Tớ thì ủng hộ XXX phạt nặng mấy xe 2B chạy lấn ra làn ngoài, để họ khỏi chết thảm dưới bánh xe 4B.
Ai cãi lại cứ cho về nhốt lại vì lỗi chống người thi hành công vụ là xong, nằm ấp 1 đêm hôm sau hết dám.
mục 2 điều 13 : chỉ áp dụng cho đường 1 chiều và phải có xe thô sơ,
nếu không có xe thô sơ hay đường có 2 chiều ...thì phải áp dụng mục 3, xe có tốc độ chậm hơn phải đi về bên phải.
Cho hỏi theo luật nào thì CSGT có quyền "Ai cãi lại cứ cho về nhốt lại vì lỗi chống người thi hành công vụ là xong" vậy bạn. Theo tôi, các trường hợp sau đây cũng là cãi:
- Khiếu nại là một dạng cãi nhà nước bằng văn bản đó
- Tranh tụng tại tòa cũng là cãi.
Trời cho con người có đầu óc, cha mẹ tốn thêm báo nhiêu công sức và tiền của để cho mình đi học cuối cùng là để mình sử dụng cái đầu ấy như là một con người biết suy nghĩ chứ không phải là một cái máy hay con vật, chỉ biết nghe mà không biết nhận định đúng sai (hay luôn miệng nói: XXX là đúng, khỏi phải bàn).
Cuối cùng, nếu thực sự là người có suy nghĩ thì "nhốt lại vì lỗi chống người thi hành công vụ là xong" chắc chắn chưa xong đâu nhé bạn, nó là mở đầu của câu chuyện mới phức tạp hơn chuyện vi phạm giao thông nữa.
Huy vọng bạn và tôi cùng xây dựng một xã hội tuân thủ theo luật chứ không phải một xã hội mà bất cứ ai cũng có thể bị Nhốt một đêm chỉ vì cãi (trong ôn hòa) với XXX theo như "mơ ước của bạn".
Chân thành.
Chỉnh sửa cuối: