O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Thì ra đây là ngôi đền thờ hơn 1000 năm tuổi !!! thờ Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương ...


Cà cái kiểu Ngói này cũng xưa quá ...



Chiều trên Bến Tầm Dương




Trước đền có cái hồ bán nguyệt và ngôi Thuỷ Tạ người xưa dùng để múa rối nước trong những dịp lễ hội :


Chiều trên Bến Tầm Dương







Chiều trên Bến Tầm Dương




Chiều trên Bến Tầm Dương



Bây giờ thì nó có thêm một tác dụng nữa là đem những đốm lửa nhỏ này để giúp kẻ lữ khách đỡ lạnh lòng trong tiết trời đông phương Bắc :


Chiều trên Bến Tầm Dương
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Bỗng dưng lai tạp vô kiểu này , em hỏi ra thì hóa ra đây là gian xây thêm do Vương Phi Đặng Thị Huệ ( như trong Đêm Hội Long Trì chắc có bác đã từng xem ) ...

Chiều trên Bến Tầm Dương




Còn đây là kiến trúc quen thuộc với em theo kiểu ở Huế , hỏi ra thì là cả 1 câu chuyện buồn , nguyên là Ông Hoàng Cao Khải ngày xưa nhận lệnh triều đình thuộc Pháp và Quan Toàn quyền Đông Dương của Pháp thời đó đi đàn áp Nghĩa quân Yên Bái , trước khi đi có đến đền Gióng " xin một quẻ " , nói là thuận lợi chuyến này , sau đó đúng là bắt chém đầu toàn bộ nghĩa quân của Cụ Hoàng Hoa Thám , thế nên Ông Hoàng Cao Khải về xây cái cổng này gọi là để Tạ ơn trên phù hộ đây ! Đúng là mấy người hay tạ này nên lưu thêm danh vào lịch sử 1 danh hiệu nữa là ...Chuyên gia Phá nát kiến trúc cổ !

Chiều trên Bến Tầm Dương
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Bên cạnh đền Gióng ,em còn được gặp thêm ngôi chùa Kiến Sơ hơn 1200 năm tuổi !!! với cái cổng Tam Quan từ thời đó và cái Khánh đá 1200 năm nay vẫn lên tiếng hàng ngày !

Chiều trên Bến Tầm Dương



Chiều trên Bến Tầm Dương



và cả những chú bé hồn nhiên của ngày hôm nay cũng ngày ngày vào Chùa chơi đánh đáo ! Cest la vie !


Chiều trên Bến Tầm Dương
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Tạm biệt ngôi Chùa cổ , em bắt đầu ngày hôm sau thật sớm , nhưng đến bây giờ ngồi xem lại thì hóa ra hôm sau đó là 1 ngày chỉ toàn những Chân Dung ...

Đầu tiên là Bố già mafia của em , 80 rồi mà xem ra vẫn còn xung hơn em nhiều các bác ạ !

Chiều trên Bến Tầm Dương



Tiếp theo là ông chú nhìn rất ra vẻ ...hiền triết !


Chiều trên Bến Tầm Dương



2 anh em "cột chèo " , nói theo kiểu miền Bắc là " anh em đồng hao "


Chiều trên Bến Tầm Dương



Tiếp nữa là đại sư huynh Duy Cường - người rủ rê em ra đến Hà nội chuyến này ( Bác nào từng thích lối hòa âm semi-classic cho những CD vang bóng của Tuấn Ngọc thì chắc là biết Mr.lonely này ) :


Chiều trên Bến Tầm Dương



Ông này thì em thấy quen quen ,hay ở trên TV :


Chiều trên Bến Tầm Dương




Ông này thì em hay nghe nhạc của ổng từ nhỏ tới giờ ...


Chiều trên Bến Tầm Dương



Chiều trên Bến Tầm Dương


Chiều trên Bến Tầm Dương



Chiều trên Bến Tầm Dương



Chiều trên Bến Tầm Dương
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Bác này là Mr. Canon :

Chiều trên Bến Tầm Dương



Còn bác này hình như vác cái ống thổi lửa Nikon giống em thì phải ...


Chiều trên Bến Tầm Dương


Xem ra chỉ còn nhân vật chính của ngày hôm đó thì em lại không chụp được tấm chân dung nào cả ,đó là ...nàng Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du !!!
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Mải vui nên tí nữa thì em quên mất có 1 ngày chú sư tử chở em lên tận chốn này ... :

Chiều trên Bến Tầm Dương




"Đồng đăng có phố Kỳ Lừa
có nàng Tô Thị , có chùa Tam Thanh ..."

Ở ngay trên hè phố chợ Kỳ Lừa em gặp cô em miền cao này . em không biết gọi là gì , nhưng rõ ràng dùng chữ " Tiệm May " thì dư mất chữ Tiệm !

Chiều trên Bến Tầm Dương