Hạng D
8/10/11
3.080
6.778
133
nhiều quá nhưng chắc chiếc đầu tiên là khó quên nhất bác nhỉ, tập de bị chửi kkk!
Còn vài chiếc nữa nhưng ko ghép được vì em vừa đi vừa bán lời lỗ gì cũng có, luc đó e chưa biết chạy ông chú lấy con 318 tập lái sợ muốn chớt xe xịn nhấp cái là vọt ổng cũng hơi liều nhớ mãi. Giờ đang chung thủy với RIO vì xe đập hộp không giám đổi sợ lỗ nặng :D.
 
Hạng B2
26/3/17
360
287
63
Nhà bè TP HCM
Tập xe này đánh lái mỏi tay, hồi đó học Hoàng Gia, tập thì ở Nguyễn Tri Phương. Nhớ có lần lái ra phố, cái bánh xe sau nó bị rơi ốc hay chốt gì đó, ông thầy giáo phát hiện nhảy lên cầm lái và dặn tập trung nhìn vào bánh xe nếu thấy nó chạy gần ra khỏi trục thì báo để ông xỉa tay lái cho nó chạy vào, vậy mà cũng túc tắc lết về tới bãi.
Ky niệm đang nhớ nhỉ hihi
 
Hạng B2
26/3/17
360
287
63
Nhà bè TP HCM
Năm 1998: em cầm lái chiếc xe nhà Lambro ( giống hình bác Blutooth)

View attachment 800886
(Xe ba em chở khách và hàng từ lúc em chưa sinh ra cho đến những năm 2000 thì bỏ vì lớn tuổi và chủ trương của nhà nước. Ngày xưa chở gia đình về quê lên dốc là toàn phải đẩy. Chiếc xe bền và rất dễ sửa chữa. Ôi một thời tuổi thơ, phụ ba sửa xe, sơn xe. Đặc biệt rất mau chai côn vì chở hàng nặng nên cứ vài tháng là phải tháo ra làm lại côn, mà anh này tháo lắp côn dễ ơi là dễ. Những năm từ 2001 em vào tphcm học vẫn phải mua phụ tùng gởi ra cho ba, ở khu vực bà quẹo chỉ có duy nhất một tiệm bán phụ tùng ở trên đường Trường Chinh bên hông chợ Võ Thành Trang. Chiếc xe nuôi bảy đứa con ăn học cho đến đại học và giờ đứa nào cũng đều có gia đình và nhà riêng xe riêng. Không biết sao mà hồi xưa ba mẹ có thể nuôi được vậy, bây giờ thì nuôi một hai đứa con là thấy vất vả rồi )

Năm 2000: em cầm lái chiếc Daihatsu ( loại mà hồi trước chạy xe khách ở ngoài Trung), hình như tới 2005 thì không cho lưu hành nữa.
View attachment 800887
(Xe nó giống thế này nhưng hiệu Daihatsu, leo dốc cũng đẩy như xe lam. Cần số ở trên lái như Ford Escap, khi đó ông anh đưa xuống đường dọc biển để dạy lái)
Năm 2015: em lái chiếc Zace của ông thầy trường Bách Việt và trường thi Củ Chi
View attachment 800902
Năm 2016 - nay: Chevrolet Cruze MT 1.8 đời 2011, biển số 51A không nói đâu. hết rồi
View attachment 800907
Cám ơn bác đã chia sẽ ky niệm của mình, nhìn chiếc xe lambro nhớ tiếng bạch bạch của nó hồi xưa qua!
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: nttanmam
Tập Lái
17/12/15
18
24
3
Lần đầu là ngồi vần vô lăng con Transinco 50 chỗ ạ. Sau đó rất lâu là tới con ZaceGL học vội 1 buổi tối để làm quen, chuẩn bị thi lấy bằng. Tiếp đến là con vios ở trường thi. Tiếp là con Altis 2015 của ông bố vợ em (Ngồi được 500m là hết vẹo) =)). Nói thật là xe các cụ mình méo dám vần, các cụ sợ mình làm hỏng xe. Nên có đi đâu bằng xe các cụ thì em cứ loi choi xuống ghế sau ngồi cho nhàn chân tay. =)).
Đi xa thì matiz 2004, corola 1988, vios 2003, morning 2007.

Đấy. Em liệt kê hết những con em đã đi, đã chạy rồi đó. Hiện tại em vẫn đi Exciter 2010, côn tự động. =))
 
Hạng B1
2/7/10
81
32
18
58
UAZ 469, 1 trong 70 chiếc của lô đầu tiên tới VN...
Sau đó là em GAZ 69 đít tròn...
Kế là em ZIL 130...
Kế nữa là em 3 cầu ZIL 157 ...
Xong là tớới BJ412, Giải Phóng CA 10B.
Ui cha, hỏi khí không phải, chắc bác thuộc tầng lớp lão làng, U70 phải không ạ?
 
4x6 confirmed
Hạng D
2/9/08
2.185
1.703
113
13 tuổi à bác tài thế
Chính xác là 12t 10 tháng bạn ạ.
Và các thao tác cơ bản hoàn toàn tự nghía, ko ai dạy gì cả...
Xe cấp cho chiến trường, mới tinh, ko bảng số, cả bãi bạt ngàn, các chú lái xe phải kích lên, nổ máy, cài số 3, cho chạy không tải cả ngày, 1 người phụ trách rodage hàng chục chiếc như vậy...Tha hồ mà vọc, kkk...