Bình xịt chữa cháy loại nhỏ dùng 1 lần cho truờng hợp khẩn cấp cũng như búa thoát hiểm, có phải xịt muỗi đâu mà muốn nhiều lần. Trộm vía chứ cháy thật thì cái bình xinh xinh đó dập lửa bằng niềm tin. Em đang tính mua cái bình, giữ hóa đơn. Ông nào kiểm tra đòi xịt thì em xìa cái hóa đơn ra đòi tiền tươi xong rồi còn ký tên vào để phòng chưa kịp mua thằng khác đòi xịt. Thời buổi khó khăn gạo châu củi quế muốn chụp thuốc em thì cũng phải tốn công dữ lắm. Nói vu vơ cho bác giao thông nào đang nằm vùng hiểu quan điểm của em, sau này em lỡ vào vai Chí phèo thì cũng thông cảm.
Cái vụ bình chữa cháy này là bên bộ Ca lấn sân bên bộ Gtvt. Đăng kiểm thuộc bộ Gtvt, bên Ca nói gì nghe nấy sao được, ví dụ khi đi kiểm định thì có bình cc, khi đi đường không mang theo thì moi lỗi này đỗ cho đăng kiểm hay phạt tài xếĐang cãi nhau kìa các bác. Bên pccc nói k trang bị khỏi đăng kiểm. Bên dk thì kêu khỏi cần. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi đứng xem cho vui rồi chết sau.
Đầu tiên là có lợi cho mấy thằng bà con với cụ Tập ..sau là mấy a xx có thêm thu nhập...trang bị bình chữa cháy vậy lợi cho ai vậy các bác?![]()
Nghĩ cũng thương mấy bác ở trển, việc é gì cũng thik nhúng tay vào móc bóp...
P/S cá nhân mình nghĩ từng ng tự nhận thức việc họ cần phải làm gì để tự bảo vệ bản thân, và tài sản của họ..mình nghĩ việc trang bị bình chữa cháy nên tuyên truyền những ích lợi cũa nó đem lại..chứ ko nên áp đặt
xxx chả có xu nào đâu bác ơi, xe nó gắn đối phó cả rồi. Tui cũng làm 2 cái, chả cái nào có tem cả, mà chả ai ép là phải có tem cảĐầu tiên là có lợi cho mấy thằng bà con với cụ Tập ..sau là mấy a xx có thêm thu nhập...
Nghĩ cũng thương mấy bác ở trển, việc é gì cũng thik nhúng tay vào móc bóp...
P/S cá nhân mình nghĩ từng ng tự nhận thức việc họ cần phải làm gì để tự bảo vệ bản thân, và tài sản của họ..mình nghĩ việc trang bị bình chữa cháy nên tuyên truyền những ích lợi cũa nó đem lại..chứ ko nên áp đặt![]()
Khi nó yêu cầu xịt thử thì làm ra vẻ khù khờ, ngây thơ xong chĩa dây vào mặt nó xịt xong nói xin lỗi...
Ai nu xịt thử hết bình ráng chịu. Không có mục nào bảo kiểm tra phải xịt thử hay xịt thiệt hết á.Sáng nay 07/01 em đi 4b trên đường thì bị dừng xe:
AV: blabalaalaaaa về lỗi "thần thánh"
Em: bloobloooooo "tôi không mắc lỗi"
AV: Anh cho kiểm tra bình chữa cháy trên xe
Em lấy bình ra đưa AV coi.
AV: để kiểm tra bình có đạt chuẩn hay không em xịt thử nha.
Shiiiiiit......
AV: Bình đạt chuẩn mời anh đi.
Em lên xe đi được một đoạn thì bị dừng tiếp.
AV: Anh cho kiểm tra bình chữa cháy.
Em lấy bình ra đưa AV coi.
AV: để kiểm tra bình có đạt chuẩn hay không em xịt thử nha.
Shiiiitttt con mịa gì nữa, thằng trước nó xịt rồi.
AV: Bình CC của anh ko đạt chuẩn. Anh bị phạt chẹo dưỡi, dâm bằng 2 tháng.
Theo các bác, kịch bản này có xảy ra hay ko ?![]()
Tương tự người đi 2b đội nón bảo hiểm vậy. An toàn hay không chẳng ai dám kiểm tra bằng cách đưa đầu đây tôi lấy búa đập thử xem có đủ an toàn không.
Bình chữa cháy bán hợp pháp trên thị trường còn nguyên tem chưa sử dụng, chưa hết date của nhà sản xuất là ok rồi.
Chai rượu nhập khẩu cũng chả ai kiểm tra từng chai bằng cách mở mỗi chai ra tợp 1 ngụm thử xem có đúng hay không.