Con xe cùi của mình 1 tháng 1,3tr tiền xăng + 450k vé qua trạm thu phí + linh tinh nữa = 2 trẹo. Đi làm bằng ô tô quen rồi hôm ấy bỏ xe bảo dưỡng đi xe máy 3 ngày thấy oải chưa từng thấy, nắng nôi, bụi bặm may mà không gặp mưa 

Đang thời buổi khó khăn cũng tinh tiết kiệm mà kham không nổi sợ mất sức bệnh thì còn tốn hơn. Thôi kệChiếc xe ko tự sinh lời là ko chính xác. Rất nhiều bác mua xe mới về cho thuê, và sống rất tốt bằng nghề này.
Xe để phục vụ mình, cho nên mấy khoản chi phí ko phải cho xe mà là cho mình. Đi xe máy thì ko an toàn, mưa gió, nắng, bụi, ồn ào, căng thẳng mà ko bảo vệ đc gia đình nữa....
Xe em 1 tháng tất cả các chi phí (thực chi) là khoảng 5t. Mỗi ngày em đi trung bình 70km.
Cứ mua đi rồi cũng sẽ xoay dc hết.