nàyTâm tồ lô gồi. Bia gụ ko là nguyên nhân 9 đâu ( theo í kiến cá nhân mìn). Tất cả là do lực dà bọn thực thi lực hoy.
Như dụ nài, thì chỉ có ở ta mới có:
https://m.dantri.com.vn/xa-hoi/khon...ng-de-bat-den-400-trieu-20190302192950730.htm
Hài đéo chịu được ha mấy a?
Đã vù ga chạy đc sao lúc nó túm kiếng không hạ kính táng cho nó bợp tai mà thoát nhanh hơn hả anhChỉ có xứ ta mới có trò này
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-tron...eu-cho-nguoi-than-bi-tai-nan-c46a1032301.html
Em nhớ mãi một lần đêm khuya ở Tây Nguyên có một chú chặn xe lại xin đi nhờ, may hôm đó trên xe có người bản địa, nói nhất quyết không được xuống xe và phải thật kiên nhẫn vừa nhích từng tí vừa hé tí kiếng nói vọng ra xin tiền à để dụ dỗ chú này bỏ chặn đầu xe ... chú này cũng ranh ma tuy bỏ chặn đầu xe nhưng vẫn túm chặt kiếng nói không xin tiền, chỉ xin đi nhờ xe .... nhích nhích mãi đến khi chú này vừa buông tay khỏi kiếng (chắc mỏi tay), tài xế có được cơ hội đạp lút ga để thoát.
Sau khi thoát, mới được biết là chỉ cần mở cửa là chú dân tộc sẽ tìm cách leo được vào xe và sẽ tìm mọi cách yêu cầu chở về đến buôn ... vô đến buôn thì chính thức đã lọt vào ổ phục kích làm tiền.
Nếu để chú dân tộc té thì đồng bọn của chú í ở rất gần đó ra tiếp ứng, và rắc rối xảy ra không nguy hiểm bằng trong buôn, nhưng xử lý được cũng chua chát lắm
Yêu cầu không được để té ngã là biết rồi, hạ kiếng đánh là ăn đủ ngay.Đã vù ga chạy đc sao lúc nó túm kiếng không hạ kính táng cho nó bợp tai mà thoát nhanh hơn hả anh
Anh mà táng nó bạt tay là nó kéo cả làng ra đánh mình sml, công an cũng ko dám “can ông” đâu nhé. Thậm chí CA cũng sẽ khuyên anh “hỗ trợ” tụi quậy 1 ít cho lành, mấy chuyện nhạy cảm này chính quyền ko muốn dây vào đâu.Đã vù ga chạy đc sao lúc nó túm kiếng không hạ kính táng cho nó bợp tai mà thoát nhanh hơn hả anh
Nhà trường dạy người dân tộc hiền lành & chất phác hay bị người Kinh gạt. Ngoài đời thì mình chỉ thấy mấy anh tộc đi gạt người Kinh thôi, nhẹ nhàng là mật ong rừng, hơn nữa là đất đai tùm lum hết. Nên nghe theo sách trong trường là thất sách cực kì. HeheXem ra lái xe đi vào vùng dân tộc căng thẳng cứ như trao đổi còm men với anh Vuyến trên này nhỉ. Nhìn qua tưởng đơn giản, thật thà, chất phát, mà giấu trong đó vô vàn cạm bẫy, gian dối, xảo quyệt!
Ở trường ban đầu họ dạy đúng đấy, có điều những người anh em dân tộc của chúng ta tiến hóa quá nhanh thôi.Nhà trường dạy người dân tộc hiền lành & chất phác hay bị người Kinh gạt. Ngoài đời thì mình chỉ thấy mấy anh tộc đi gạt người Kinh thôi, nhẹ nhàng là mật ong rừng, hơn nữa là đất đai tùm lum hết. Nên nghe theo sách trong trường là thất sách cực kì. Hehe
Vậy là tại nhà trường chưa update sách đúng ko anh?Ở trường ban đầu họ dạy đúng đấy, có điều những người anh em dân tộc của chúng ta tiến hóa quá nhanh thôi.