Hạng B2
5/7/08
295
2
18
Tp.Hcm
dongtahdsu nói:
Chiều trên bến Tầm Dương :

Chiều trên Bến Tầm Dương

Bác làm em nhớ đến 1 đoạn của một Bài Ca cổ :

... Bến Tầm Dương trong 1 đêm sương lạnh , rượi hoàng hoa nhấp cạn dưới khoang ... đò
Chiều trên Bến Tầm Dương
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
@tieuphong : Hic ! bài đó là bài gì vậy Tiêu đại Hiệp ? Bác lại nhắc ra thêm 1 môn phái mà Tà mỗ chịu phép do kiến văn quá sức hạn hẹp ,mặc dù cũng có đôi lần ngồi lai rai nghe bác Kiều Tấn thi triển loại công phu ..."Ngũ âm chân kinh " này mấy lần bằng Guitar thùng không cần xuống dây ...nghe phê lắm bác ạ !
 
Hạng B2
5/7/08
295
2
18
Tp.Hcm
dongtahdsu nói:
@tieuphong : Hic ! bài đó là bài gì vậy Tiêu đại Hiệp ? Bác lại nhắc ra thêm 1 môn phái mà Tà mỗ chịu phép do kiến văn quá sức hạn hẹp ,mặc dù cũng có đôi lần ngồi lai rai nghe bác Kiều Tấn thi triển loại công phu ..."Ngũ âm chân kinh " này mấy lần bằng Guitar thùng không cần xuống dây ...nghe phê lắm bác ạ !

hehe nó đây thưa Lão Tà :

http://amnhac.timnhanh.com/nhudethuong23/song/35A50B24

nó có tên là : Chút tình dạ cổ hoài lang - Soạn giả viễn châu- Nghệ sĩ Hồng Nga trình bày

p/s : Lão nghe xong ..té 1 cái rầm cho coi :D
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
@tieuphong: he he ... không té mới lạ đó bác , nội công này "lọa" với em lắm , chẳng thà đối phó với hà mô công của thằng Tây Độc em còn thấy dễ chịu hơn ... he he...

Em tiếp tục nhé , nói tiếp về 2 cái bác "Trà lá thuốc lào " ở trên ... hóa ra 2 bác ấy cũng đang ngồi uống trà sáng và cùng ngắm cái này ...


TRADENGAM.jpg
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Tạm biệt hai bác thuốc lào hiếu khách , em tiếp tục lang thang để cảm nhận những phong vị cuối cùng còn sót lại của vùng đất Kinh Bắc ngày xưa ...vẫn còn đây những khăn mỏ quạ , những quần nái đen ... và cái ngõ làng lát gạch ... lệ làng này duy trì từ xưa đến cách đây 2 năm mới bỏ là ...thanh niên nam nữ trong làng đến khi lấy chồng lấy vợ phải đóng đủ cho làng mười vạn gạch để lót sửa đường sá ! nên các chú teen ngày xưa lúc bắt đầu biết yêu là ngày nào cũng tranh thủ đào đất đúc gạch ...!!!


Chiều trên Bến Tầm Dương
 
Hạng D
4/10/07
1.364
4
38
TP Đà Nẵng
phanchutrinh.com.vn
dongtahdsu nói:
Đây mới là hình của Tà mỗ , từ trái sang lần lượt là Shara , Justin, hatrangphat,hoai huong và cuối cùng là dautroc ! Chúc mọi người cuối năm vui vẻ chuẩn bị sức khỏe để nhậu năm mới nhé !




Chiều trên Bến Tầm Dương

Bác chụp sao mà cái vại nào cũng hết bia vậy trời... qua ống kính của bác, em và mấy bác kia nhìn khá lên hẳn. hehe
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Em lại tiếp tục lang thang , ra khỏi cổng làng thì gặp ngay một không gian mênh mông ... lại nhớ cô bé Hồng Nhung với câu hát ..." Tôi mong về Hà Nội , để nghe - Gió sông Hồng thổi , để thương áo len cài vội - một chiều đông rét mướt ..."

Chiều trên Bến Tầm Dương
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Còn đây là con đường liên xã ở nông thôn miền Bắc . Ấy là theo suy nghĩ của em , chứ bây giờ thì như các bác biết đấy , em đang đứng chụp hình trong nội thị ...Thủ đô Hà Nội 100% !!!


Chiều trên Bến Tầm Dương