1 số địa chỉ mà bác cập nhật được luôn số thì hay quá để cho 1 số anh em không rành có thể tra Vietmap hay GPS cho dễ và chính xác!Đây bác:
- Vịt Đồng Quê: 459/20 Trương Công Định - 0643508540: từ trưa tới chiều
- Lẩu Bò Nhuận Phát - Ngô Đức Kế - Phường 7, gần khu 5 tầng: từ 5h chiều
- Cá Chép Ôm Dưa Sáu Hiếu - Ngô Đức Kế - Phường 7, gần khu 5 tầng đó: cả ngày
- Cơm Niêu Nhà Lá - Nguyễn An Ninh - Gần Bùng Binh tượng đài Dầu Khí: cả ngày
- Lẩu Nấm Gà Vườn Phố - 412/32 Lê Hồng Phong - 0643524120: từ 10h sáng
- Bún Gà Sơn Nga - Ngã 3 Phạm Hồng Thái - Lê Lợi: cả ngày
- Bánh mì Xíu Mại, hủ tíu sườn Nhật Ký - Đường Trưng Nhị: buổi sáng
- Bánh Canh cá lóc bên cạnh Lotte Mart Vũng Tàu: cả ngày
- Cá Lóc Nướng - 38 Đoàn Thị Điểm, gần khu ăn uống đường Tú Xương - Bà Huyện Thanh Quan.: từ 10h sáng
- Bún Bò Huế O Gái - khúc giữa đường Võ Thị Sáu: cả ngày
- Bún bò kiểu Nam Bộ - Đường Ký Con: buổi sáng
- Bánh Khọt (ngon và rẻ hơn Cây Vú Sữa) - từ ngã 3 Lê Lợi với Cô Giang vào đường Cô Giang khoảng 300m: buổi sáng
- Khu ăn uống ngay ngã 4 Tú Xương với Bà Huyện Thanh Quan.: cả ngày
mịa, nói đến e mới tức cái chuyện tháng trước
Nhà e tới vựa hải sản Thành Phát trên đường Trần Phú hỏi mua con tôm hùm. Thằng nhân viên xách con tôm từ thau nước bỏ lên cân rồi báo kg vô trong để tính tiền, giá mắc thì e ko nói mà nó bỏ lên cân nước ko là nước nên bà Mợ e mới xách con tôm lên, nghiên cho nước chảy bớt ra ngoài bỏ lên cân lại nhẹ hơn gần một lạng (tính theo báo giá của nó thì giảm đi hơn 100 ngàn). Thằng nhân viên khùng lên, tự ái ko thèm bán, cầm con tôm thảy lại vô thau cái bạch. Mịa nó thấy nó bán đc đông khách rồi nên nó chảnh
Nhà e tới vựa hải sản Thành Phát trên đường Trần Phú hỏi mua con tôm hùm. Thằng nhân viên xách con tôm từ thau nước bỏ lên cân rồi báo kg vô trong để tính tiền, giá mắc thì e ko nói mà nó bỏ lên cân nước ko là nước nên bà Mợ e mới xách con tôm lên, nghiên cho nước chảy bớt ra ngoài bỏ lên cân lại nhẹ hơn gần một lạng (tính theo báo giá của nó thì giảm đi hơn 100 ngàn). Thằng nhân viên khùng lên, tự ái ko thèm bán, cầm con tôm thảy lại vô thau cái bạch. Mịa nó thấy nó bán đc đông khách rồi nên nó chảnh
Bác cứ ghé Tư Hà ngay ngả 3 Hoàng Hoa Thám với Trần Hưng Đạo mua rồi nó làm luôn cho mà ănEm củng bỏ TP này 2 năm nay rồi. Bây giờ em mua hải sản toàn chạy ra khu chợ gần cảng trên đường 30/4.
Cá tươi thì bác vào quán 6D trên dg Nguyễn Trường Tộ hoặc 7 Chuyến ở đầu dg Trương Công Định ngay Bãi Trước.Cám ơn bác chủ nhiều. Ra VT em cũng chỉ biết vài quán nỗi tiếng thôi giờ biết thêm một số nữa. Sẵn đây bác cho em hỏi chổ bán lẩu cá đuối ngon, em nghe nói mà chưa ăn ở VT bao giờ.
Còn bình dân thì gần quán cafe Classice - 24 Trương Công Định
Sẽ cố gắng cập nhật nhé1 số địa chỉ mà bác cập nhật được luôn số thì hay quá để cho 1 số anh em không rành có thể tra Vietmap hay GPS cho dễ và chính xác!
C
Cảm ơn bác.
Cá tươi thì bác vào quán 6D trên dg Nguyễn Trường Tộ hoặc 7 Chuyến ở đầu dg Trương Công Định ngay Bãi Trước.
Còn bình dân thì gần quán cafe Classice - 24 Trương Công Định
Cảm ơn bác.
Chưa chắc!
Làm ăn ngày càng khó khăn, ham he đủ thứ thuế má, phí này nọ nên tạo ra cái lề thối chụp giựt. Nơi nào rồi cũng sẽ như vậy hết.
Foodcourt như Thai, Sin, Mã ăn còn bị phân biệt giá nữa mà...
Nhưng các bác cứ tự tin ghé những chỗ dân địa phương hay ăn,(hỏi giá xem như bình thường nhé) rồi kéo ghế chén mà ko bị chém. Em thường như vậy.
Mới phát hiện và làm chuột bạch quán Hương lúa ở Bà rịa, ngon, rẽ. vệ sinh.
Phan Thiết thì em có thâm niên 7 năm nên cũng khá rành.
Nói như bác tại sao những nơi dân địa phương hay ăn vẫn làm ăn được?
trong khi bọn chuyên chém dân du lịch vẫn sống khỏe?