kq confirmed
Hạng B2
9/9/05
482
4.043
93
Quán nào xe tải xe con dong bác vào là ok
Điều này có vẻ như không đúng ở ngoài kia nhe mấy anh, mình từng thử qua từ Hà Nội xuống tới Thanh Hoá, quán nào xe tải đậu nhiều là điểm để mấy ảnh sinh hoạt, người thường vô không được an toàn cho lắm.

Có mấy chỗ đáng nhớ: Phủ Lý Hà Nam, đi phượt 2b ghé vô cây xăng, phải tháo hết hành lý mới mở được cái yên để đổ xăng, xong mình dắt xe ra gốc đa phía ngoài hì hục cột lại, có anh xe tải biển Ninh Bình vừa ăn cơm xong bên kia đường chạy ra, ảnh ngừng ngay chỗ mình rồi chạy ra cột lại cái bình hồi nãy bị âm binh tháo lỏng ốc ra mà chưa kịp hốt, ảnh với chú lơ làm xong vô quán nước chỗ gốc đa làm chén trà, bi thuốc lào rồi hai anh chửi um lên, mình xong việc lân la vô mua mấy điếu thuốc hóng chuyện, hai anh đó bị luộc 2 gói mì ăn liền hết 420k (năm 2015) mà ngoan ngoãn móc tiền ra trả, không dám hó hé tiếng nào, nghe nói quán đó từ xếp tới lính toàn là mấy người mực nhiều hơn da, mở miệng ra là địt liên khúc, địt từ ông tổ ông sơ tới con cháu chắt chít người bị chửi. Mình nghe xong sợ quá, không dám ghé quán nào hết, đi ngang mấy cái chợ thấy có xe bánh mì thịt ế, mua 3 ổ rồi kiếm gốc cây ngoài đường, ngừng lại cạp cho nó xong bữa.
Thanh Hoá - Bỉm Sơn, quán cơm xe tải bên ngoài nó y chang mấy quán cà phê để mấy chậu cây phía trước đường về miền Tây, có điều rộng rãi hơn, kiếm gốc cây dựa cái xe, mình vô quán, đang ngoài nắng vô chỗ tối thui, đứng nheo nheo mắt cho nó quen thì nghe tiếng các anh gầm gừ lão kia đi đâu vô đây, mình giả điếc đi thẳng ra nhà sau, má mì chạy ra hỏi bác kiếm ai thế, mình bảo bên ngoài thấy có bảng để "trâu lá lồm", tưởng là quán ăn nên mình định vào ăn cơm, má mì cười khúc khích bảo ối giồi ôi ông Khốt đói bụng thì tìm quán nào nó để bàn ghế đàng hoàng mà ăn cơm, chứ quán em người ta vào ăn thứ khác cơ.
Thế là hỏi thăm chỗ xin đi tè một phát, vô tới bên trong kim tiêm vứt la liệt, đành mặt dày đứng ngoài sân xả luôn ra vườn, xong mình cụp đuôi đi vòng phía sau ra trước, cút một nước, không dám ra giếng múc miếng nước rửa cái mặt luôn.

Có thể mình xui đi nhằm mấy cái động bàng tơ, nhưng các bạn dân 2b đi đường dài khi được hỏi bí kíp chỗ ăn cơm ngon rẻ, nếu trong này thì các bạn nói quán cơm nào có xe tải đậu nhiều, nhưng từ Quảng Trị trở ra là cho tên quán đàng hoàng, hoặc chỉ khu vực nào có thể dừng xe ăn uống.
 
Hạng B2
14/3/17
138
1.687
93
vung tau
Điều này có vẻ như không đúng ở ngoài kia nhe mấy anh, mình từng thử qua từ Hà Nội xuống tới Thanh Hoá, quán nào xe tải đậu nhiều là điểm để mấy ảnh sinh hoạt, người thường vô không được an toàn cho lắm.

Có mấy chỗ đáng nhớ: Phủ Lý Hà Nam, đi phượt 2b ghé vô cây xăng, phải tháo hết hành lý mới mở được cái yên để đổ xăng, xong mình dắt xe ra gốc đa phía ngoài hì hục cột lại, có anh xe tải biển Ninh Bình vừa ăn cơm xong bên kia đường chạy ra, ảnh ngừng ngay chỗ mình rồi chạy ra cột lại cái bình hồi nãy bị âm binh tháo lỏng ốc ra mà chưa kịp hốt, ảnh với chú lơ làm xong vô quán nước chỗ gốc đa làm chén trà, bi thuốc lào rồi hai anh chửi um lên, mình xong việc lân la vô mua mấy điếu thuốc hóng chuyện, hai anh đó bị luộc 2 gói mì ăn liền hết 420k (năm 2015) mà ngoan ngoãn móc tiền ra trả, không dám hó hé tiếng nào, nghe nói quán đó từ xếp tới lính toàn là mấy người mực nhiều hơn da, mở miệng ra là địt liên khúc, địt từ ông tổ ông sơ tới con cháu chắt chít người bị chửi. Mình nghe xong sợ quá, không dám ghé quán nào hết, đi ngang mấy cái chợ thấy có xe bánh mì thịt ế, mua 3 ổ rồi kiếm gốc cây ngoài đường, ngừng lại cạp cho nó xong bữa.
Thanh Hoá - Bỉm Sơn, quán cơm xe tải bên ngoài nó y chang mấy quán cà phê để mấy chậu cây phía trước đường về miền Tây, có điều rộng rãi hơn, kiếm gốc cây dựa cái xe, mình vô quán, đang ngoài nắng vô chỗ tối thui, đứng nheo nheo mắt cho nó quen thì nghe tiếng các anh gầm gừ lão kia đi đâu vô đây, mình giả điếc đi thẳng ra nhà sau, má mì chạy ra hỏi bác kiếm ai thế, mình bảo bên ngoài thấy có bảng để "trâu lá lồm", tưởng là quán ăn nên mình định vào ăn cơm, má mì cười khúc khích bảo ối giồi ôi ông Khốt đói bụng thì tìm quán nào nó để bàn ghế đàng hoàng mà ăn cơm, chứ quán em người ta vào ăn thứ khác cơ.
Thế là hỏi thăm chỗ xin đi tè một phát, vô tới bên trong kim tiêm vứt la liệt, đành mặt dày đứng ngoài sân xả luôn ra vườn, xong mình cụp đuôi đi vòng phía sau ra trước, cút một nước, không dám ra giếng múc miếng nước rửa cái mặt luôn.

Có thể mình xui đi nhằm mấy cái động bàng tơ, nhưng các bạn dân 2b đi đường dài khi được hỏi bí kíp chỗ ăn cơm ngon rẻ, nếu trong này thì các bạn nói quán cơm nào có xe tải đậu nhiều, nhưng từ Quảng Trị trở ra là cho tên quán đàng hoàng, hoặc chỉ khu vực nào có thể dừng xe ăn uống.
Miền Bắc Xhcn lưu ý hỏi giá trc khi gọi món
 
  • Love
Reactions: Valentinoviviano
Hạng D
2/5/16
1.926
1.874
143
Điều này có vẻ như không đúng ở ngoài kia nhe mấy anh, mình từng thử qua từ Hà Nội xuống tới Thanh Hoá, quán nào xe tải đậu nhiều là điểm để mấy ảnh sinh hoạt, người thường vô không được an toàn cho lắm.

Có mấy chỗ đáng nhớ: Phủ Lý Hà Nam, đi phượt 2b ghé vô cây xăng, phải tháo hết hành lý mới mở được cái yên để đổ xăng, xong mình dắt xe ra gốc đa phía ngoài hì hục cột lại, có anh xe tải biển Ninh Bình vừa ăn cơm xong bên kia đường chạy ra, ảnh ngừng ngay chỗ mình rồi chạy ra cột lại cái bình hồi nãy bị âm binh tháo lỏng ốc ra mà chưa kịp hốt, ảnh với chú lơ làm xong vô quán nước chỗ gốc đa làm chén trà, bi thuốc lào rồi hai anh chửi um lên, mình xong việc lân la vô mua mấy điếu thuốc hóng chuyện, hai anh đó bị luộc 2 gói mì ăn liền hết 420k (năm 2015) mà ngoan ngoãn móc tiền ra trả, không dám hó hé tiếng nào, nghe nói quán đó từ xếp tới lính toàn là mấy người mực nhiều hơn da, mở miệng ra là địt liên khúc, địt từ ông tổ ông sơ tới con cháu chắt chít người bị chửi. Mình nghe xong sợ quá, không dám ghé quán nào hết, đi ngang mấy cái chợ thấy có xe bánh mì thịt ế, mua 3 ổ rồi kiếm gốc cây ngoài đường, ngừng lại cạp cho nó xong bữa.
Thanh Hoá - Bỉm Sơn, quán cơm xe tải bên ngoài nó y chang mấy quán cà phê để mấy chậu cây phía trước đường về miền Tây, có điều rộng rãi hơn, kiếm gốc cây dựa cái xe, mình vô quán, đang ngoài nắng vô chỗ tối thui, đứng nheo nheo mắt cho nó quen thì nghe tiếng các anh gầm gừ lão kia đi đâu vô đây, mình giả điếc đi thẳng ra nhà sau, má mì chạy ra hỏi bác kiếm ai thế, mình bảo bên ngoài thấy có bảng để "trâu lá lồm", tưởng là quán ăn nên mình định vào ăn cơm, má mì cười khúc khích bảo ối giồi ôi ông Khốt đói bụng thì tìm quán nào nó để bàn ghế đàng hoàng mà ăn cơm, chứ quán em người ta vào ăn thứ khác cơ.
Thế là hỏi thăm chỗ xin đi tè một phát, vô tới bên trong kim tiêm vứt la liệt, đành mặt dày đứng ngoài sân xả luôn ra vườn, xong mình cụp đuôi đi vòng phía sau ra trước, cút một nước, không dám ra giếng múc miếng nước rửa cái mặt luôn.

Có thể mình xui đi nhằm mấy cái động bàng tơ, nhưng các bạn dân 2b đi đường dài khi được hỏi bí kíp chỗ ăn cơm ngon rẻ, nếu trong này thì các bạn nói quán cơm nào có xe tải đậu nhiều, nhưng từ Quảng Trị trở ra là cho tên quán đàng hoàng, hoặc chỉ khu vực nào có thể dừng xe ăn uống.
Phủ Lý nổi tiếng mấy chục năm rồi bác ơi, bát phở 200k cũng có nhé. Tụi đó mài dao 3 ngày chỉ để bắt vài con gà lạ lạc chuồng thôi.
Kinh nghiệm đi ăn ở ngoài Bắc cứ kiếm quán nào sáng sủa, dân địa phương vào nhiều thì ghé ăn, thường nằm trong nội đô, đừng ăn ở những quán vùng ven.
 
Chỉnh sửa cuối: