Hạng C
12/11/06
776
457
63
Các bác đã biết tin bác B2 mới cưới vợ ASIA khá là nõn nà. Vì vừa hết kiểm định ,hôm nay bác ý cưỡi vợ 2 lên Sì phố để ghé trung tâm Phan văn Trị , Và nhân dịp này bác ý gọi điện cho em nhờ em thông báo là có nhã ý mời anh chị em xóm nhà lá chiều nay khoảng 17h (5-5-09) bỏ chút thời giờ ghé tại nhà hàng bia Tiệp đường Hòang văn Thụ ( chổ này anh chị em ta off nhiều rồi) để cùng chia niềm vui cưới vợ mới của bác ấy. Xem như thông báo này thay lời bác ấy, mong ACM có mặt đầy đủ.
P/S : Riêng các cầu thủ tranh thủ đến nhanh để còn ra sân chiến đấu, ngưng lâu quá quên nghề hết , còn sướng quá mạng ( tùy tình hình)thì quất tới khuya với bác ấy cũng được vì mai sớm bác ấy mới hồi gia .
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
MDF confirmed
Hạng C
20/3/07
754
25
28
Cần Thơ
Chúc mừng bác B2 nghe, gấp quá làm sao lên kịp, khi nào rửa ở LX cho hay nhé
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Bác B2 kiểm tra xe xong chưa?Ngon lành chứ hở bác?Còn việc bác mời rửa vợ 2 thì tui bận rồi bác ui!Cám ơn bác nhiều hẹn gặp sau vậy nha!Các bác đá banh tranh thủ nhé...!Các bác nào rảnh thì ghé vui với bác B2 đê!?Chúc các bác vui thiệt là vui!
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
3/7/04
2.050
823
113
Cù Lao Ông Chưởng
CÁm ơn các bác đến chia vui cùng em,
Cảm ơn sự nhiệt tình của bác Tuong,mợ tài , bác cn5 ...

cho em gởi lời cảm ơn đến bác Thiên Phú, bác Tiêu Phong, bác conon .... & bác Dan, đã giúp đở em trong khi vợ 2 em làm chuyện đáng nhớ.. hehehe ...

& HT : Hôm nay lu bu công việc nên đến 15g30 mới xong, em vù về miền Tây luôn, khuất lời hẹn ước với bác lại lần sau nha bác .....

Hôm nào em lên sì phố rửa bù tập 2 nha mấy bác ...
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
9/8/07
506
4
18
41
Hix, tiếc là em bận quá nên ko ra chiêm ngưỡng vợ 2 bác được. Lần sau bác có lên SG thì ới em 1 tiếng nhé, hi hi, nhất định em phải ra chiêm ngưỡng vợ 2 của bác cho "thỏa lòng", hi hi.
 
Hạng D
3/7/04
2.050
823
113
Cù Lao Ông Chưởng
tquyennhi nói:
Hix, tiếc là em bận quá nên ko ra chiêm ngưỡng vợ 2 bác được. Lần sau bác có lên SG thì ới em 1 tiếng nhé, hi hi, nhất định em phải ra chiêm ngưỡng vợ 2 của bác cho "thỏa lòng", hi hi.
Hi hi... bác khỏi lo, em còn đi SG dài dài mà bác ... có 4g30 ôm tay lái thôi mà ...
 
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
Bác Ông địa nhà mình hên thật ấy, song hỉ lâm môn!
Đúng là xởi lởi trời gởi của cho... em xin chúc mừng những may mắn của bác lần nữa...
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Rốt cuộc có phải bơm xăng không bác hay là cái gì khác?Thợ nào làm cho bác?Bác có cảm nhận thế nào về họ so với nhóm thợ An Giang trên bác?
 
Hạng D
3/7/04
2.050
823
113
Cù Lao Ông Chưởng
hcivic nói:
Rốt cuộc có phải bơm xăng không bác hay là cái gì khác?Thợ nào làm cho bác?Bác có cảm nhận thế nào về họ so với nhóm thợ An Giang trên bác?

Dạ, 2 chú thợ, 1 chuyên nghiệp, 1 học việc do bác Dan điện thoại đến.
do mình xác định bệnh trước nên 2 chú thợ đến và tháo bơm xăng ra, lấy acquy test thử - bơm vẩn chạy, tuy nhiên ko bơm xăng qua được ... kết luận tèo.
chú thợ chạy vào khu an dương dương sau đó alo cho em, bơm TQ 300ng, bơm made in japan 550, em chọn bơm japan (hàng mới).
lấy về lắp vào, xả xăng qua, đề máy là nổ ngay.
có 1 sự cố lúc câu bình đề, chú thợ học việc câu nhằm cọc nên cái acquy của em nhá 1 cục lửa to, sau đó nóng quá (chắc sẽ bị ảnh hưởng quá)
sau khi nổ máy, em để xe chạy ko tải khoản 30ph cho dynamo sạc lại acquy, sau đó tắt máy và đề lại. acquy đã đề nổ máy . ok.
Tiền công thợ 150ng.

có 1 vấn đề cần phải khắc phục sau sự cố này là : mặc dù máy chạy vẩn ngon tốc độ vẩn đạt, đề pa vẫn bốc ...nhưng ..... máy nóng quá ... kim nhiệt độ lên đến 50%. máy rock khi ép ga tăng tốc ở số 3,4,5 khi chưa đạt tốc độ để chạy ở những số này . hôm nay em sẽ kiểm tra lại và báo cáo sau ah.
 
Hạng B2
8/5/09
239
78
28
Bác lên Sì gòn thì dễ vậy có khi nào bác ra Quảng Ngãi thì uống cafe cùng em nhé.
Em uống hụt chầu cafe của bác hôm nọ nay vẫn cảm thấy tiếc... hi hi