Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
53
Đà Lạt
Chỉnh sửa mô tơ đầy bóng sao cho mượt mà, thường bộ phận này bị lỗi mà móp bóng, hư bóng:
6sg2.jpg


Thế là nghiên cứu tiếp, mất ăn mất ngủ ngồi nhìn cái mô tơ miết:
4by9.jpg

Lại tiếp tục tháo và nghiên cứu:
fxgi.jpg

Dũa, cạo, gọt cho đường đi của bóng trơn mượt:
e8gm.jpg

Tiếp tục:
uzq7.jpg

Chế luôn cái trục quay và pat đỡ mô tơ:
5ian.jpg

Và cuối cùng:


Thành công là kết quả của bao nhiêu mồ hôi & công sức
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: vanphong911
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
53
Đà Lạt
Tiếp theo tự nghĩ và tự chế, chẳng có 1 sơ đồ nào cho việc này cả:
jvlg.jpg

Mua 6 mét lưới giá 60 K, ống nước 21 tận dụng có sẵn, chỉ mua mấy cái T giá 20K
ra81.jpg


h0nm.jpg


s711.jpg


tbac.jpg


uhx5.jpg


Rồi cũng hoàn thành
fzmx.jpg

Trông cũng chuyên nghiệp đấy chứ
l7qe.jpg


Em thả vào đấy hơn 60 quả bóng:
1e9f.jpg


Trông cũng được đấy chứ
j6ji.jpg

Đưa công tắc treo về phía bàn bên này để điều khiển em nó:
v60i.jpg

Và test thử:


Rất hạnh phúc nhìn sản phẩm DIY cùng gia đình, cu F1 rất vui vì có được 1 món đồ chơi tuyệt vời
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
53
Đà Lạt
Chưa hài lòng với những gì đã làm, nay em rã cái máy ra và làm lại:
5auq.jpg

Tiếp theo cái nòng bắn bóng sao cho nó điều chỉnh được khầu độ bắn, bắn cao hoặc bắn thấp, trước hết xử cái co lơi này:
73h7.jpg

Tiếp theo xử nó ra làm hai:
ogbp.jpg

Cạo, nạo cho đường đi quả bóng nó được trơn tru
o76r.jpg

Tiếp theo, tự nghĩ tự làm chưa có thiết kế cho trường hợp này:
cjys.jpg

Tiếp theo:
h8rj.jpg


Tiếp theo, khoan bulon định vị:
cuoh.jpg

Định vị lỗ để khoan:
ltaq.jpg

Hoàn thành cái nòng bắn có thể điều chỉnh khẩu độ, nếu khẩu độ chưa chính xác sẽ được cải tiến tiếp, tuy nhiên vẫn để vậy test thử:
uf8.JPG

Cái nòng nắm ngang:
lf2.JPG

Và cái nòng được chỉnh bắn xa, chếch cao lên cho xa nào:
zdzw.jpg

Tiếp theo cái chậu thấy mất thẩm mỹ quá, em bỏ luôn và tìm đến cái này (mém tí nữa là nó vào giỏ rác, may sao nó còn lại):
m6jf.jpg

Một vòng tròn với tâm là 1 lỗ hậu quả sau 1 mũi khoan, lấy bán kính là 1 dụng cụ tự chế hơi thô thiển:
np0n.jpg

He he cũng tròn tròn xinh xinh
uk1h.jpg

Thay được cái thau xấu xí:
fe5m.jpg

Tiếp theo cho cái nòng bắn nó được xoay qua xoay lại, điều này cho phép bóng được bắn ngẫu nhiên trên bàn, lúc bên trái và lúc bên phải, Đặt motor hào quang giá 30K/cái với vòng tua 20V/ph
eedu.jpg

Một miếng gỗ lục lọi trong đống đồ phế liệu dày 1,5 cm với kích thước 2x4 cm được khoan lỗ
ld5b.jpg

Ống nòng bắn bóng được quấn 1 cọng kẽm chẳng qua 1 thiết kết nào, tự nghĩ - tự làm - tự sướng:
st0.jpg

Xong cái xoay nòng:
2l2w.jpg

Tiếp theo cái hộp điều khiển điện: Hộp viết của F1 đã bỏ đi
ljuw.JPG

Mạch điện cho em nó vẫn còn rất đơn giản:
jfog.jpg


Và test thử phần xoay nòng, hoàn thành cơ bản rồi, chỉ còn phần lưới và thu hồi bóng là xong:


Xoay qua xuoaaaaay lại.... kiến thức đâu đó xung quanh ta mà chúng ta thường không để ý. Cái quạt nó quay quay - lấy từ ý tưởng này em làm ra sản phẩm đó
Em trổ tài thợ mộc đầy chất amatuer với tiêu chí " hở đâu đóng đó, dư đâu cưa đó" không vít thì đi, không đinh thì vít
wwz6.jpg

Rồi em nó cũng hoàn thành và dọn dẹp chiến trường
sevq.jpg


Lắp vào bàn và chiến thôi
exgq.jpg


Từ từ đến cận cảnh nào
vd3t.jpg


Gần thêm tí nữa
w4tc.jpg

He he tính ra công trình gần 1 tháng, nhưng thú thật với các bác thời gian em ngồi tự làm không có được bao nhiêu cả, ban ngày hiến thân cho cơ quan nhà nước, ban đêm làm "nô lệ" cho 2 đứa F1 nhà em. Hết mấy cái thứ 7 & CN thì nào là tiếp khách, nào là tiên tửu không thể trì hoãn cái sự sung sướng kia được ;). Nay nó cơ bản đã hoàn thành em đã test thử ở các bài giật và bạt bóng thuận tay hoặc trái tay rất hiệu quả....

Và kết quả tự sướng thật vô cùng to lớn, ngày ngày chỉ cần 30 - 45 phút là mồ hôi đổ ướt áo, chẳng cần đi đâu xa, chẳng cần gì hết, vui chơi cùng gia đình, con cái là hạnh phúc lớn nhất của con người:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
53
Đà Lạt
Đèn Led Luxeon 3 W hỗ trợ ánh sáng cho camera de
Trước đây để hổ trợ cho phần lùi xe, em chế thêm cặp đèn như thế này, công suất 35W x 2 cũng xấp xỉ 70W - hic tốn điện quá thế thì cái Dynamo nhỏ nhoi của xe em nó dễ bị quá tải & ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Hiện nay với công nghệ đèn Led có nhiều loại cho ánh sáng rất tốt nhưng hao tốn điện ít, một trong những đèn Led đó là Led Luxeon.
Led Luxeon 3 W


Đèn Led và test thử độ sáng - độ tỏa nhiệt



Dùng miếng mica phế liệu(cái này em đi xin) cắt 1 miếng như hình có kích thước so với hộp quẹt gaz


Hình này em để acquy đang sạc đện áp 13,4 volt cho sáng liên tục 5 tiếng đồng hồ, nếu lắp vào đèn de thì thường chỉ sáng 5 phút là hết - vô tư roài, thế là chiến thôi

Cắt bằng cưa lọng, gia công cơm gạo nên không được đẹp lắm

Lựa chọn mũi khoang to hơn đầu Led khoang nhè nhẹ, phải thật khéo tay chứ không nó lủng 1 cái thì vứt miếng này đấy


Sơn đen


Cắt thêm 1 miếng như vậy nữa và sắp xếp 2 con led vào và cắt nó thành 1 miếng đệm


Hai em đã gần hoàn thành, tiếp theo chạy ra ngoài tiệm nhôm kính em xin được 1 thanh nhôm cũng thuộc hàng phế liệu, thanh này có mục đích rất quan trọng là giải nhiệt, tuy nhiên nhiệt cũng chẳng có và thêm 1 cái nữa là làm kín không cho nước vào


Hàn dây:


Khi con Led gắn trên miếng nhôm em có dùng kem giải nhiệt đấy nhá


Khi lắp miếng đệm vào thì đầu con Led phải nhô lên như thế này


Chuẩn bị đậy nó vào để hoàn thành


Nhưng trước hết phải kiếm tra dây nối hàn có chắc không, tỏa nhiệt thế nào


Độ sáng


Ướm thử để dùng keo AB cho thật chắc chắn


Mông má, tút tát lại cho nó đẹp đẹp 1 tí cho ra đường không bị xấu thành phố


Gần thêm 1 tí cho rõ


Lắp lên xe


Gần thêm tí nữa


Phía bên kia


Trời tối, em test thử độ sáng:


Chuyển chế độ máy chụp hình


Cũng thấy sáng đấy


Quá rõ ràng

Vào xem camera thử xem nào


Quá OK. Với 4 con Led có công suất là 12W so với 70W cặp đèn cũ kia thì độ đáp ứng là quá tuyệt vời. Với lại cặp đèn cũ kia nó cư đeo bên "đít" là quá xấu. Cặp đèn mới này khi gắn trên xe thì chẳng ai biết nó là cái gì, chỉ xem như là vật trang trí.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
53
Đà Lạt
Hệ thống báo mở 5 cánh cửa bằng đèn Led
Vấn đề quan tâm của em khi xe đang chạy là làm sao kiểm soát được mấy đứa nhỏ chúng nó có mở cửa xe hay không??? Trong khi mình đang mải miết quan sát trên đường.
Cửa đóng chưa sát vào cũng là 1 vấn đề nguy hiểm tiềm tàng.
Em săm soi cái hình này cũng từ lâu mà đến nay mới có dịp thử sức:


Giải pháp tối ưu là dùng đèn Led, và vị trí đặt của nó trên con xe cho gọn gàng hợp lý cũng làm nhức đầu. Vật liệu gì đây, cắt làm sao cho đẹp???
Ngay tại dàn công tắc đèn phía tay trái tài xế còn có 1 cái lỗ được che bằng nắp nhựa mà trước đây em khoan 1 cái lỗ để gắn ổ mồi thuốc, thôi đành hy sinh luôn

Em đến lão cắt mica bằng công nghệ CNC, vẽ 1 cái hình và đưa kích thước nhờ lão cắt cho 1 miếng mica dày 5 li được như thế này


Giá hơi chát 100K/miếng. Thôi kệ dân chơi sợ chi mưa rơi .....

Dán decal để test thử, cục xà phòng lên macro, ai có kinh nghiệm sẽ thấy sự tinh tế trong đường nét, điều này sẽ nói lên tính khả thi của phương án có xét đến sự nhiễu sáng :


Phương án dán decal không khả thi lắm vì dao lam cắt đường nét quá nhỏ quá tay 1 phát là sẽ tạo đường xước không đẹp lắm


Thử tí cho vui, kakaka


Vấn đề đặt ra là sự nhiễu sáng giữa các bộ phận với nhau, ví dụ em muốn chữ S có màu cam, thân xe có màu xanh lá, cửa xe có màu đỏ và chữ Suzuki có màu trắng. Làm sao cho các bộ phận này được tách biệt ra ????

Rất khó vì nó quá nhỏ, có những lúc em phải dùng kính lúp để giải quyết vấn đề này.​
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
53
Đà Lạt
Demo thử led, cái này chỉ là học phí, test thử chỗ nào còn thiếu ánh sáng và chỗ nào dư sáng, hình này em không dùng decal để dán mà dùng sơn đen để sơn lên mặt sau, do ban đầu chưa có kinh nghiệm nên em dùng sơn loãng do vậy nó bị nhiễu xuống nên thấy cực kỳ xấu

Cửa sau đang mở


Cừa tài đang mở


Cửa sau bên phụ đang mở


Cửa sau bên tài đang mở


Cửa trước bên phụ đang mở


Logo Su còn thếu sáng, 6 chữ Suzuki ánh sáng chưa đều.... điều này phân bố lại Led.... quá dễ
Phiên bản sau sẽ sắc nét hơn cái mẫu này nhiều....
.
.
.
Thử thêm 1 phiên bản nữa, lần này việc sơn đen phải dùng hỗ trợ là 1 cái kính lúp, tuy nhiên cũng không hài lòng lắm vì sơn nó vẫn lem vào bên dưới
Mở đèn demi và 5 cánh cửa đều mở


Cửa tài đang mở


Cửa trước bên phụ


Ban ngày thì tất cả đèn đều tắt, vị trí cửa sau bên phụ đang mở


Ban ngày và 5 cánh cửa đều mở


Mạch điện gồm Led và điện trở, trông quá xấu nhưng cũng phải đòi hỏi tỉ mỉ từng li một
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
53
Đà Lạt
Về sau em đã cải tiến dựa theo nguyên tắc trên cho ra sản phẩm này và sài đến bây giờ
IMG_0657_zps070d61d2.jpg


Các phần tử được xử lý ngăn sáng triệt để hơn cho ra sản phẩm cực kỳ sắc nét, các đèn được tính toán chọn điện trở phù hợp cho ánh sáng đồng đều. Nói chung là rất rất đẹp

 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: meago and Olety
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
53
Đà Lạt
DIY lắp bộ sấy nóng cho SWG - xế cùi có option xịn
Đà Lạt vào mùa này thường có không khí ẩm rất lớn, ban đêm thường có sương mù kèm theo những cơn mưa phùn mà những cặp đôi tính nhân chết mê chết mệt, không thể nào quên được...
Các bác ở thành phố thì rất thích cái không khí như thế này, buổi chiều tối mà ngồi bên cạnh cái lò nướng nhâm nhi vài ly rượu nóng thì ôi thôi rồi.
Tuy nhiên, em ở đây với con xế cùi thì rất ghét cái không khí này. Thử hỏi xe cùi thì có đâu ra cái bộ sưởi kính lái hiện đại như mấy anh xe xịn, mấy anh đủ option như Kia, Ỉn, Altis, Camry,... con xe của em mấy hôm nay ra đường rất sợ đi vào những lúc trời như thế này.
Báo cáo các bác là trong thời tiết như thế thì cái kính lái của em nó đọng nước mờ câm không thể thấy được đường để chạy, em sợ nhất là gặp người đi xe đạp không có đèn báo thì không thể thấy được, đèn pha thì sáng nhưng cũng không thể nào thể hiện vai trò của nó trong trường hợp này, nước ở đây có hai trường hợp:
- Nước đọng bên trong kính lái: Vấn đề này chỉ cần gạt cần gió vào vị trí sấy kính và mở A/C là xong trong vòng 1 phút. Kính lái trong vắt ngay.
- Nước đọng bên ngoài kính lái: Đây mới là vấn đề nan giải, em làm đủ chiêu đủ thứ, em đã mở máy lạnh A/C trong trường hợp y chang như nước đọng bên trong kính lái thì nó lại càng mờ, càng mở lạnh thì càng mờ,.... Vừa chạy vừa bấm nước rửa kính thì cải thiện được đôi chút tuy nhiên nó vẫn đọng màng sương nên vẫn mờ. Em đã xuống xe lấy khăn khô lau mà nó vẫn không hết, lúc này lấy tay sờ kính lái thì nó lạnh ngắt mà vẫn không cải thiện được gì,.... Hic hic khi cho xe vào nhà với cái không khí ấm hơn nhiệt độ ngoài trời thì kính bắt đầu trong lại,....
Em đã gạt thử cái cần máy lạnh sang vị trí màu đỏ nhưng cũng không có tác dụng gì.
Bây giờ lấy cái ly nước đá làm ví dụ: nếu trong ly nước có đá lạnh - nghĩa là nhiệt độ bên trong ly nước thấp hơn nhiệt độ bên ngoài - lúc này sẽ có hiện tượng hơi nước ngưng tụ đọng bên ngoài ly. Sao mà quá giống như trường hợp này, thế là giải quyết vấn đề này bằng cách rất đơn giản: Làm thế nào cho nhiệt độ bên trong kính lái cân bằng với nhiệt độ bên ngoài, có nghĩa là làm ấm kính lái lên.
Nay hàng đã về. Khui ra và xem mắt em nó nào:

img_0914-jpg.66203


Đây là bộ sưởi nhiệt bên trong xe, hoạt động bằng cách lấy hơi nóng từ máy thổi vào trong xe qua họng gió máy lạnh.
Với con xe này sau khi lắp cái này vào, em sẽ chờ khi nào nhiệt độ Đà Lạt xuống dưới 0 độ để cảm nhận.
 
Chỉnh sửa cuối: