Ngoài ra cẩn thận với các Mợ xinh gái vào mua đồ (mua đồ thật, trả tiền đàng hoàng) xong xin vào toilet
Em kỳ đó bị mỹ nhân mua hàng buổi trưa xong xin vào toilet , em vui vẻ dẫn nàng tận nơi rồi ra ngoài, khi nàng đi ra vơ luôn con galaxy note 10 của Gấu em đang sạc trên bàn phòng khách bỏ túi mà em ko hay biết.( Gấu ngủ trưa trên lầu)
Đau quá chừng, chỉ vì mỹ nhân khá sang trọng, vòng 1 và vòng 3 rất to nên em mất cảnh giác. Đểu nhất khi đi ngang chỗ em ,mỹ nhân còn cười duyên với em hẹn hôm nào quay lại ủng hộ làm em mê tít
Kỳ đó xem lại camera, em bị Gấu cằn nhằn mãi.
Em kỳ đó bị mỹ nhân mua hàng buổi trưa xong xin vào toilet , em vui vẻ dẫn nàng tận nơi rồi ra ngoài, khi nàng đi ra vơ luôn con galaxy note 10 của Gấu em đang sạc trên bàn phòng khách bỏ túi mà em ko hay biết.( Gấu ngủ trưa trên lầu)
Đau quá chừng, chỉ vì mỹ nhân khá sang trọng, vòng 1 và vòng 3 rất to nên em mất cảnh giác. Đểu nhất khi đi ngang chỗ em ,mỹ nhân còn cười duyên với em hẹn hôm nào quay lại ủng hộ làm em mê tít
Kỳ đó xem lại camera, em bị Gấu cằn nhằn mãi.
Nhân viên cửa hàng em vừa bị mất bóp, mất hết tiền và giấy tờ.
Giờ em phải làm sao đây? Em chưa có kinh nghiệm xử lý chuyện này. Buồn quá.
Giờ em phải làm sao đây? Em chưa có kinh nghiệm xử lý chuyện này. Buồn quá.
Bác chủ có đây không cho nhà cháu hỏi thăm cái, đang có mấy dự án khách sạn lớn ngoài tầm kiểm soát muốn hợp tác với Bác chủ đây.
Dạ bác hỏi gì cứ hỏi, nếu trong tầm hiểu biết của em thì em luôn chia sẻ ạ.Bác chủ có đây không cho nhà cháu hỏi thăm cái, đang có mấy dự án khách sạn lớn ngoài tầm kiểm soát muốn hợp tác với Bác chủ đây.
Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân! Các cụ nói câu nào trúng phóc câu đó luôn mà.Ngoài ra cẩn thận với các Mợ xinh gái vào mua đồ (mua đồ thật, trả tiền đàng hoàng) xong xin vào toilet
Em kỳ đó bị mỹ nhân mua hàng buổi trưa xong xin vào toilet , em vui vẻ dẫn nàng tận nơi rồi ra ngoài, khi nàng đi ra vơ luôn con galaxy note 10 của Gấu em đang sạc trên bàn phòng khách bỏ túi mà em ko hay biết.( Gấu ngủ trưa trên lầu)
Đau quá chừng, chỉ vì mỹ nhân khá sang trọng, vòng 1 và vòng 3 rất to nên em mất cảnh giác. Đểu nhất khi đi ngang chỗ em ,mỹ nhân còn cười duyên với em hẹn hôm nào quay lại ủng hộ làm em mê tít
Kỳ đó xem lại camera, em bị Gấu cằn nhằn mãi.
Còn một cách dễ bị lừa mà nhân viên em mắc phải: đó là một buổi sáng có một người đàn bà sang trọng tới mua hàng, đưa địa chỉ là showroom xe hơi lớn mênh mông, nv em giao tới bà nhận hàng rồi nói chờ xíu bà lên lầu lấy tiền, chờ cả buổi chẳng thấy bà đâu, tới hỏi nv showroom thì họ cho biết không có bà nào như vậy là chủ showroom đó cả. Lần đó em mất 3 bộ ra giá gần 12tr. Các bác cảnh giác chiêu này nhé. Kể cả nệm giao tới khách sạn, hẹn sáng hôm sau tới lấy tiền hóa ra khách nhờ bảo vệ ks nhận giùm rồi chờ mình đi khỏi là kêu xe chở đi hết... chứ ko phải khách sạn đó mua mới đau các bác ạ.
Dạ bác hỏi gì cứ PM nếu ko tiện public chứ em chẳng có chat sky hay yahoo gì đâu bác ạ.Bác có nick sky k add nick em dongtn.euro nói chuyện cho tiện nha