Bác tìm thêm thông tin bên các thớt khác. Cấm dừng, cho đậu. Có bác đang đậu đúng nghĩa (tài xế trên xe, đang nổ máy) thì bị CSCĐ bắt vì xe cách lề lỗi dừng cách xa lề, blah blah...Bác cho hỏi chỗ này cấm đỗ cấm dừng hay sao bác , Bác có thể nói rõ giúp mình
chắc có bác nào bị mà làm toáng lên thôi, chứ em ở cách đó có mấy trăm mét, tuần đi chợ vài lần thấy các bác đậu xe tắt máy vào chợ đầy có sao đâu. Cạnh đó có sân bóng, mọi người đậu xe vào đá bóng hoài à.Bác tìm thêm thông tin bên các thớt khác. Cấm dừng, cho đậu. Có bác đang đậu đúng nghĩa (tài xế trên xe, đang nổ máy) thì bị CSCĐ bắt vì xe cách lề lỗi dừng cách xa lề, blah blah...
bác cứ vào các quán ở page 1, khách sạn thì đặt trước.30/4 này tính đi VT mà sợ
Quán này đúng là ngon bổ rẻ, thi thoảng kêu bác chủ kiếm con gà chọi làm ăn cực ngon. Quán này thực tế Vợ cả em rành hơn em, quen luôn chủ quán (cơ mà cũng lâu rồi em chưa lại đó ăn), bác chủ hiền lành, nhân viên phục vụ tốt, quá rất đông khách mỗi mặt bằng không được rộng rãi lắm. Giá cả cũng rất hợp lý.Quán Lẩu nấm gà Vườn Phố
Quán này cũng đa dạng món, nhưng chuyên lẩu nấm gà. Lẩu 1 con gà, nấm, bún khoảng 245K. Thịt gà săn chắc, ăn ngon. Em đoán gà thả vườn. Nước lẩu nêm vừa ăn. Trăm cái như một. Cách nêm nếm thì em nghĩ Bắc, Trung, Nam đều ăn được.
Bác chủ hiền lành, nói chuyện nhẹ nhàng, nho nhã. Quán mở được khoảng 5 năm hoặc hơn nhưng chưa một lần tăng giá. Kể cả dịp lễ tết.
Lần trước vào ăn em có khen bác chủ về chất lượng phục vụ và giá cả. Bác khẳng định sẽ không tăng giá gì sất.
Quán đông cả ngày lễ lẫn ngày thường (lần nào em vô cũng thấy đông khách).
Điểm cộng nữa là có giao tận nơi. Nhà em thỉnh thoảng lười nấu cơm vẫn gọi về ăn. Nhà em ở khu Chí Linh, cách quán khoảng 5km, cậu nhân viên giao lên tận chung cư lầu 7 nhà em. Em gởi chút tiền mà nhất quyết không nhận.
Bác nào đi cùng Gấu vào mùa mưa mà thích ăn lẩu nóng thì quán là chọn lựa tốt ạ (chọn lựa hoàn hảo thì em sẽ giới thiệu các bác sau).
Địa chỉ quán đây ạ:
Lẩu Gà Vườn Phố
412/32 Lê Hồng Phong
Đt: 0643.524120
Quán phục vụ từ trưa đến tối.
Mặc dù hẻm 4B vào tốt nhưng chỗ đậu thì khá ít và hẹp. Tuy nhiên các bác có thể:
i) vào hẻm và lái thẳng ra hẻm liên thông ở đó mà không cần quay đầu. Hỏi các cháu giữ xe tụi nó sẽ chỉ các bác lái thẳng ra luôn.
ii) Đậu xe ngoài hẻm rồi đi bộ vô.
Bác chủ theard ở Vũng Tàu rành thiệt, em ở mười năm rồi, cũng hay đi nhậu nhưng không rành bằng bác.
Các bác ở SG hay các tỉnh khác có về VT theo list quán bác chủ theard mà chiến, giá thì em nghĩ nói rẻ thì không hẳn nhưng hợp lý lắm. Ăn ngon, phục vụ tốt và vừa tầm tiền ạ.
Bổ sung thêm quán lẩu cá khoai ở đường Tiền Cảng (quán bình dân thôi ạ, đáp ứng tiên chí: Ngon - Bổ - Rẻ). Ở khu Lê Văn Lộc (ngã tư giếng nước đi vào cũng có nhiều quán nhậu hải sản nữa).
Bác hehe ở VT à?chắc có bác nào bị mà làm toáng lên thôi, chứ em ở cách đó có mấy trăm mét, tuần đi chợ vài lần thấy các bác đậu xe tắt máy vào chợ đầy có sao đâu. Cạnh đó có sân bóng, mọi người đậu xe vào đá bóng hoài à.
đệch, thằng này cái giề cũng bitĐầu đường Trương Công Định gặp Bãi Trước.
Dọc bãi biển thì mua của mấy cô hàng rong, chế biến nấu nướng tại chổ, ngon bổ rẻBác chủ cho e hỏi có chổ nào ăn nhậu dọc bải biển ko ạ . Quán ngồi lề đường củng dc ... Tks bác
Tks bác . Nhưng bác có thể chỉ e mua ở khúc nào dc ko . Nói thật là e củng chia tay VT lâu lắm rồi nên ko rỏ lắm ... Thấy thớt của bác chủ có vẻ hấp dẫn nên định cuối tuần cho gia đình ra chơi lạiDọc bãi biển thì mua của mấy cô hàng rong, chế biến nấu nướng tại chổ, ngon bổ rẻ![]()