Em gốc nông dân. Nghe cái này là ko thấy hứng rồi. Hihi
- Mekong Lodge Resort có món cá tai tượng chiên xù rất ngon.
- Mấy điểm đặc biệt: trong phòng kg có tivi, giường tre, tắm ngoài trời, cây xanh, ngủ phải giăng mùng... nên phù hợp đổi gió, tách biệt cuộc sống xô bồ => Em thấy cái này hay.
- Buổi tối, sau khi ăn xong thì kêu dĩa trãi cây, ngồi đàm đạo + ngắm sông. Ai khoái thì mượn xe đạp chạy ra Cái Bè nhưng đường khó đi, vì đường mòn, tối, chó.
- Tour sông nước của Mekong, bao cả tàu 800 - 900k/buổi sáng 3 tiếng: được lên xuồng ba lá chèo xuyên 1 con rạch, thăm nhà thờ Cái Bè, chợ nổi (chả có gì) và free được trái dừa, nghe đờn ca tài tử (nhớ tip tiền), tham quan vườn trái cây (mận, sầu riêng, mít, ổi) => nói chung đáp ứng nhu cầu cho ai chưa tham quan mấy cái này. Chứ đi rồi chắc hok ai đi lại.
Cứ mà tức cảnh sinh tình vầy chắc vợ chồng anh chủ thớt lại phát sinh cháu thứ 3 quá vài năm sẽ lên 7 chổ
Cái này gọi là Accident, hứng quá đạp lút ga và thế là...Cứ mà tức cảnh sinh tình vầy chắc vợ chồng anh chủ thớt lại phát sinh cháu thứ 3 quá vài năm sẽ lên 7 chổ
Hạp với kiểu cho trẻ Xì phố biết quê/nông thôn như thế nào; hoặc, bỏ 1 ngày xô bồ Xì Gòn, kg điện thoại, kg tivi... ngồi với nhau trò chuyện gia đình/vợ chồng ah Bác.Em gốc nông dân. Nghe cái này là ko thấy hứng rồi. Hihi
Như cái kiểu tắt điện hưởng ứng giờ trái đất 1 tiếng/1 năm mần 1 lần ah.