Hạng B2
24/9/15
172
34
18
48
Hôm qua em leo đèo Bảo Lộc và vượt mấy em tải trên đèo rất ngọt ngào (và cả đoạn Bảo Lộc - Di Linh - Đức Trọng nữa chứ)...

Mỗi tội bị mấy em Camry 3.5 V6, Hyun Santafe, và đặc biệt có 1 em Hummer nó qua mẹt em vèo vèo ở đoạn đèo Bảo Lộc...

Àh. Cái miếng nhựa chắn bùn trong hốc bánh trước bị mất mấy con vít nên rớt xuống và cạ lốp nghe rột rột... Thế là chiều qua - sau khi tới nơi em phải DIY cho nó tạm. Kiểm tra thì thấy mấy cái chốt nhựa và mấy con vít rụng gần hết roài...) => Về SG tính tiếp
23469426364_3ce383f2be_c.jpg
Mình cũng vừa phát hiện 2 miếng nhựa chắn bùn trên 2 bánh trước bị bể tùm lum. Mua ở đâu để thay nhỉ?
 
Hạng B2
24/9/15
172
34
18
48
Chúc mừng các bác năm mới nhé. Chú vạn sự như ý.
 
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
53
Đà Lạt
View attachment 401694


Có bác nào giúp e cho e hỏi là trừ bóng xinhan ra, 2 cái bóng Stop và bóng lùi là loại bóng nào (chân bóng ntn) ạ!? E đang muốn thay thành LED mà chưa bít nó là loại chân gì để mua. E cảm ơn!
Chân bóng nó đặc biệt lắm. Em cũng đã từng có ý định thay led nhưng tìm bóng ở xứ khỉ ho cò gáy này không ra nên đành dùng lại bóng của nó
 
Hạng B2
24/9/15
172
34
18
48
Nó nằm phía trên bánh xe và hình vòng cung dài khoảng nữa Chu vi bánh xe chứ không phải miếng nhựa chắn bùn đâu anh
Hình nó đây anh
Chia sẻ kinh nghiệm tự bảo dưỡng SuZuKi WaGon
Chia sẻ kinh nghiệm tự bảo dưỡng SuZuKi WaGon
Chia sẻ kinh nghiệm tự bảo dưỡng SuZuKi WaGon
 
Hạng C
4/12/14
842
8.137
93
40
Ho Chi Minh City, Vietnam
Chân bóng nó đặc biệt lắm. Em cũng đã từng có ý định thay led nhưng tìm bóng ở xứ khỉ ho cò gáy này không ra nên đành dùng lại bóng của nó

E nhớ đã đọc qua bài a thay đèn lùi = Led mà e ko nhớ trang nào nên ko tìm lại đc loại đuôi bóng. Riêng đèn stop e ngỉ nó dùng đuôi tròn có chốt. Ko bít đúng ko!
 
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
53
Đà Lạt
bác [BCOLOR=#ffff00]chơi xong xù[/BCOLOR] cao su viền cửa có sẳng hàng ko wậy gởi cho em
Chắc 2 tuần sẽ có :)
Tên của anh là tên Hàn Quốc đó nhé. Hồi đó mê phim Hàn Quốcđặt tên choixongxu đọc theo kiểu Hàn nó dễ xương lắm. Chứ đọc theo kiểu tiếng Việt thì chẳng ai dám chơi bao giờ, đặc biệt chị em phụ nữ lại càng tối kỵ Hic hic hic.