24/3/10
4.354
3.899
113
Lo lắng của em đã thành sự thật khi chỉ vừa qua khỏi đoan tắc đường chợ Vĩnh Lộc là xe hự hự rồi tắt máy, đề lại 1, 2 lần k được, em đoán là nó hết xăng thiệt rồi
 
Last edited by a moderator:
24/3/10
4.354
3.899
113
OS buổi sáng hay bị lỗi quá, type nửa chừng no treo rồi thoát mất, phải đăng nhập lại.
 
24/3/10
4.354
3.899
113
Nếu ráng đề máy thêm thì chắc phải gặp cụ Phong Nguyễn nộp mạng cái bơm xăng 3~4 tr rồi. Em cố gắng đẩy xe tấp vô lề cho khỏi tắc đường. Khu này dân lao động & nhập cư nhiều tuy phức tạp nhưng có vẻ rất nhiệt tình, khi thấy em mím môi cắn răng cố đẩy con xe gần 2 tấn vào lề thì họ bu đến: Chú cứ leo lên xe bẻ lái đi, tụi tui đẩy cho chú vô số là nó chạy liền à. Em nghĩ thầm khu này hay tắc đường, xe tải hay chết máy nên họ thường dùng cách này, chắc họ nghĩ xe mình cũng vậy.
Đám đông thấy lạ là sao em k vô số nổ máy mà thấy xe bẻ lái từ từ tấp sát lề đường rồi bỗng xe nặng trịch cả đám đẩy ná thở mà k nhích được xíu nào, họ có biết đâu em vừa phanh lại, cài P, chốt thắng tay. Em nhảy xuống cám ơn mọi người trước sự ngỡ ngàng của họ: Xe bị sao vậy anh, sao k nổ máy mà kẹt cứng vậy? Em nói thật là xe hết xăng nên k nổ được nhờ tìm xe ôm đi mua xăng. Một người trong đám đông nhiệt tình vẫy 1 anh xe ôm đang ngồi ngáp ruồi gần đó, anh ấy phóng lại như sợ người khác giành mất khách sộp có lẽ sẽ giúp anh ấy đủ doanh số của ngày hôm nay. Em đinh nhờ anh ấy chở đi mua vài lít xăng nhưng lại k có bình chứa, anh ấy bảo em cứ ở đây trông xe anh ấy chạy đi mua cho, em dặn đi dặn lại bảo anh nhớ mua xăng 95 ở cây xăng nhé đừng mua xăng "cục gạch" nó pha nước hư xe thì bỏ mịa.
 
  • Like
Reactions: drivehard
24/3/10
4.354
3.899
113
Thoáng chốc thấy anh xe ôm chạy về nhưng k thấy bình chứa xăng, lại gần thì thấy xăng đựng trong 2 lớp bao nylon mỏng tang, treo lủng lẳng bên hông xe. Thầm nghĩ mấy người này mưu sinh trong sự liều lĩnh ghê, chỉ có vài chục nghìn nếu rủi có ai va quẹt trúng mà xăng bốc hỏa thì câu chuyện về ngọn đuốc Lê Văn Tám sẽ được tái hiện sinh động giữa Sài Gòn. Em mở nắp bình xăng xe mà chưa nghĩ ra cách đổ vào vì k có phễu. Đang tần ngần suy nghĩ thì anh xe ôm dốc ngược bao xăng, ngửa cố cắn rách đáy bao rồi túm phần rách trút vào miệng bình xăng đổ dần cho đến khi cạn sạch thì túm bao lại vứt toẹt xuống lề đường. Có lẽ anh thành thạo việc này qua nhiều lần đổ xăng cho mọi người dù k có chút mảy may nào để tâm đến sự nguy hiểm có thể xảy ra cho mình trong lúc em lùi xa ra cả thước. Kết cục anh tính em 40K cho 1 lít xăng, em bo luôn 100K cho 2 lít vì thấy cũng đáng.
Leo lên xe đề máy, xe rùng mình nhẹ rồi nổ máy, mừng quá vậy là bơm xăng chưa nghỉ hưu. em hạ kính cám ơn anh xe ôm rồi chạy về, vui quá qua trạm thu phí quên mất cả lấy lại 10K hoàn phí.
Chạy đến cây xăng Petrolimex cho em nó uống thêm 500K nữa cho yên tâm rồi cất xe về hầm, mang con xe nhỏ đi gửi tạm vài bữa ở Trạm y tế sau nhà trong lúc chờ giao xe. Nhìn ngắm, sờ sạng, kiểm tra xe thấy yên tâm vì cũng k có hư hại gì, bánh sơ cua vẫn chưa sử dụng, có lẽ anh Sơn Đa mang xe đi vá chứ k rớt bánh dù đã ĐT hỏi ý em. Chỉ ghét mỗi cái tội chạy hết xăng & tiền bạc lằng nhằng. Để đó, mai ông đòi cho bõ ghét cho biết tay. Kkk
 
  • Like
Reactions: drivehard
Hạng D
3/1/12
1.497
22.766
133
Pa Phong này rãnh thuyệt. Vào trang nào cũng thấy còm hết. Lo đi cày mua dzàng cho dzợ đi. Hóng hoài!!!
 
24/3/10
4.354
3.899
113
Cả tuần sau em vất vả đòi hoài mà chẳng ai chịu đứng ra trả, ông Sơn, Đức chịu nghe nghe ĐT thì cứ đổ cho ông Tuấn, kêu em cứ liên hệ ông đó mà đòi, còn tay Tuấn thì gọi cứ ò í e. Mịa điên hết cả người, đi lấy tiền mà cứ như xin chúng nó. Mãi k đòi được em cũng nản định bỏ luôn nên thẩy cuốn hộ khẩu cho vợ giữ coi như xe để không mấy ngày đó lun cho nhẹ người.
Vài tuần trôi qua, em gần như quên bẵng số tiền & cuốn sổ HK, các số ĐT em đã xóa sạch. Rồi 1 ngày kia, chắc cũng hơn tháng sau, em nhận được cuộc gọi từ số ĐT lạ hỏi em còn giữ quyển hộ khẩu k? Em hỏi hộ khẩu nào? Em có giữ có biết gì đâu. Lúc này người gọi (lúc sau em nhớ ra là anh Đức) nói cho chuộc lại quyển hộ khẩu vì đang có việc cần.
Ra là thế lúc cần thì nó mới đi thanh toán tiền xe cho mình & lấy lại hộ khẩu. Em thầm nghĩ. Thế hóa ra lâu nay tôi là thằng giữ hộ các ông à? Em nóng mặt đốp lại. Đâu có đơn giản vậy. Kkkk
Vậy anh muốn tính thêm thế nào? anh Đức hạ giọng hỏi.
Chắc là cần gấp lắm đây. Kkk em tự nhủ & trút hết bực dọc từ vụ xe hết xăng bla bla bla bla cho đến việc tốn biết bao tiền ĐT gọi đòi nợ cả tuần lễ.
Em chốt hạ là muốn lấy sổ thì phải thanh toán 12tr tiền xe còn nợ + lãi suất 2%/ tháng (như hợp đồng thuê xe viết tay có ghi) là 240K cộng với tiền xăng của em là 600K. Tổng cộng là 12tr840K.
Tay Đức trả giá nói là phải hói ý anh ...... Em nói gọn là Kui hổng quan tâm ông hỏi ý hay nói chiện với ai, nếu muốn chuộc lại thì cứ mang số tiền đó nộp lại còn k thì cứ nói để kui vứt mịa cuốn sổ đó vào sọt rác cho rảnh nợ vì mình cũng k cần số tiền đó nhưng bị đày quá nên phải lấy cho bõ ghét.
Hồi lâu sau tay Đức gọi lại xin địa chỉ nhà em để chay qua đưa. Em thừa biết văn hóa Đậu xanh rau Má của bọn này nên k muốn ồn ào, cãi vã ở nhà nên chỉ hẹn ở trước siêu thị Nguyễn Kim Lý Thường Kiệt gần nhà.
Cuối cùng rồi lão cũng chịu, em đi bộ lững thững qua siêu thị xem máy móc nhân tiện đợi khách. Lúc sau thì khách gọi, em ra thấy tay Đức đi với 1 người bộ dạng hung dữ bảo em kiếm chỗ nói chuyện.
Kiếm éo gì vào luôn trong siêu thị nói luôn có đèn sáng, nhạc xập xình, bảo vệ giữ xe miễn phí k tốt hơn sao, em đáp lại nhưng trong thâm tâm em muốn đề phòng. Trong siêu thị, tay Đức xin bớt thêm 500K em đông ý liền nhưng bảo để em ..........................





xé bớt 1 trang phần chủ hộ trong cuốn hộ khẩu nhé.
Hắn nhảy đành đạch như đỉa phải vôi rồi rút tiền đưa em, Em đứng chậm rãi đếm tiền cẩn thận ngay rồi mới giao hộ khẩu, khách chạy ra bải lấy xe vọt mất trong tiếng rít qua kẽ răng mà em k kịp nghe rõ.
Thế là kết cục mọi việc cũng xong. Thật ra nghề xe này cũng có rất nhiều rủi ro, mong anh chị em hành nghề luôn đề cao cảnh giác để bảo vệ tính mạng & tài sản của mình.