Đoạn này CSGT làm việc tích cực lắm bác,cánh bắt vượt phải từ chiều ngược lại không, có lần em gập 2 xe vượt phải một con 7 chổ và 1 taxi, moto đuổi bắt không xót em nào,
Em ngày nào cũng đi làm trên con đường này, tuyến đường này ko có ngã tư nên chỉ có 1 lỗi duy nhất là vượt phải ( tới đây các bác tự hiểu rồi ). Và thường có chim mồi đi rất chậm, chạy sau ước gì xe trước bể bánh xe . Tuyến đường này dành cho bác nào nóng tính tập kiềm chế nè
dellxps nói:Thất vọng bác lên đây nói chuyện đạo nghĩa! Ng ta đi chậm mà đã đòi đánh, côn đồ quá. Sao lại ko tự vượt phải mà bắt ng khác nép phải cho mình. Mà nói thiệt nhé đánh nó ko biết ai thắng à! Xe tải thường 2 ng lận. Muốn no đòn hả hay là lên nói phét.


Bác dellxps này nói chuyện nghe hay nhỉ? Lịch sự tối thiểu bác cũng không có nữa. Đường bác mua hay sao mà bác muốn chạy sao thì chạy?dellxps nói:Thất vọng bác lên đây nói chuyện đạo nghĩa! Ng ta đi chậm mà đã đòi đánh, côn đồ quá. Sao lại ko tự vượt phải mà bắt ng khác nép phải cho mình. Mà nói thiệt nhé đánh nó ko biết ai thắng à! Xe tải thường 2 ng lận. Muốn no đòn hả hay là lên nói phét.
Lúc trước em đi QL1A, có 1 bác đi Innova chay lane ngoài cùng, tốc độ 30km/h, xin vượt các kiểu không cho (từ lịch sự đến bóp kèn inh ỏi). Sau đó em vượt phải và chạy trước mặt với tốc độ 10km/h.
bác kìm chế thế là tốt, bác muốn đập nó thì xác suất % bác thắng chưa chắc cao đâu, lúc đấy lại khổ vợ khổ con thôi, 1 nhịn 9 lành, hehe