Khách ở xa vào... hai thiếu gia xứ Huế ...
Chủ nhà và khách..
Drummer Nam Đế set up bộ trống Jazz chuẩn bị cho buổi minh niên gào thét ...
Lão tà ra chiêu cầm nã thủ để set up cây tây ban cầm..
Tây độc cũng biết thân biết phận đi set up cây tè tè (bass)
Grand organ chuẩn bị nối dây...
Ladies and gentlemen, this is sound check
phút nhấm nháp lấy giọng trước khi đếm ngược the final count down
and now is The Three dogs band...
Ban nhạc The Three dogs cùng fan club hân hạnh chào đón bác IMC - US Airforce Pilot ghé thăm và ủy lạo tinh thần chiến sĩ...
IMC là bác ngồi ngòai cùng bên phải... mặc áo thun trắng..
Lão tà thi triển công phu trước... định khí lấy thần... vận công đan điền ra lỗ mũi...
Tây độc bèn tiếp chiêu... công phu sư tử hống trước khi ra chiêu hàm mộ công
Hải hú tung chiêu cầm nã diệu thủ
Quốc Anh không vừa bằng chiêu bát tiên quá hải ...
A Quý đầy tỉnh táo tọa sơn quan hổ đấu...
Mộ Dung đang sướng... song thủ vào đưa vào bên trong y phục để.... kềm cái sướng lại..
Cool cũng có nghĩa là sướng...
Hải Hú cũng sướng...
Và tiểu sư muội cũng sướng...
lão tà nhịn hết nổi cũng đú theo sướng..
Khách thì cười...
Và phút nghỉ ngơi hiếm hoi của The Three Dogs cùng fan club
Mộ dung Ngũ cầm nã thủ tiếp chiêu...
Vậy đó là buổi họp mặt của The Three Dogs và fan club kết thúc...
Xin cảm ơn lão tà.. cảm ơn Tây độc, Nam đế và những cao thủ đã đem lại những tiếng ồn lớn hơn mức bình thường... những tiếng gào to hơn sư tử hống.. những giai điệu mượt mà hơn khúc tiếu ngạo giang hồ...
Mong lắm thay có ngày ăn chực (vịt quay, tôm hấp) ngồi chờ (nghe nhạc và đến lượt mình lên sướng) như thế này tiếp...

Chủ nhà và khách..

Drummer Nam Đế set up bộ trống Jazz chuẩn bị cho buổi minh niên gào thét ...

Lão tà ra chiêu cầm nã thủ để set up cây tây ban cầm..

Tây độc cũng biết thân biết phận đi set up cây tè tè (bass)

Grand organ chuẩn bị nối dây...

Ladies and gentlemen, this is sound check

phút nhấm nháp lấy giọng trước khi đếm ngược the final count down

and now is The Three dogs band...

Ban nhạc The Three dogs cùng fan club hân hạnh chào đón bác IMC - US Airforce Pilot ghé thăm và ủy lạo tinh thần chiến sĩ...
IMC là bác ngồi ngòai cùng bên phải... mặc áo thun trắng..

Lão tà thi triển công phu trước... định khí lấy thần... vận công đan điền ra lỗ mũi...

Tây độc bèn tiếp chiêu... công phu sư tử hống trước khi ra chiêu hàm mộ công

Hải hú tung chiêu cầm nã diệu thủ

Quốc Anh không vừa bằng chiêu bát tiên quá hải ...

A Quý đầy tỉnh táo tọa sơn quan hổ đấu...

Mộ Dung đang sướng... song thủ vào đưa vào bên trong y phục để.... kềm cái sướng lại..

Cool cũng có nghĩa là sướng...

Hải Hú cũng sướng...

Và tiểu sư muội cũng sướng...

lão tà nhịn hết nổi cũng đú theo sướng..

Khách thì cười...

Và phút nghỉ ngơi hiếm hoi của The Three Dogs cùng fan club

Mộ dung Ngũ cầm nã thủ tiếp chiêu...

Vậy đó là buổi họp mặt của The Three Dogs và fan club kết thúc...
Xin cảm ơn lão tà.. cảm ơn Tây độc, Nam đế và những cao thủ đã đem lại những tiếng ồn lớn hơn mức bình thường... những tiếng gào to hơn sư tử hống.. những giai điệu mượt mà hơn khúc tiếu ngạo giang hồ...
Mong lắm thay có ngày ăn chực (vịt quay, tôm hấp) ngồi chờ (nghe nhạc và đến lượt mình lên sướng) như thế này tiếp...
Last edited by a moderator:
Còn 1 số hình ảnh "Hà Nội đêm trở gió " em làm luôn để các bác đâm chém đầu năm đây :
Đôi lứa :
For Dongtahdsu (How do I get you - Alone ...) :
Bắn lén 1 bờ mi Hànội :
Mấy mẫu này thì bắn thoải mái , khỏi cần lén lút chi cả ...
Nhà của Cụ Rùa ( Em chụp hoài không chán và các bác coi hoài ...sẽ chán ,vì có 145 381 người chụp trước và đẹp hơn em rồi ...) :

Đôi lứa :

For Dongtahdsu (How do I get you - Alone ...) :

Bắn lén 1 bờ mi Hànội :

Mấy mẫu này thì bắn thoải mái , khỏi cần lén lút chi cả ...



Nhà của Cụ Rùa ( Em chụp hoài không chán và các bác coi hoài ...sẽ chán ,vì có 145 381 người chụp trước và đẹp hơn em rồi ...) :



Trong khi chờ đợi cafe của Lão Đại nhỏ giọt tiếp theo thì em mời các bác cứ lai rai xuyên việt tiếp với em nhé ,
Đây là đoạn con Bạch sư đưa em về " Hạ Long trên cạn " :
Đây là đoạn con Bạch sư đưa em về " Hạ Long trên cạn " :





Last edited by a moderator:
Hình như Lão say rồi hay sao ấy nhỉ? " Ta say, trời đất cùng say..."
Mấy tấm chụp cụ rùa cứ nghiêng ngữa làm em sái hết cả... mắt
Vịnh Hạ Long ở đồng bằng có tấm này em thích nhất:
Mấy tấm chụp cụ rùa cứ nghiêng ngữa làm em sái hết cả... mắt
Vịnh Hạ Long ở đồng bằng có tấm này em thích nhất:

Thôi rồi ! Bến tầm bia giã từ lữ khách... bến Tầm Dương cũng vắng lặng trong những ngày đầu năm... Chúc Adam vượt qua được cơn lốc suy thoái này. Năm nay chắc anh em mình phải chịu khó cày bừa thui.
Chiều Trung Du
Tuổi thơ
( Sưu tầm )
Chiều Trung Du

Tuổi thơ

( Sưu tầm )
Last edited by a moderator: