O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Em làm 1 hơi ra tới Lương Sơn - Bình Thuận thì đã thấy đỡ đỡ, tỉnh táo hơn tý chút , dừng xe làm đại 1 mấy tấm đầu ngày , gọi là thể dục buổi sáng ...

Con sông Quê :

Chiều trên Bến Tầm Dương
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Từ Phan rang ra đến tận Thanh Hóa em đi trong mưa mù không thấy ánh mặt trời , y như thơ của bác Binchip33 theo toàn vần ướt và nước ... chỉ 1 thoáng hửng nắng ở Ninh Thuận làm em vơ vét vội cái dàn nho này ... về nhìn lại thì hóa ra chỉ để làm củi chứ nho này không ăn được ... hic !


Chiều trên Bến Tầm Dương
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Em ra đến Hà nội về thăm nhà chú em , sáng ra mới biết là chú ấy già hơn mình nhiều , đây là thú chơi của chú ấy bên ấm trà bắc bốc khói nghi ngút trong tiết trời ...quá lạnh đối với kẻ miền Nam ra như em :

Chiều trên Bến Tầm Dương



Chiều trên Bến Tầm Dương


Chiều trên Bến Tầm Dương


Chiều trên Bến Tầm Dương
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
post xong mấy tấm này thì em phải lên chuẩn bị band nhạc tất niên cho OS đây , bị mấy con chó kia sủa quá rồi , hẹn các bác ngày mai làm tiếp vụ cây cảnh này nhé ...

Chiều trên Bến Tầm Dương




Chiều trên Bến Tầm Dương


Chiều trên Bến Tầm Dương


Chiều trên Bến Tầm Dương


BONSAI9.jpg
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
10/4/08
22
0
0
vô gia cư
dien dan chinh
Trong buổi of tất niên cuối năm tối qua e mới thật sự là ngưỡng mộ bác Dongtahdsu đó,hát hay,đàn giỏi,làm thơ cũng hay nữa,bác post hình hôm bác chụp ở Đà Nẵng lên cho e xem với
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
dongtahdsu nói:
post xong mấy tấm này thì em phải lên chuẩn bị band nhạc tất niên cho OS đây , bị mấy con chó kia sủa quá rồi , hẹn các bác ngày mai làm tiếp vụ cây cảnh này nhé ...

Ủa cái ban nhạc con chó này là có thật hả bác, em cứ tưởng hôm nok bác nói đùa chớ... em kết mấy tấm bonsai trong nhà bác quá, sao ông chú có thể nuôi uốn được những cây như thế nhỉ!!!

Ưng nhứt là cây ni
Chiều trên Bến Tầm Dương
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Bác Đông Tà, một bonsai được nhìn trên 3 tiêu chí: cây, chậu và chưng bày cây, vì vậy bác chú ý khi chụp thể loại này cần ghi nhận được cả mấy đối tượng đó...
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
@hoaihuong : Tks hoài huơng nhé , nhờ em nhắc anh mới biết là chưa post hình chụp với OS Đà Nẵng , thế mà cứ nhầm là post rồi , xem kỹ thì hóa ra là hình của các bác OSMT .

Đây mới là hình của Tà mỗ , từ trái sang lần lượt là Shara , Justin, hatrangphat,hoai huong và cuối cùng là dautroc ! Chúc mọi người cuối năm vui vẻ chuẩn bị sức khỏe để nhậu năm mới nhé !




Chiều trên Bến Tầm Dương
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
@motai : Cám ơn mợ tài chỉ vẽ cho , chỉ tiếc là giờ em vô SG lại rồi , không biết đến bao giờ mới có dịp sửa sai lại đây , giá như mợ chỉ cho sớm 1 tý thì hay quá nhỉ !
@danhdu : Khiếp , Lão cứ làm như em là ...Tề Thiên không bằng ...!

Em làm tiếp cái môn chưa được học này nhé : đây là cây Cúc mốc




Chiều trên Bến Tầm Dương


Chiều trên Bến Tầm Dương


Chiều trên Bến Tầm Dương
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Buổi sáng trời Bắc rét đậm nhưng em vẫn cố tranh thủ lòng vòng ngôi làng cổ xem thử có ...khua khoắng được tý gì không thì bắt gặp 2 bác này đang ngồi uống 1 thứ trà cũng rất đậm luôn !


Chiều trên Bến Tầm Dương


Và cả thứ này nữa ...


Chiều trên Bến Tầm Dương




Chiều trên Bến Tầm Dương