He he, mấy pác lại dụ em phọt nữa rồi, chuyện này kể từ đầu dây mơ rễ má nó dài lắm, kéo dài cả tuần lễ hơn mà ảnh hưởng đến công việc của mọi người.taxi_dù nói:chưa bao giờ nghe lính BP trung quốc bắn chết người qua mua hàng Việt Nam qua lần nào. Bác kể sơ nghe thư coiXÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:He he, đi buôn hàng thì chỉ cần mang theo tiền, hàng hóa nó sẽ chở vào tận kho ở SG giao cho mình. Cái khó là làm sao với valy hành lý nặng trịch trên tay đào thoát khỏi hàng ngũ biên phòng TQ nhiều lớp với súng ống đầy đủ và sẵn sàng nhả đạn vào bất kỳ người nào bỏ chạy mà k biết tiếng TQ.phong_c1b nói:Sao tay không được? Hàng hóa bác để đâu? Tụi nó cầm AK mà nằm ngủ thì cũng có gì đáng sợ.XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:Mình tay không, còn nó có quân phục với AK gắn lưỡi lê sáng giới là thấy kinh mịa nó rồi.con cóc con nói:Xạo. Lính biên phòng tụi nó mà vũ trang tận răng? Em ứ tin.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:He he, mấy pác lại dụ em phọt nữa rồi, chuyện này kể từ đầu dây mơ rễ má nó dài lắm, kéo dài cả tuần lễ hơn mà ảnh hưởng đến công việc của mọi người.taxi_dù nói:chưa bao giờ nghe lính BP trung quốc bắn chết người qua mua hàng Việt Nam qua lần nào. Bác kể sơ nghe thư coiXÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:He he, đi buôn hàng thì chỉ cần mang theo tiền, hàng hóa nó sẽ chở vào tận kho ở SG giao cho mình. Cái khó là làm sao với valy hành lý nặng trịch trên tay đào thoát khỏi hàng ngũ biên phòng TQ nhiều lớp với súng ống đầy đủ và sẵn sàng nhả đạn vào bất kỳ người nào bỏ chạy mà k biết tiếng TQ.phong_c1b nói:Sao tay không được? Hàng hóa bác để đâu? Tụi nó cầm AK mà nằm ngủ thì cũng có gì đáng sợ.XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:Mình tay không, còn nó có quân phục với AK gắn lưỡi lê sáng giới là thấy kinh mịa nó rồi.con cóc con nói:Xạo. Lính biên phòng tụi nó mà vũ trang tận răng? Em ứ tin.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bác kể tiếp đi..........Bác kể vui mà....
Pa Phong này lại hóng nữa hả
Kỳ này mà bị trừ lương về nhà gấu nó bắt quỳ gối lên ...............vỏ sầu riêng cho bít nà

Kỳ này mà bị trừ lương về nhà gấu nó bắt quỳ gối lên ...............vỏ sầu riêng cho bít nà
Haizz, mới đọc lèo mấy chục trang
Cám ơn bác chủ đã bỏ công , thêm kinh nghiệm khi làm ăn ở đất SG bác nhỉ
Cám ơn bác chủ đã bỏ công , thêm kinh nghiệm khi làm ăn ở đất SG bác nhỉ
Thằng này là thợ rèn đây mà.XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:Kết hợp khám xét phòng của thủ phạm thuê & lời khai chi tiết của em, các anh CA phác họa lại kế hoạch rợn người của tên cướp mà vợ chồng em đều rùng mình ghê sợ mỗi khi nhớ đến.Tang vật thu giữ trong phòng tên cướp:1 áo khoác treo trên giá, có 1 con dao xếp (dao bấm) sắc lạnh ánh thép.Mở tủ quần áo, lấy túi xách du lịch mà nó cất đi trước khi ra khỏi phòng cùng em. Anh CA mở ra & ghi nhận: 1 con dao tông (bản rộng loại giống dao dùng chặt xương), 1 con dao phớ (loại dài, thân mỏng sắc lạnh bén ngót), 2 con dao Thái lan nhọn hoắt (1 con cán nhựa & 1 con cán gỗ), 1 cây mã tấu đã rỉ sét nhưng vẫn còn khá sắc bén, 1 cái kéo nhọn loại lớn, 1 cuộn dây dù (loại thường dùng cột võng), 1 cuộn dây điện màu xanh, 1 ít băng cá nhân, 2 lọ thuốc không nhãn mác màu trắng, 3 bộ quần áo cũ & rất nhiều vải vụn chèn bên trong.Trên bàn nước ngoài tách trà lạnh tanh rót cho em chưa uống, bình trà vẫn còn nguyên, gần đó có 1 con dao rọc giấy bản rộng để ngay ngắn trên cái đĩa nhựa k biết là của KS hay của nó, CA cũng thu giữ luôn.Tất cả tang vật anh CA đều thu giữ rất cẩn thận & k cho ai đụng vào, có lẽ sợ ảnh hưởng việc tìm dấu tay của nó.
Chúc mừng bác, của đi thay người