Hạng C
14/6/11
691
30.406
93
Long An
Đi Thượng hải, Bé quen mua cho cái sim & nạp tiền mấy chục usd, lên tàu cao tốc đi Hàng châu mở dữ liệu di động, mở google map xem xem, đo đo coi tàu chạy đến đâu, chưa gọi dc cuộc nào lúc sau đã hết tiền do sử dụng dữ liệu di động/
Mua loại theo ngày mắc chút mà khỏi sợ vụ này.
 
Hạng C
7/2/17
669
67.326
93
Đọc xong mấy bài trên này chắc mình sẽ bỏ ý định đi mấy nước mọi như Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Đã đi Anh, thấy rất ok. Lần tới đi Châu Âu chắc sẽ đi Thụy Sĩ, hy vọng không có trộm cắp, móc túi như bọn mọi Pháp, Ý kia nhỉ các anh?
Anh naò siêng thì lập checklist các đặc điểm rủi ro cho du khách của các nước trên thế giới rồi in ra bán cũng được khối tiền đó.
Ví dụ:
  • Pháp, Ý thì có móc túi, giật dọc
  • Colombia, Mexico thì có ma túy, bắt cóc
  • Afghanistan có IS
...
Sợ đông sợ tây thì ở nhà cho lành. Rủi ro đâu cũng có hết, kể cả ngồi trong nhà, hehehe.
 
Trùm Cô
27/11/07
855
46.920
93
Đọc xong mấy bài trên này chắc mình sẽ bỏ ý định đi mấy nước mọi như Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Đã đi Anh, thấy rất ok. Lần tới đi Châu Âu chắc sẽ đi Thụy Sĩ, hy vọng không có trộm cắp, móc túi như bọn mọi Pháp, Ý kia nhỉ các anh?
TS thì bọn khách sạn sẽ móc túi anh. Mình đã ở 1 cái hostel gần cầu Chapel ở Lucerne, giá 5 sao mà như trại tế bần. Rút kinh nghiệm ở TS nên ở xa xa, nhất là ở trong làng, giá vừa phải mà rất đẹp.
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
90.868
113
TS thì bọn khách sạn sẽ móc túi anh. Mình đã ở 1 cái hostel gần cầu Chapel ở Lucerne, giá 5 sao mà như trại tế bần. Rút kinh nghiệm ở TS nên ở xa xa, nhất là ở trong làng, giá vừa phải mà rất đẹp.
Ờ! Quên vụ giá cả ở Thụy Sĩ. Phải gọi là vãi đủ thứ ra!!! :eek:
 
  • Like
Reactions: teddythanh
Hạng C
22/9/16
576
33.980
93
47
7 úp, hết kinh nghiệm chia sẻ rồi hả mấy anh ?
 
Hạng B1
15/11/19
58
611
83
24
Ở sân bay quốc tế thường đồ ăn đắt, nếu các anh đến sớm, checkin xong xuôi & trước khi qua cửa an ninh và hải quan, có thể tìm food court của nhân viên sân bay ăn, rẻ hơn trong terminal nhiều.

Mấy food court này thường ở tầng riêng, khó thấy nếu không để ý (ít nhất ở sân bay Changi và Kuala Lumpur là vậy)
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
90.868
113
Ở sân bay quốc tế thường đồ ăn đắt, nếu các anh đến sớm, checkin xong xuôi & trước khi qua cửa an ninh và hải quan, có thể tìm food court của nhân viên sân bay ăn, rẻ hơn trong terminal nhiều.

Mấy food court này thường ở tầng riêng, khó thấy nếu không để ý (ít nhất ở sân bay Changi và Kuala Lumpur là vậy)
Vụ đồ ăn thì có sân bay Hồng Kông ổn khi có một số quán giá tương tự như trong thành phố. Mỗi tội các quán đó xếp hàng dài dằng dặc.
 
Hạng B1
7/2/15
71
60
18
59
1/ Về chuyện bị móc túi ở Malay hồi năm 9x, mình đi bộ 1 mình ở gần đài truyền hình thì bị một xe cảnh sát chặn lại xét giấy tờ. Về ks mới biết nó rút mất 600 US$. Nghĩ cay thật.
2/ 2013-Lạc đường ở Thụy Sĩ giữa trời đông lạnh. Phố núi không có một bóng xe qua lại, không người. Lạnh tê tái mà cái GPS nó chỉ tùm lum. Sau chuyến đó về cạch luôn điện thoại Nhật, cái nào GPS cũng tệ!
3/ 2004 một mình ở Tokyo đánh vật với hệ thống tàu điện ngầm của nó. Sau này nhìn các hệ thống ở nước khác thấy tự tin hẳn.
4/ 2016 suýt bị lật xe ở Old Faithfull, Yellow Stone do lần đầu tiên lái xe trên đường núi mà mặt đường bị đóng băng. Xe chòng chành như thuyền thúng một bên núi một bên vực sâu. Đường như vầy nè. Sau khi xuống núi được 1h yên tâm rồi chụp hình này .
Chia sẻ những kinh nghiệm và rắc rối gặp phải trên đường du lịch nước ngoài !
 
JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.337
23.813
113
Đang du lịch nước ngài...Died thì sao?
Thiêu?