Hạng F
12/10/16
7.472
6.333
113
chia sẻ kinh nghiệm đi xuyên Việt
Chào các bác, hè này em tính tranh thủ cuối tháng 5 làm chuyến về quê vợ và quê em trên cung đường từ Sài Gòn ra Hà Nội. Mong các bác tư vấn & chia sẻ kinh nghiệm (đi lại, ăn uống) đi xuyên Việt cho em trên cung đường đi QL1. [pagebreak][/pagebreak]
(E Update phần chữ màu xanh lam: Feb 19 các bac xem giúp e hạp lý chưa ạ)​
Cụ thể:
+ Cung đường: QL1A từ SG ra Hà Nội
+ Phương tiện: Sedan 5 tuổi rưỡi 1.5AT 5 cấp
+ Số lượng: 3 lớn và 2 nhỏ (dưới 10 tuổi)
+ Thời gian dự kiến: 14 ngày (e tăng thêm 1 ngày cho chặng về)
+ Lộ trình bên dưới: nhờ các bác chỉ giúp em các trạm dừng chân ăn trưa cafe (khoảng 1hr) ko chặt chém? - ghé vào tiệm cơm nhiều xe tải và xe du lịch
+ Cần chuẩn bị đồ nghề:
1 bộ đồ nghề thay bánh sơ cua - có sẵn cái kích chạy bằng cơm theo xe
:(
1 bộ TPMS kiểm soát áp suất lốp - xin tiền Vk cả gắn thêm, sẵn xin lố thêm làm cặp lốp BS mới cho sướng hehe :p
1 cái tam giác phản quang cảnh báo - Lazada đầy :D
1 danh sách các garage dọc theo QL1A - cái này copy bên thớt "SOS" của bác Hà Sonata
:p


[xtable=border:0|cellpadding:0|cellspacing:0|744x@]
{colgroup}
{col=136x@}{/col} {col=64x@}{/col} {col=98x@}{/col} {col=span:2|64x@}{/col} {col=318x@}{/col}
{/colgroup}
{tbody}
{tr}
{td=136x19}Route{/td}
{td=64x@}Distance{/td}
{td=98x@}Time (hrs){/td}
{td=64x@}Start{/td}
{td=64x@}End{/td}
{td=318x@}Content{/td}
{/tr}
{tr}
{td=@x19}SG - Tuy Hòa{/td}
{td}540km{/td}
{td=right}12{/td}
{td}4AM{/td}
{td}4PM{/td}
{td}Nghỉ chân thăm quan ngắn, 9h đi ngủ{/td}
{/tr}
{tr}
{td=@x19}Tuy Hòa - ĐN{/td}
{td}330km{/td}
{td=right}9{/td}
{td}8AM{/td}
{td}6PM{/td}
{td}Chơi ở đây thêm 1 ngày nữa do có bạn thân ở đây{/td}
{/tr}
{tr}
{td=@x19}ĐN - Hồng Lĩnh{/td}
{td}440km{/td}
{td=right}12{/td}
{td}6AM{/td}
{td}6PM{/td}
{td}Nhà Vk là ở đây 2 ngày{/td}
{/tr}
{tr}
{td=@x19}Hồng Lĩnh - Hà Nội{/td}
{td}300km{/td}
{td=right}6{/td}
{td}6AM{/td}
{td}12AM{/td}
{td}Quê em là đây: 2 ngày{/td}
{/tr}
{tr}
{td=@x19}Hà Nội - Hồng Lĩnh{/td}
{td}300km{/td}
{td=right}6{/td}
{td}8AM{/td}
{td}14AM{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=@x19}Hồng Lĩnh - Huế{/td}
{td}340km{/td}
{td=right}7{/td}
{td}5AM{/td}
{td}12AM{/td}
{td}Tham quan cố Đô{/td}
{/tr}
{tr}
{td=@x19}Huế - Qui Nhơn{/td}
{td}405km{/td}
{td=right}10{/td}
{td}7AM{/td}
{td}5PM{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=@x19}Qui Nhơn - Phan Rang{/td}
{td}307km{/td}
{td=right}8{/td}
{td}8AM{/td}
{td}4PM{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=@x19}Phan Rang - SG{/td}
{td}325km{/td}
{td=right}8{/td}
{td}9AM{/td}
{td}5PM{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=@x21}Total{/td}
{td}3300km{/td}
{td}9 chặng dừng{/td}
{td}14 ngày{/td}
{td} {/td}
{td}
{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
chia sẻ kinh nghiệm đi xuyên Việt
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
12/10/16
7.472
6.333
113
Update
5.3.2019, trên tinh thần lo xa giống như cái tuổi này nó cứ phải thế ko lo xa ko an tâm. Quanh đi quẩn lại tranh thủ ngồi trong cty ngâm cứu mấy món ae Oser căn dặn. Sẵn vào mịa nó Lazada cho nhanh, đc vài món
1. Tam giác phản quang cảnh báo:
Trong hộp thế này
chia sẻ kinh nghiệm đi xuyên Việt



Mở ra và xếp hình thế này
chia sẻ kinh nghiệm đi xuyên Việt

Bà Cả đi ngang hỏi "hàng mã" hả anh?
Dcm, ta hận bobonj chụp hình chuyên nghiệp đi bán hàng online.
Thôi kệ, có hơn trăm bạc. Mai chờ nó giao thêm 1 con nữa.
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
20/3/13
667
1.191
93
Vài chia sẻ cho hành trình của bác.
1. Trường kì ăn trưa cơm gà từ Nam tới Bắc là ổn vì đâu cũng có và xe tải ăn nhiều nên khó bị chặt chém. Thời gian ăn nghỉ trưa bác cứ tính 1.5-2h vì có trẻ con.
2. Thời gian nghĩ giữa buổi (Sáng + Chiều) bác cũng nên tính vào thêm 1hr nữa. Nên kết hợp dừng chân tại các trạm đổ xăng (các trạm lớn đầy đủ tiện ích). Chỗ nào dừng thăm quan nữa thì ít nhất cũng + 1-2hr hoặc cả buổi.
3. Thời gian khởi hành ngày đầu có thể sớm nhưng những ngày sau khó đi trước 7am nha bác, kinh nghiệm nhà e cũng 2 trẻ nhỏ. E thường khởi hành những ngày sau tầm 7-8h sáng :)).
4. Tranh thủ thăm quan TP buổi tối nếu nghỉ ở những thành phố du lịch, nơi khác thì thôi chỉ có món ăn địa phương để thử.
5. Hành trình xuyên Việt khá dài, cần cân bằng giữa thời gian và tinh thần thoải mái đi chơi mới vui. Đường giờ đi dễ rồi, bác lên lịch trước cũng tốt nhưng cũng có hạn chế. Như lần đâu e đi xuyên Việt cũng làm tựa tựa thế này, book sẵn khách sạn và phải đi điểm này điểm kia tới lúc trễ hành trình thì cảm giác áp lực tí xíu, đôi khi lái cố ban đêm tới cho được chỗ đã lên lịch nên mệt hơn và k thoải mái lắm, có lúc thấy bất an nữa :). Lần gần đây thì e chỉ dự định số ngày đi, về, dừng ở 1-2 chỗ hay ho chứ k tham, k book khách sạn trước nên tới đâu thì ở đó, không lái ban đêm người cũng khỏe hơn. Dọc đường thấy chỗ nào đẹp thì nổi hứng vào chơi luôn thấy vui... 2 lần đi thì thấy những chỗ "tức cảnh sinh tình" như này có nhiều ấn tượng vì nó có tính bất ngờ thấy đẹp là "wow đẹp quá" chứ mình k có chủ định sẵn trong đầu là phải đẹp thế này, phải thấy cái kia...
6. Chặng đầu SG- Tuy Hòa đi tầm 4h thì 5-6h chiều mới tới được. Nếu bác muốn nghỉ sớm thì có thể dừng ở TT. Vạn Giã (Khánh Hòa) chỗ ks. Lê Tùng ok. Ở đây chưa pt du lịch nhưng sát biển cảnh đẹp, hàng quán cũng nhiều.
7. Chặng cuối Quy Nhơn- SG e thấy hơi dài, đường khúc này cao tốc cũng ít lại nhiều đoạn hẹp đi chậm, đạp cố cũng tới nhưng chia thêm 1 chặng nhỏ, hôm sau về sớm tốt hơn.

Chúc bác thực hiện được hành trình như mơ ước!
 
  • Like
Reactions: lang_bat
Hạng F
12/10/16
7.472
6.333
113
Vài chia sẻ cho hành trình của bác.
1. Trường kì ăn trưa cơm gà từ Nam tới Bắc là ổn vì đâu cũng có và xe tải ăn nhiều nên khó bị chặt chém. Thời gian ăn nghỉ trưa bác cứ tính 1.5-2h vì có trẻ con.
2. Thời gian nghĩ giữa buổi (Sáng + Chiều) bác cũng nên tính vào thêm 1hr nữa. Nên kết hợp dừng chân tại các trạm đổ xăng (các trạm lớn đầy đủ tiện ích). Chỗ nào dừng thăm quan nữa thì ít nhất cũng + 1-2hr hoặc cả buổi.
3. Thời gian khởi hành ngày đầu có thể sớm nhưng những ngày sau khó đi trước 7am nha bác, kinh nghiệm nhà e cũng 2 trẻ nhỏ. E thường khởi hành những ngày sau tầm 7-8h sáng :)).
4. Tranh thủ thăm quan TP buổi tối nếu nghỉ ở những thành phố du lịch, nơi khác thì thôi chỉ có món ăn địa phương để thử.
5. Hành trình xuyên Việt khá dài, cần cân bằng giữa thời gian và tinh thần thoải mái đi chơi mới vui. Đường giờ đi dễ rồi, bác lên lịch trước cũng tốt nhưng cũng có hạn chế. Như lần đâu e đi xuyên Việt cũng làm tựa tựa thế này, book sẵn khách sạn và phải đi điểm này điểm kia tới lúc trễ hành trình thì cảm giác áp lực tí xíu, đôi khi lái cố ban đêm tới cho được chỗ đã lên lịch nên mệt hơn và k thoải mái lắm, có lúc thấy bất an nữa :). Lần gần đây thì e chỉ dự định số ngày đi, về, dừng ở 1-2 chỗ hay ho chứ k tham, k book khách sạn trước nên tới đâu thì ở đó, không lái ban đêm người cũng khỏe hơn. Dọc đường thấy chỗ nào đẹp thì nổi hứng vào chơi luôn thấy vui... 2 lần đi thì thấy những chỗ "tức cảnh sinh tình" như này có nhiều ấn tượng vì nó có tính bất ngờ thấy đẹp là "wow đẹp quá" chứ mình k có chủ định sẵn trong đầu là phải đẹp thế này, phải thấy cái kia...
6. Chặng đầu SG- Tuy Hòa đi tầm 4h thì 5-6h chiều mới tới được. Nếu bác muốn nghỉ sớm thì có thể dừng ở TT. Vạn Giã (Khánh Hòa) chỗ ks. Lê Tùng ok. Ở đây chưa pt du lịch nhưng sát biển cảnh đẹp, hàng quán cũng nhiều.
7. Chặng cuối Quy Nhơn- SG e thấy hơi dài, đường khúc này cao tốc cũng ít lại nhiều đoạn hẹp đi chậm, đạp cố cũng tới nhưng chia thêm 1 chặng nhỏ, hôm sau về sớm tốt hơn.

Chúc bác thực hiện được hành trình như mơ ước!
Cảm ơn chia sẻ của bác,
 
Hạng B2
12/12/16
116
1.080
143
Em cũng định hè này đi, luôn cả cung Tây Bắc. Chắc nhờ anh @Ha Sonata tư vấn giúp
 
Hạng B1
2/11/09
74
785
83
Năm rồi mình có làm chuyen xuyên Việt từ SG đến Tây Bắc một xe Mazda 3 với gia đình, không đặt ks trước vì mình không chạy theo kế hoạch mà theo ý thích gia đình nên thường buổi sáng trước khi đi mới vào booking đặt cho buổi chiều nên thường có giá rẻ và chủ động điểm đến, chỗ nào vui thì ở lại thêm ngày, chỗ nào không vui thì đến nơi thấy không thích là tiếp tục đi. Nhà mình lang thang vậy mà vui và thật sự không bị áp lực thời gian và điểm đến, có những nơi không dự định ghé lại ghé, có noi dự định lại bỏ qua. Mình nghĩ xuyên Việt cứ theo ý thích gia đình và tính kế hoạch cho ngày hôm sau là OK. Đừng lên kế hoạch quá dài rồi phải theo nó mệt lắm. Năm rồi mình quyết định trong 3 ngày là lên đường luôn
 
  • Like
Reactions: lankhanh3
Hạng B2
24/9/13
476
332
63
Chặng cuối dài lắm bác ơi, đi không nổi đâu. Bác dừng ở Phan Thiết 1 đêm rồi về SG cho khỏe. Em đi chặng dài nhất là 550 km mà còn thấy mệt bã.
 
Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Bác nên rút ngắn mỗi chuyến đi xuống chỉ tầm 300 km là hợp lý nhất (chuyến nào trên thì chia 2 đợt), chứ mà đi du lịch chạy 1 ào hết thì vừa nguy hiểm, vừa chả còn sức khoẻ để chơi (đi du lịch là hưởng thụ chứ k phải hành xác đâu). Vd: như chuyến Qui Nhơn - SG phải dự tính ít nhất 18-20 giờ để còn nghỉ ngơi và vui chơi nữa, chứ như 13 tiếng thì hết 1/2 là bác phải chạy xe, rồi 1/2 là để nghỉ ngơi thì coi như chả chơi gì nữa.
Nên đặt tâm trạng đi du lịch/phượt là tới đâu chơi tới đó, chán thì di chuyển chứ đừng có lên lịch kiểu áp đặt giờ giấc rồi đúng địa điểm...đi đường còn nhiều cái phát sinh nữa, chỉ cần 1 địa điểm lệch giờ k khớp thì lịch trình đó xáo trộn ngay (gây tâm lý k thoải mái thôi).
Kinh nghiệm của mình là đã xác định đến đâu là điểm dừng cuối cùng vd là 8 ngày tới thì trừ hao thêm 2-3 ngày (cái này là để nâng cao thêm phần hưởng thụ và vui chơi, đúng mục đích của chuyến đi). Và khi xác định điểm dừng cuối cùng thì chỉ cần nghiên cứu mỗi địa điểm mình đi qua có gì để ăn, để chơi, để ngắm...cái này quan trọng hơn là tính quãng đường, rồi thời gian bao lâu tới (cái này như là mình chạy xe khách chứ có phải đi chơi đâu).
Với cung đường như thế bác nên hỏi những người từng đi có địa điểm nào chơi, ăn ngon và nghĩ dưỡng tốt thì hơn và dẹp cái lịch trình quãng đường & thời gian này đi :) Đi là để trải nghiệm & hưởng thụ, nếu k đạt dc 2 cái này thì chả khác nào chỉ là tập chạy xe quãng đường dài thôi.