Thì sau này ngồi nhớ lại mới thấy hình như nó trả tiền cơm trưa bằng tiền 50.000 của em, vào KS vui vẻ chắc cũng lấy xiền của em chơi chứ giề??dragonlong76 nói:nghe bác Xì kể là thằng khách này đúng là có vấn đề, đi VT mà ko mang theo tiền, ban đầu là đi làm phước cúng chùa sau đó đi KS tìm gái giải khuây lại còn mời bác..., ơ mà tiền đâu nó trả trong khi nó đã mượn bác 2chai để cúng chùa? nếu bác Xì hỏi cắc cớ chắc nó sẻ ú ớ ngay.![]()
Chờ mòn mỏi hơn 5 rưỡi chiều em mới thấy nó ra xe, vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn bực dọc. Bi giờ thì em mệt đừ người thật sự nên k quan tâm hay hỏi chuyện nó nữa. Nó lên xe chỉ nói gọn lỏn về KS Hòa Binh.
Chỉ chờ có thế em vô số chạy về liền, trên đường về cả hai đều lặng thinh k nói 1 lời em cũng k hỏi nó có ghé đâu ăn tối hay k, chỉ biết cắm đầu chạy mau về nhà ăn uống, tắm rửa, làm 1 giấc rồi mai tính.
Xe chạy êm ả suốt dọc đường mà k gặp bất cứ trở ngại gì, gần đến ngã tư Thủ Đức, bất chợt nó mở miệng nói em đến siêu thị Co-op Mart ngay ngã tư cho nó vào mua chút đồ.
Em nghĩ bụng, kệ mịa nó chắc là đói lắm rồi hơn 8 giờ tối rồi còn gi. Em rẽ vào siêu thị đậu xe ở con đường nhỏ bên hông. Trước khi xuống xe nó hỏi em còn tiền k? Em nói còn 500K em định đổ xăng, nó bèn nói cho nó mượn vào siêu thị mua ít đồ lát trả luôn. Em tặc lưỡi rồi vét túi giao mịa 500K cuối cùng cho nó. Thoáng cái nó phóng mất vào siêu thi, em vừa đi loanh quang ngó chừng xe vừa trông chừng CSGT. Ở đời khổ nhất là chờ đợi, lại thấp thỏm lo sợ CSGT, cảm giác thật kinh khủng ngay cả bi giờ mỗi khi ngồi ngẫm lại.
Chỉ chờ có thế em vô số chạy về liền, trên đường về cả hai đều lặng thinh k nói 1 lời em cũng k hỏi nó có ghé đâu ăn tối hay k, chỉ biết cắm đầu chạy mau về nhà ăn uống, tắm rửa, làm 1 giấc rồi mai tính.
Xe chạy êm ả suốt dọc đường mà k gặp bất cứ trở ngại gì, gần đến ngã tư Thủ Đức, bất chợt nó mở miệng nói em đến siêu thị Co-op Mart ngay ngã tư cho nó vào mua chút đồ.
Em nghĩ bụng, kệ mịa nó chắc là đói lắm rồi hơn 8 giờ tối rồi còn gi. Em rẽ vào siêu thị đậu xe ở con đường nhỏ bên hông. Trước khi xuống xe nó hỏi em còn tiền k? Em nói còn 500K em định đổ xăng, nó bèn nói cho nó mượn vào siêu thị mua ít đồ lát trả luôn. Em tặc lưỡi rồi vét túi giao mịa 500K cuối cùng cho nó. Thoáng cái nó phóng mất vào siêu thi, em vừa đi loanh quang ngó chừng xe vừa trông chừng CSGT. Ở đời khổ nhất là chờ đợi, lại thấp thỏm lo sợ CSGT, cảm giác thật kinh khủng ngay cả bi giờ mỗi khi ngồi ngẫm lại.
Em thề không xem tiếp !!! hi hi , bác này kể chuyện nhiều tập hay thật , chắc làm trong đài truyền hình .

Trong lúc chờ đợi em đi thăm cái tủ lạnh tí cho nó mát ! kaka