Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
Ko biết có phải là đốt bằng than ko nhỉ? Chắc nhờ bác @Sixsense giải thích. Nhớ lúc bé hay thấy xe khách chạy mà rớt tàn hay mụi gì đỏ đỏ sau xe.
Nó đó bác. Động cơ vẫn chẳng gì thay đổi, chỉ thay phần nhiên liệu : than củi được “hầm” cho nóng lên nhưng không cho cháy thành lửa ngọn mà bốc ra khí ga , dòng khí đốt này được dẫn tới bộ hòa khí nổ máy bình thường như xăng dầu. Từ khi bỏ than củi vô thùng, nung nóng lên cho tới lúc bốc ra khí ga mất khoảng 1 giờ mới chạy được. Nhiều xe đò và xe tải cải tạo lại để xử dụng sau 1975 do lúc đó nghèo quá, xăng dầu chỉ được phân phối bằng tem phiếu chủ yếu cho cơ quan mà thôi.
P/s năm 1976 em lên Dalat thăm bạn gái phải xin công lệnh đi đường do cơ quan cấp, mới mua được vé xe đò thế này !!!
Ảnh minh hoạ
Chiếc xe Ô tô đầu tiên Bạn cầm lái tên gì?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
16/3/15
871
1.743
93
Bác @bacai đây cũng là lão làng nè bác. Và ở trong này còn rất rất nhiều bác lão làng khác như các bác @longtruong09,...
Em định trốn nhưng bác nhắc tên thôi thì em xin khai vậy.
Lần lượt như sau:
Chiếc đầu tiên em được cầm lái là LADALAT, cái tội vô số trầy trật hoài nên chỉ được khoảng 1 km là bị chê không cho tập nữa.
Kế tiếp là xe tải international máy 354 đít 1890
Thi lấy bằng lái thì IFA
Tài xế đi phép em được đôn lên chạy tạm thì SUBARU ( kỉ niệm vui tới ngã tư Bảy Hiền chết máy giám đốc và kế toán xuống đẩy )
Xe dodge loại giống xe 16 chổ bi giờ
Volkswagel loại ( 7 hoặc 8 chổ gì lâu không nhớ )
SAVIEM loại chở khách xưa ( kỉ niệm hú hồn) xe đưa rước công nhân, tài xế bịnh đột xuất,mình xung phong, sáng rước công nhân, đi đến ngả tư TRẦN HƯNG ĐẠO + HUỲNH MẪN ĐẠT đạp thắng tụt lút hồi đó chưa có đèn, may là CSGT đang điều khiển quay mặt hướng mình chạy tới nên nhảy kịp.(1983) bài học nhớ đời cho thói tự phụ của mình, trước đó thấy tài xế chính lái xe này khi lái không mang dép, thì ra nếu đạp thắng không ăn dùng ngón chân móc kéo pi dan lên nhồi tiếp sẽ hiệu quả )
[BCOLOR=#ffffff]MAZ (bò ma ) ben loại xưa 1 cầu[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]KAMAZ ben 65115[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Xe xúc[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Xe nâng[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Cuối đời Ford everest. ngao du [/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Cảm ơn đời bao phong ba bảo tố[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Vẫn còn đây nhí nhố với quần hùng.[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]:3ddanhdan::3ddanhdan::3ddanhdan::3ddanhdan::3ddanhdan::3ddanhdan:[/BCOLOR]
 
Hạng B2
26/3/17
360
287
63
Nhà bè TP HCM
Nó đó bác. Động cơ vẫn chẳng gì thay đổi, chỉ thay phần nhiên liệu : than củi được “hầm” cho nóng lên nhưng không cho cháy thành lửa ngọn mà bốc ra khí ga , dòng khí đốt này được dẫn tới bộ hòa khí nổ máy bình thường như xăng dầu. Từ khi bỏ than củi vô thùng, nung nóng lên cho tới lúc bốc ra khí ga mất khoảng 1 giờ mới chạy được. Nhiều xe đò và xe tải cải tạo lại để xử dụng sau 1975 do lúc đó nghèo quá, xăng dầu chỉ được phân phối bằng tem phiếu chủ yếu cho cơ quan mà thôi.
P/s năm 1976 em lên Dalat thăm bạn gái phải xin công lệnh đi đường do cơ quan cấp, mới mua được vé xe đò thế này !!!
Ảnh minh hoạ
View attachment 801811
ở nhà mình còn cái bằng lái với giấy thông hành của ngoại mình hồi pháp thuộc để hôm nào rảnh post lên hihi
 
Hạng B2
26/3/17
360
287
63
Nhà bè TP HCM
Em định trốn nhưng bác nhắc tên thôi thì em xin khai vậy.
Lần lượt như sau:
Chiếc đầu tiên em được cầm lái là LADALAT, cái tội vô số trầy trật hoài nên chỉ được khoảng 1 km là bị chê không cho tập nữa.
Kế tiếp là xe tải international máy 354 đít 1890
Thi lấy bằng lái thì IFA
Tài xế đi phép em được đôn lên chạy tạm thì SUBARU ( kỉ niệm vui tới ngã tư Bảy Hiền chết máy giám đốc và kế toán xuống đẩy )
Xe dodge loại giống xe 16 chổ bi giờ
Volkswagel loại ( 7 hoặc 8 chổ gì lâu không nhớ )
SAVIEM loại chở khách xưa ( kỉ niệm hú hồn) xe đưa rước công nhân, tài xế bịnh đột xuất,mình xung phong, sáng rước công nhân, đi đến ngả tư TRẦN HƯNG ĐẠO + HUỲNH MẪN ĐẠT đạp thắng tụt lút hồi đó chưa có đèn, may là CSGT đang điều khiển quay mặt hướng mình chạy tới nên nhảy kịp.(1983) bài học nhớ đời cho thói tự phụ của mình, trước đó thấy tài xế chính lái xe này khi lái không mang dép, thì ra nếu đạp thắng không ăn dùng ngón chân móc kéo pi dan lên nhồi tiếp sẽ hiệu quả )
[BCOLOR=#ffffff]MAZ (bò ma ) ben loại xưa 1 cầu[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]KAMAZ ben 65115[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Xe xúc[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Xe nâng[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Cuối đời Ford everest. ngao du [/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Cảm ơn đời bao phong ba bảo tố[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Vẫn còn đây nhí nhố với quần hùng.[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]:3ddanhdan::3ddanhdan::3ddanhdan::3ddanhdan::3ddanhdan::3ddanhdan:[/BCOLOR]

thấy bác kể mới thấy xe hồi xưa lái cực khổ gian nan gấp trăm lần bây giờ!