Đã gặp trực ban, rất mạnh miệng khi nói 2 làn xe, làn xe máy làn otô. Em gật đầđầu cười trừtrừ, vì viết đồng chí ấy nói ko có ý nghĩa gì cả và nhiệm vụ đồng chí ấy đưa lên cấp trên. Em nhắc vụ biên nhận đơn khiếu nại đồng chí ấy ko dám đưa ra, bảo nếu không tin thì đừng gửi khiếu nại. Em bảo chỉ để khiếu nại biên bản không khiếu nại ai cả. Nếu biên bản đúng thì chấp nhận đóng phạtphạt, nếu sai thì phải trả giấy tờ, em không muốn kiếm chuyện gì hết. Đã chuẩn bị tâm lý em nó, sau hồi các sếp hội ý đã gọi vào phòng nói chuyện riêng. Quyền quyết định hòa hay chiến do em ấy quyết định, cónkèm theo tờ giấy dự là ko khiếu nại về sau.
Chú em này còn non khi nói chuyện quá nhưng quyết tâm lắm, cho chú ấy đá thoải mái
Chú em này còn non khi nói chuyện quá nhưng quyết tâm lắm, cho chú ấy đá thoải mái
Last edited by a moderator: